1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người hài hước

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bi_tet, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bàn về từ Công truong tiếng Việt
    Người hay nói chuyện tào lao gọi là tào công
    Thủ môn trong đội bóng gọi là môn công
    Xe của người dễ tính(hay cho mượn) gọi là xe công
    Trẻ con mồ côi gọi là con công

    Người chuyên làm đường gọi là Công xá
    Người đi lao động ở Đức về gọi là Công đức
    Người có nhiều lông gọi là lông công
    Người có nhiều tiền gọi là tiền công
    Người có nhiều công gọi là công công
    Người chỉ biết hưởng an nhàn gọi là công an
    Người hưởng an nhàn rồi chết (tịch) gọi là công an hộ tịch
    Người làm việc cho anh Bình gọi là công bình
    Người hay đi bộ gọi là công bộ
    Người hay bộc tuệch bộc toạc gọi là công bộc
    Người hay phản bội người yêu gọi là công bội
    Người hay cán chết người gọi là công cán
    Người hay luyện tập môn cử tạ gọi là công cử
    Người hay nhiều chuyện gọi là công chuyện
    Người hay suy diễn lung tung gọi là công diễn
    Người hay đánh bóng mặt đường gọi là công đường
    Người nạo vét kênh gọi là công kênh
    Người có tính sở khanh gọi là công khanh
    Người mặc khố gọi là công khố
    Người sống tự lập gọi là Lập công
    Người thất tình gọi là Thất công
    Người đào hoa gọi là Hồng Thất công
    Người tự thân vận động gọi là Đơn công
    Cả hai cùng "chiến" gọi là Song công
    Người đi bắt cốc gọi là công cốc
    Người đi bắt cò gọi là công cò
    Người cho vay bắt thế chấp gọi là công ước
    Đồng nghiệp cùng hợp tác gọi là công cộng
    Người sống ở quê gọi là Công Nông
    Người bắt được của rơi trả lại người mất gọi là Hoàn Công
    Người sống trong hang gọi là "Hang Ma Công"
    Người làm việc trong toà án gọi là " Pháp luân Công"
    Lính cứu hỏa gọi là hỏa công
    Người không có việc gọi là Vô công
    Người đang làm việc gọi là Hữu công
    Lao động ở nước ngoài gọi là Ngoại công
    Lao động trong nước gọi là Nội công
    Người làm báo chí gọi là Báo công
    Người làm công nghệ gọi là Công công
    Người làm Giám đốc gọi là đốc công
    Người biết bay gọi là phi công
    Người bán cuốc gọi là quốc công
    Người làm công tác phụ nữ gọi là nữ công
    Người làm văn thì gọi là văn công
    Người làm nhiều việc gọi là một công đôi việc
    Người làm hàng không gọi là không công
    Người hay khinh người khác gọi là khinh công
    Người biết biến hoá gọi là Hoá công
    Người đánh cờ gọi là Kỳ công
    Người hay làm hỏng việc gọi là uổng công
    Người giữ thành gọi là Thành công
    Người gánh phân gọi là Phân công
    Người cực nặng thì gọi là tấn công
    Người bán sung gọi là sung công
    Người đứng đầu gọi là thủ công
    Người chết gọi là thi công
    Ngưòi giỏi gọi là thần công
    Người đi phân phát gọi là ban công
    Bố vợ gọi là nhạc công
    Người xây đình gọi là đình công
    Người không làm gì cả gọi là bất công
    Người bán hàng gọi là bán công
    Người nhiều chấy gọi là chí công
    Người đi trước gọi là tiền công
    Người làm phản gọi là phản công
    Người đánh nhau nhiều gọi là chiến công
    Người làm bánh gọi là nhân công
    Người bán đất gọi là thổ công
    Làm công tác ở quận thì gọi là Quận công
    Làm công việc về võ thuật thì gọi là Võ công
    Làm công tác quan trọng thì gọi là Quan công
    Gặp vận đỏ trong công tác thì gọi là Hồng công
  2. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    20 USD hay là mất
    Một bà cụ đi trên đường, hai tay xách 2 cái túi to. Một cái túi bị rách, từ đó những tờ 20 USD lần lượt bay ra...
    Một cảnh sát nhặt được một tờ, đuổi theo gọi bà cụ.
    - Bà ơi, những tờ 20 USD của bà đang bay kìa.
    - Cám ơn cậu đã nhắc nhở.
    Bà cụ lụm cụm nhặt tiền. Viên cảnh sát thắc mắc:
    - Làm sao mà bà có được nhiều tiền như vậy?
    - Nhà ta sát sân vận động. Mỗi lần có trận đấu thì có rất nhiều người hâm mộ bóng đá đến xem và họ vô duyên tè bậy ngay vào vườn nhà ta. Thế là ta nghĩ ra một cách, mỗi khi có trận đấu, ta liền nấp dưới hàng rào, tay cầm một cái kéo to. Mỗi khi có tên nào định tè bậy thì ta giơ kéo lên và quát "20 USD hay là mất...".
    - Một sáng kiến không tồi chút nào! - Viên cảnh sát phá ra cười. - Chúc bà may mắn, à tiện thể cho cháu hỏi, còn cái gì trong túi thứ 2 kia vậy?
    - Ừm, không phải ai trong bọn họ cũng đều chịu trả tiền đâu, cậu ạ...
    ST
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    @Juliét :: Này Roméo ... anh có yêu em không ???
    @Roméo : Anh yêu em như giời với đất, như cá với nước..không có gì có thể chia lìa
    Thế giả sử em mất 1 cánh tay ??
    Anh sẽ thay em điểm tô những bức tranh đẹp nhất, chơi những bài Unplug đỉnh nhất, anh sẽ chuyển ngay sang Voice Chat thay vì SMS ...Mobile sang gói Forever
    Nếu em mất chân thì sao ??
    Anh sẽ cõng em đi khắp nơi, du sơn ngoạn thuỷ, sẽ có chuyến xuyên Việt từ Mũi Cà Mau tới địa đầu Móng Cái, nếu hứng thú chơi luôn 1 tuor Việt Nam, Lào, Campus, Thái Lan, tiện thì ghé Sing kiếm hàng Sale off .... tất nhiên là chỉ những khi Ngắm hoàng hôn trên Biển, bình minh trên núi cao...còn di chuyển sẽ trên con Parejo hoặc Fore Escape gì đó
    Thế em có thai thì sao ????????????
    ....................
    ..........................
    Ơ ơ ơ..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ơ ơ ơ ... Thế thì không được rồi ... em chuyển ngay sang dùng Ô MÔ nhé

  4. Marry_21_02

    Marry_21_02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Người vợ đảm đang
    Chồng đi công tác xa, viết thư về cho vợ:

    Em yêu quý của anh!
    Anh đang đi công tác xa, vì vậy, anh không thể gửi cho em lương tháng này của anh. Anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất của anh.
    Chồng yêu quý của em.
    Vài ngày sau, cô vợ viết thư trả lời:
    Anh thương yêu của em!
    Em đã nhận được 100 nụ hôn nồng thắm của anh. Cảm ơn anh đã gửi cho em. Em đã sử dụng chúng và xin gửi anh bảng kê chi tiết:
    1. Ông giao sữa nhận 2 nụ hôn cho một tháng giao sữa.
    2. Anh thu tiền điện chỉ đồng ý 7 nụ hôn.
    3. Ông chủ nhà đến đây mỗi ngày để nhận 2 hoặc 3 nụ hôn trừ tiền nhà.
    4. Riêng ông chủ siêu thị thì không chấp nhận chỉ có nụ hôn, vì vậy, em phải trả thêm các món khác.
    5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.
    Anh đừng lo lắng nhiều cho em, em vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. Hy vọng sẽ thanh toán từ đây đến cuối tháng.
    Em dự định chi phí tháng sau cũng sẽ như vậy. Xin anh cho em biết ý kiến.
    Vợ yêu quý của anh.
  5. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng bé chạy vào chùa nghịch ngợm.Thế là nó bị các nhà sư đánh cho một trận . Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến . Bố nó gặp nhà sư và nói: _Tại sao ông chửi con tôi _Thiện tai thiện tai bần tăng chưa chửi ai bao giờ , nhà sư nói _Thế tại sao ông đánh con tôi _Thiện tai thiện tai bần tăng chưa đánh ai bao giờ _Cái ông này, đã đánh con tôi tại sao lại ko nhận .Có giỏi thì đánh tôi đây này _Thiện tai thiện tai bần tăng chưa ngán ai bao giờ

  6. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thằng Tây chạy xe gắn máy vô chợ lỡ quẹt 1 tí vào 1 thằng VN => ** mày(chửi liền). Thằng Tây dừng xe quay lại hỏi(= tiếng Việt): Vui lòng cho hỏi anh tên gì? Anh này ngạc nhiên trả lời: Tôi tên Đức. Thằng Tây chửi liền: ** mày Đức.
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thơ:
    Hai đứa yêu nhau, ....tình yêu lên tận ngực...!
    Có cái gi` .....vương vướng ở nơi tay...
    Anh hỏi em: (hai chấm) Cái gì đây?????
    Em thèn thẹn........
    ..........................huy hiệu Đoàn, anh ạ!!​
    Nguồn: Thơ của chủ tịch tỉnh Quảng Bình!!
  8. poq

    poq Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. nhoc_coi_8x

    nhoc_coi_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chán bạn poq.Sao toàn bôi xấu hình tượng của em họ mình thế kia
  10. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời! ​

Chia sẻ trang này