1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người cao thượng ... ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. singaling

    singaling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  2. singaling

    singaling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đen quá .Mình viết hăng lắm thế mà gửi 2 lần đều bị lỗi .Tại mình viết thư nhầm chỗ mà .Đến khi quay lại định sửa ,loay hoay thế nào lại xoá xừ mất thư rồi .Tìm mãi chẳng biết ghi ở đâu nữa .Bà con ơi ,cho hỏi một chút nhé (Cam thổng .mù tin học mà ) :bài mình đã gửi lên diễn đàn không tự xoá được sao?
    Về chủ đề này thì ý kiến mình là :Phản đối ,ngàn lần phản đối những suy nghĩ lệch lạc ,ích kỉ như thế trong chuyện tình cảm .Nếu yêu rồi cứ thấy ai đẹp hơn ,hoàn hảo hơn lại thay lòng thì đến bao giờ mới tìm được tình yêu thực sự đây ,Vì ai mà chẳng có những nhược điểm so với người này người khác .Vì thế ,con trai ơi ,đừng có nhầm lẫn giữa sự cao thượng với sự tự ti và lòng ghen tuông nhé .Khi anh nói là :anh buông tha cho em để đi với anh chàng hoàn hảo kia ,thế có nghĩa là anh đang nghi ngờ người yêu của anh đấy .Và nếu mình là cô gái trong trường hợp đấy mình sẽ không tha thứ cho anh chàng ''cao thượng '' kia chừng nào anh ta chưa thực sự hối lỗi .
  3. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh à, nếu 1 ngày nào đó em xa anh, em biết rằng lúc đó anh ko còn thuộc về em nữa, ko còn là của riêng em nữa, và nếu như có một người khác đến bên anh, anh quen cô ấy hay ko là tùy anh.... bởi vì em đã ko còn quyền ghen nữa...
    Anh chờ đợi em... anh có biết khoảng thời gian đó là rất dài ko....khi ấy anh sẽ thấy thiếu thốn tình yêu và sự quan tâm dữ dội................
    em ko muốn vì em mà anh mất đi những hanh phúc khác...



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  4. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    mãi mãi ko bao giờ có chuyện đó ! Anh ko hề cảm thấy mình bị trói buộc khi phải chờ đợi em, và anh cảm thấy được đó là hạnh phúc của anh ! em vẫn mãi là của anh, vì trong tim anh chỉ có em !
    Cho dù em ở đâu, anh ở phương trời nào, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách. Khi em nghĩ đến anh thì anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em ! Em sẽ không bao giờ cô đơn !
  5. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng kiểu này thì đưng yêu nữa mà làm gì. Hâm hâm

Chia sẻ trang này