1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người biết tán tỉnh??? Hờ hờ, vô để tìm hiểu về mình và đối tượng nào!!!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi anhchuotbeo, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    To Red@: hì hì, cái topic mới này nội dung nó có khác khác cái cũ. Với lại để riêng như thế này cho nó thành một chủ đề và cho nó rõ ràng hơn cho mọi người
    To Chip@ hờ hờ, chuột béo chưa nhìn thấy chip bao giờ đúng không, nhưng đã phán Chip là người rất quyến rũ . Và trên status của Tí nị Chip cũng có 4 chữ "thợ cưa có tiếng" đấy sao . Vậy thì có thể kết luận là chuột béo bói có sách , không hề dùng tí chiêu nói mò nào cả. Hờ hờ!!! Mà Chip@ có công nhận đúng ko? Wá đúng nhở!!!!!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    To anh Khỉ William: , chậc, chưa điền đúng mẫu yêu cầu, không có ngày tháng năm sinh và ...... giới tính thì không thể bói được . Câu số 4 trong 3 lựa chọn, lựa cái anh ưng nhất, đừng bỏ trống


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hic đã kêu anh rồi mà còn hỏi giới tính
    chọn lại
    4b
    tên trần minh trí
    nam
    1/9

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tại hồi trước thấy Red@ gọi anh là chị nên em mới théc méc không hiểu mũi tên của anh chỉ lên hay chổng xuống. Hờ hờ, sau đây là kết qủa bói bói về khả năng tán tỉnh của anh, nghe chuột béo phán nè
    Ðể tán tỉnh thành công ai đó, anh Will@ cần tự tin hơn và phải có lòng cảm thông. Cách tiếp cận vụng về của anh Will@ chẳng có chút quyến rũ nào cả . Tuy nhiên điều đó không có gì đáng phải ngạc nhiên. anh Will@ thật sự không biết phải thể hiện như thế nào cho đúng khi mới làm quen với ai đó. Bởi vậy anh Will@ hãy nghe theo lời chỉ bảo của con tim và hành động theo những cảm giác của mình. Anh Will@ cần phải nghỉ ngơi, thư giãn chút ít để "những thông điệp" mà anh Will@ định truyền tải dễ dàng được đối tượng tiếp nhận hơn. Ðừng quá căng thẳng mà hãy cố gắng nghĩ xem đối tượng của mình thích gì, sở thích, tính cách của cô ta ra sao. Hãy nói tới những điểm chung đầu tiên của hai người vì như thế dễ gần đối tượng của mình hơn.


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,chứng tỏ anh hiền lành thấy chưa,có chuột nào có cảm tình hông

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tam hợp: Thân Tí Thìn đấy, hé hé, cố gắng nhé anh Will@, cần gì giúp đỡ cứ hú chuột béo một câu


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn ,cám ơn,dầu gì anh em mình cũng đang cùng quậy trong TMG mà ha.Có gì giúp đỡ nhen,khà khà
    Sao không còn nhóc chuột nào dám trắc nghiệm hết vậy

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    thế lày thì anh khỉ mỏ nhọn hông bít tán tỉnh như chip òi !! Mấy chụt trai ui, mướn anh will làm ... quản gia được đó,đảm bảo hông sợ mất dzợ ...hehehe
    chip_quay_nhat_nha
  9. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em xong roài, ACB@ đâu roài xem cho em nhanh nhanh neo`
    HỌ & tên : Mạc Hoài Thu
    *** : female :D
    Age : 9/9/1987
    1.b 2.a3.a 4(hợp với người vui tính cơ) 5.b 6.c 7.b 8. 9.a10.c { nhưng mà gần gũi là nghĩa như thía nào, gần gũi cỡ nhẹ nhẹ hay là cỡ nặng nặng } 11.c
    [​IMG] I'll miss U, i'll miss U so much[​IMG]
  10. kazuyza

    kazuyza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hì...Lâu lâu ham vui vô đây làm thử mấy cái trắc nghiệm của bác Chuột Béo xem sao!Để coi K tui là người như thế nào,chứ lâu lâu cũng không hiểu nổi nữa!
    Họ và tên:Phạm Dương Lân
    Giới tính:Nam (hừm...dĩ nhiên roài!)
    Ngày sinh:01/11/1984
    Câu trả lời:
    1 a
    2 a
    3 b
    4 b
    5 a
    6 c
    7 c
    8 c
    9 a
    10 b
    11 b

    Kazuyza

Chia sẻ trang này