1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người ẩm thực sành điệu ở Cần Thơ không ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi phanboboai, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không thích ăn thịt chó đâu, thấy ghê ghê làm sao đó. Nhìn thấy miếng thịt chó laị nhớ tới con chó, tội nghiệp nó, tự nhiên bị người ta làm thịt ăn. Không hiêủ sao mấy ông đàn ông laị thích ăn như vậy??
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    ---A...A chán quá chán ơi là chán.hình như trong box này"âm thịnh dương suy"thì phải tối ngày toàn là Chè với Bún không,chán qúa ....nói tới thịt cầy với Tiểu hổ thì cứ bu lu bu loa lên làm như là trời sập tới nơi he...he ...kaka....Hỡi các mem... nếu là người đàn ông đích thực thì mạnh dạn lên chứ sao tối ngày toàn Chè với Bún thế....thấy cái topic con trai cần thơ cũng hay ...nhưng mà đừng để thành dễ thương kiểu....công tử nha ,chán lắm....xem nào ,đầu chải geo láng cóong,xài đồ hiệu...tụm năm tụm ba,tám còn hơn mấy bà ngoài chợ nữa...
    -Chào nhá.....em "chuồn" đây
    "CHÚC CHO ĐỘI BÓNG CHÚNG TA
    TIÊN PHONG ĐI TRƯỚC NHƯNG MÀ VỀ SAU
    SEA GAME HÃY LẤY HUY CHƯƠNG
    VÀNG VỀ TỔ QUỐC NHÀ NHÀ ĐỀU VUI"
  3. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông áo quần, đầu tóc chải geo láng cóng không phải là công tử đâu, mà là vì người ta gọn gàng, lịch sự thôi. Nhưng mà em cũng hiểu nổi khổ tâm của bác, dân xây dựng mà, thì làm sao ngăn nắp, sạch sẽ được??? Dân xây dựng lúc nào cũng tóc tai bù xù, người bám đầy bụi đất. Ghớm quá, em ghét nhất mấy người ở dơ đó.
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tui ở đây có một mình, bị mấy cô ăn hiếp quá trời nên có dám hó hé gì đâu bác ơi Nếu bác ở Cần Thơ để hôm nào về tui rủ thêm ông thang23 ra anh em mình xơi cho nó đã nick của ổng là benanhlabienruou@yahoo.com đấy nhe, ông đó dữ lắm, rủ hoài nhưng tui đâu dám, bây giờ lên đây có một mình, chẳng biết kiếm ai đây, kéo các mem boy vào quậy xchơi đi, box này âm thịnh dương suy thiệt, riết bị các cô hành chít ráo rọi đây..
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59

    [/quote]
    Đàn ông áo quần, đầu tóc chải geo láng cóng không phải là công tử đâu, mà là vì người ta gọn gàng, lịch sự thôi. Nhưng mà em cũng hiểu nổi khổ tâm của bác, dân xây dựng mà, thì làm sao ngăn nắp, sạch sẽ được??? Dân xây dựng lúc nào cũng tóc tai bù xù, người bám đầy bụi đất. Ghớm quá, em ghét nhất mấy người ở dơ đó.
    Hey nói vậy chứ không phải vậy.ý mình chỉ nói đến những"ĐẤNG NAM NHI ĐẦY NỮ TÍNH THÔI"chứ thực ra tiêu chí của người đàn ông hiện đại phải là lịch sự galăng và phải mạnh mẽ nữa.xin mời bạn hãy 1 lần làm người lính nơi thao trường,làm 1người thanh niên niên tình nguyện nơi vùng xa,hay như chúng tôi những người thợ xây dựng ngày đêm trên công trường xây dựng,lúc đó bạn sẽ hiểu thêm về nét đẹp của người Thanh niên hôm nay...đối với chúng tôi nét đẹp bên ngòai phải đi đôi với lý tưởng và tâm hồn cao đẹp nữa....Chào bạn nhé chúc bạn 1 ngày tốt đẹp và gặp nhiều may mắn.
  6. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông áo quần, đầu tóc chải geo láng cóng không phải là công tử đâu, mà là vì người ta gọn gàng, lịch sự thôi. Nhưng mà em cũng hiểu nổi khổ tâm của bác, dân xây dựng mà, thì làm sao ngăn nắp, sạch sẽ được??? Dân xây dựng lúc nào cũng tóc tai bù xù, người bám đầy bụi đất. Ghớm quá, em ghét nhất mấy người ở dơ đó.
    Hey nói vậy chứ không phải vậy.ý mình chỉ nói đến những"ĐẤNG NAM NHI ĐẦY NỮ TÍNH THÔI"chứ thực ra tiêu chí của người đàn ông hiện đại phải là lịch sự galăng và phải mạnh mẽ nữa.xin mời bạn hãy 1 lần làm người lính nơi thao trường,làm 1người thanh niên niên tình nguyện nơi vùng xa,hay như chúng tôi những người thợ xây dựng ngày đêm trên công trường xây dựng,lúc đó bạn sẽ hiểu thêm về nét đẹp của người Thanh niên hôm nay...đối với chúng tôi nét đẹp bên ngòai phải đi đôi với lý tưởng và tâm hồn cao đẹp nữa....Chào bạn nhé chúc bạn 1 ngày tốt đẹp và gặp nhiều may mắn.
    [/quote]
    Mình không phải là dân xây dựng, mình làm kế toán, nhưng công ty của mình cũng là công ty xây dựng, mình cũng từng đi công trình đó, nên mình cũng hiểu được đời sống của dân xây dựng. Nhưng nói gì thì nói, mình cũng thích được đi nhiều nơi lắm, chứ không thích ngồi một chỗ, đối diện với con số đâu. Mệt mỏi và khô khan lắm.
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông áo quần, đầu tóc chải geo láng cóng không phải là công tử đâu, mà là vì người ta gọn gàng, lịch sự thôi. Nhưng mà em cũng hiểu nổi khổ tâm của bác, dân xây dựng mà, thì làm sao ngăn nắp, sạch sẽ được??? Dân xây dựng lúc nào cũng tóc tai bù xù, người bám đầy bụi đất. Ghớm quá, em ghét nhất mấy người ở dơ đó.
    Hey nói vậy chứ không phải vậy.ý mình chỉ nói đến những"ĐẤNG NAM NHI ĐẦY NỮ TÍNH THÔI"chứ thực ra tiêu chí của người đàn ông hiện đại phải là lịch sự galăng và phải mạnh mẽ nữa.xin mời bạn hãy 1 lần làm người lính nơi thao trường,làm 1người thanh niên niên tình nguyện nơi vùng xa,hay như chúng tôi những người thợ xây dựng ngày đêm trên công trường xây dựng,lúc đó bạn sẽ hiểu thêm về nét đẹp của người Thanh niên hôm nay...đối với chúng tôi nét đẹp bên ngòai phải đi đôi với lý tưởng và tâm hồn cao đẹp nữa....Chào bạn nhé chúc bạn 1 ngày tốt đẹp và gặp nhiều may mắn.
    [/quote]
    Nghe những lwòi bác nói sao mà giống như lời của "bài ca xây dựng" quá, kha kha, bác nghe thử bài này xem giống không, làm một ly đi bác ơi, buồn quá rùi, kha kha
    Tặng riêng co bác bài này đấy, hay lắm nhé, sau này đi xây dựng cấm bớt xén nhé, tui ghét lắm đấyhttp://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/10/05F5E529/
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    "Mình không phải là dân xây dựng, mình làm kế toán, nhưng công ty của mình cũng là công ty xây dựng, mình cũng từng đi công trình đó, nên mình cũng hiểu được đời sống của dân xây dựng. Nhưng nói gì thì nói, mình cũng thích được đi nhiều nơi lắm, chứ không thích ngồi một chỗ, đối diện với con số đâu. Mệt mỏi và khô khan lắm"
    -Ha Ha đúng rùi đó bạn..đi đây đi đó nhiều giúp người ta đựơc mở rộng tầm mắt mình cũng là người thích "lang thang"nói chung là cũng đi khá nhiều, từ núi rừng Tây Bắc xa xôi tới căn cứ địa Việt bắc Tới vùng Tây nam Bộ và ra tới Phú Quốc nữa nói chung là chỗ nào cũng đẹp nghe nói qua năm Công Ty mình Ra quảng Ngãi làm Thủy điện thử đi 1 chuyến xem sao he...he
    -Bạn làm kế Toán công ty XD nào vậy?hầu như những công ty Xây Dựng ở cần Thơ mình đều biết cả
    -Ơ mà đang nói chuyện ẩm thực sao lại lạc đề lung tung thế nhỉ?
  9. tonghuynh

    tonghuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn lạc đề trước chứ ai vào đây nữa?Nói chuyện ẩm thực thì tui chỉ biết ấu ăn thôi hà, còn đi ăn quán nào, ở đâu tui hổng biết đâu, nhất là mấy quán bán thịt chó đó. Ai ăn thịt chó là tui hổng có thích nói chuyện với người đó. Bạn có ăn thịt chó không vậy?
  10. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Chà chắc chị Huỳnh nấu ăn ngon lắm!!Bữa nào khao anh chị trên đây 1 bữa nhé!!!

Chia sẻ trang này