1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người ẩm thực sành điệu ở Cần Thơ không ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phanboboai, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em mình sao giống nhau quá chừng!!!!em cũng "nghiền" hủ tiếu ở đó cũng vào năm lớp 7 í!!!!nhưng em nghe đồn là ở đó ko để bột ngọt cho nước ngọt mà là để "trùng chỉ" đó!!!!!!!!!
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    NẾU NHƯ người ta để trùng chỉ thật, thì TẠI SAO nước lại có thể ngọt như thế??? TTRÙNG CHỈ đâu có tủy đâu???
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là mình qua tuổi đâu chị Cara ơi, mà em thấy là chất lượng quán đó xuống cấp trầm trọng thiệt.
    Hồi trước lúc em ăn có 500đ một tô thui, rồi giá tăng dần, mà chất lượng thì í ẹ ơi.
  4. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Vì một tô chi có 1500đ, vì quá rẽ và sợ ko lời "tiền" nên người ta làm thế!!biết đâu được!!!đúng ko nè!!!
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là ăn chẳng còn thấy ngon nên mấy năm nay Cara chẳng thèm ghé vào quán đó nữa.
    Bây h Cara hay ăn bánh bèo ở cái quán ngay đầu hẻm, phía bên cạnh khu 3 ấy (Quán Ca Dao nhìn vào cái hẻm là thấy ngay). Quán này bánh ngon đấy chứ, chẳng bù với cái tiệm bánh bèo ế nhăng ế cuội ở chung cư phía sau trường tiểu học An Hội, vừa bán mắc vừa bán dở .. ăn 1 lần chạy trối chết hic hic...
  6. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa chị em mình giống hệt!!em cũng "đang kết" cái quán bánh bèo đó!!ko chỉ có bánh bèo mà còn có bánh tằm nữa,....bánh nào em cũng nghiền hết!!!thôi bữa nào rảnh em chị đi ăn, nghe chị!!!
  7. luanix

    luanix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng kết cái quán bánh bèo gần dường Lê Lai. Quán này mình kết từ 15 năm vế trước (quên tên quán rồi). Kỳ rồi mình về CT cũng lại quán bánh bèo này ăn mấy lần, mỗi lần cũng ăn 5-6 dĩa. Không biết quán này giống như quán mà bạn nói hay không nhưng đọc nghe qua thì thấy giống giống nên chen vô nói cho vui
    Mình mê nhất là cơm tấm, lúc ở SG có ăn nhiều tiệm nghe nói là nổi tiếng nhưng chẳng có ngon gì hết. Lúc về đến CT mình có đi ăn cơm tấm ở cái quán nhỏ kế bên trường tiểu học Ngô Nquyền, cơm tấm ở đây bán khỏi phải chê luôn, nhất là thịt nướng, mùi vị và hương thơm thiệt không ở đâu bằng. Tiệm chỉ mở vào buổi sáng cho học sinh và bán bình dân nhưng rất là ngon. Có cơ hội các bạn đi thử coi có đồng ý với mình không rồi cho ý kiến với...
  8. jacqueline_nguyen

    jacqueline_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chị Cara ăn cái gì mà bí mật quá?! Có phải là ngậm xương... SÍ QUÁCH hay không??? Coi chừng giống em đó !!! Đôi lúc nấu ăn cho cả nhà,em nấu hủ tiếu chế( đọc sách,nghiền ngẫm rồi tự chế!),làm xong cũng mệt rồi nên lười ăn,cuối cùng thì ngồi ngậm xương cho đở đói thì lại thấy... ngon!
    Về VN,phải công nhận miền Nam nhiều món ngon,em thích nhất là món ốc đắng( người ngồi vào bàn ăn đầu tiên,quên luôn mời bà nội,người lớn mở hàng! em ăn đến con cuối cùng nhỏ chút xíu,chỉ còn cái vỏ thì phải chịu thôi,ngon thiệt!) Làm mọi người,ngày nào cũng phải lùng ốc cho em ăn,vậy mà không thấy ngán...đúng là món tuyệt chiêu!Nem cũng ngon,bún thịt nướng thơm thật là thơm,đầy ấp rau sống lạ,canh chua cá basa,kho tộ cũng hết xẩy( cá basa là cá sông ngon,lành nhất thế giới đó chị ạ!),mấy món nầy bên em không có!!! Uống thì thích nước dừa! Còn mấy món khác thì không có bụng chứa,nên cũng chưa ăn thử!!!
    Bên đây,thỉnh thoảng em cũng làm thịt kho trứng,không có nước dừa,nước màu em dùng sửa tươi và coke thay thế vậy mà má em không biết,ăn khen em có khiếu nấu ăn! Em cũng thích bánh cuốn chả tự làm lấy,bánh cuốn đỗ bằng microwave làm cả nhà phải chịu " tài vặt " của em luôn!!kiêm luôn chuyên viên nấu phở bò,gà; còn món ăn Tây,Ý thì em làm là chắc chắn ngon hơn tiệm,chuyên gia làm đồ ăn Tây mà...!
    Nhiều chuyện với chị 1 chút,cho đầu óc nhẹ nhàng,đỡ mệt!
  9. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    @Wine: ok nhá, chị về call em đi ăn nha.
    @luanix: Cara ăn cơm tấm ở quán bạn nói rồi,cũng ngon ghia, nhưng mà ăn lâu lắm rồi chưa ghé lại, k bít h này nó còn ngon vậy nữa không. Còn quán bánh bèo thì đúng là quán bạn nói đó.
    @jacqueline_nguyen : choài ui, em nấu ăn hay vậy ? Chị nấu ít món lắm, toàn là những món bình thường thôi, ăn được chứ hông thấy ngon lắm. Nghe em tả mà thèm quá, hông lẽ đi học nấu ăn seo trời. Cara cũng thích ăn ốc lắm, hôm qua đi ăn sò ốc với bạn mà nguyên dĩa ốc luộc mình mình xơi đến con cuối cùng ... keke... cho bọn nó khỏi "lạc đàn" í mà .... nhìn xuống thấy đống vỏ ốc thành tích mà hết hồn.
  10. luanix

    luanix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tiệm cơm tấm đó vẫn còn bán như thưòng và theo mình biết thì chất lượng cũng như ngày nào.
    Còn vài chổ ăn khác mà ngày xưa mình thích nhất mà bây giờ cũng vẫn còn tồn tại không thay đổi:
    - tiệm bán bánh cống trên đường Nguyễn Trãi đối diện Võ Thị Sáu
    - tiệm bán bánh ướt gần ở chổ khách sạn Tây Đô (không nhớ tên đường)

Chia sẻ trang này