1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người cao thượng ... ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì không thể nào làm như bạn được, link vào đây đi:
    http://ttvnonline.net/lovekingdom/291177/trang-2.ttvn
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn.
    I Gotta Find A Way
    To Find A Better Day
    Without You
    And Thoughts Are Hard To Say
    I Miss You Everyday
  2. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người cao thượng gì cả ? Nếu quả thật một người nào đó tốt hơn mình về mọi mặt, mà cô ấy lại có cảm tình với người đó thì mình sẵn sàng đi đến chúc phúc cho cả 2 người. Vì khi yêu em, anh chỉ muốn em có 1 cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ về mọi mặt, tại sao anh lại phải hủy hoại cuộc đời em chứ ?
    Nhưng nếu em vẫn còn yêu anh ngày nào, thì ngày đó anh sẽ không bao giờ đầu hàng để kẻ khác có thể chiếm được em !
    Anh yêu em nhiều lắm, chính vì thế anh sẽ không bao giờ đầu hàng ! Anh sẽ cố gắng hết lòng, hết khả năng để đem lại cho em cuộc sống hạnh phúc nhất mà anh có thể !
    ANH YÊU EM, kt !
    Cho dù em ở đâu, anh ở phương trời nào, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách. Khi em nghĩ đến anh thì anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em ! Em sẽ không bao giờ cô đơn !
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ quá, con trai lúc nào cũng thía, họ luôn cho rằng họ đúng, họ làm gì cũng là lo cho người mình yêu nhưng thực chất là họ chỉ biết lo cho mỗi mình họ, họ sợ khổ , chứ có nghĩ gì tới người con gái kia đâu ? có biết người con gái đó có vui vẻ nỗi ko khi họ làm thía ? con gái cũng là con người mà, cũng biết suy nghĩ mà, vậy sao ko hỏi xem con gái quyết định cuộc sống của họ thía nào? tui ghét nhất là những người con trai như thía , giả dối...
    The time goes by - No time to cry
  4. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ai noi chung toi ich ki chu !
    cha dam ich ki dau a ` !
    chung toi tu dang mang cai tieng bac tinh !
    cha biet ai bac tinh hon ai dau ?
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi! Là 1 thằng con trai mà lại tự ti như thế à, rồi lại khoác cái danh cao thượng. Vớ vẩn .
    Cái yếu tố quan trọng nhất để tạo đc hạnh phúc là TY đã có rồi thì lại vứt đi, 2 tay dâng cho thằng khác . Còn những yếu tố khác, cũng rất quan trọng, nhưng dựa vào đâu mà bảo rằng ko thể có đc, ko thể làm đc?? Quá thiếu tự tin
    Đấy là chưa kể có tính đến chuyện cô em của mình ko yêu cái thằng kia nhá, tự nhiên đẩy con nhà người ta đến với nó , thế mà gọi là nghĩ cho em à. Cao thượng nhờ Xem fim Hàn nhiều quá chắc
    -- © Thư kí hội A_C box FTU --
    Pii (kí tên và đóng dấu)
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không ăn được thì đạp đổ chứ không ngu gì dọn cỗ cho thằng khác xơi. Đó không phải là cao thượng mà là ngu.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào bảo nhuờng là thằng đó bốc phét .Chẳng có ai thế đâu .Ai chẳng muốn giữ người yêu mình dại gì mà nhường cho thằng khác .Mà nếu đem nhường cho thằng khác thì đúng như có bác nói đó là NGU
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  9. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vote bạn một phát 4 * nhé, ý kiến của bạn cũng đúng như là ý kiến của tôi đó, dù sao thì mình cũng phải làm cho người mình yêu hạnh phúc nhất.
    Trong trường hợp khi có một người hơn mình về mọi mặt và cô ấy quyết định đi theo người đó thì mình cũng mừng cho cô ấy bởi vì khi quyết định như thế có nghĩa là đối với cô ấy cảm thấy như thế là hạnh phúc hơn. Let her go!!! Why not?
    Ngược lại trong trường hợp cô ấy vẫn lựa chọn ở bên mình thì có nghĩa là điều đó làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc, việc còn lại của mình là làm tất cả những gì để cho cô ấy hạnh phúc hơn mà thôi. Đơn giản là như vậy.
    Vậy là ở cả hai trường hợp mình đều xử sự như thế nào để người mình yêu được hạnh phúc hơn, tất nhiên là có tôn trọng tình cảm và quyết định cá nhân của người ta.
    Tuy nhiên là trong cuộc sống thì không phải ai cũng có thể làm như vậy được, nhất là khi giữa hai người có quá nhiều khoảng cách về trí tuệ, địa vị, tiền bạc, hình thức, sức khoẻ.... Chỉ có tình yêu thực sự mới giúp người ta có đủ lòng tin và sự dũng cảm để san lấp những khoảng cách đó thôi.
    I Gotta Find A Way
    To Find A Better Day
    Without You
    And Thoughts Are Hard To Say
    I Miss You Everyday
  10. singaling

    singaling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này