1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người hài hước

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bi_tet, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Một thấy giáo trong giờ dạy thành ngữ của mình đố học sinh của mình: -Bây giờ thầy sẽ gợi ý cho các em rồi các em dựa vào đó để đoán ra câu thành ngữ này nhé!Câu thành ngữ này có chữ "mày,không".Nào,em nào trả lời được nào? MÃi mà ko thấy ai giơ tay,thầy giáo gợi ý tiếp: -Có chữ "đố,làm"! Vẫn không có ai trả lời thầy nói: -Thôi thế này vậy,câu thành ngữ này có 6 từ là "mày,không,đố,làm,nên,thầy".Bây giờ các em hãy sắp xếp lại thàng 1 câu thành ngữ... Mãi ở cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên,1 học sinh đứng lên nói: -Em thưa thầy,câu thành ngữ này là"Làm thầy mày không nên đố"
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Sau đêm tân hôn, chồng rầu rầu bảo vợ:
    Thôi, chuyện đã thế rồi, ( thở dài), tình chồng nghĩa vợ..., tôi cũng muối mặt vì cô mà cắn ngón tay này để nhỏ máu ra drap.
    Vợ đáp: Anh có lòng thì tôi có dạ. Cám ơn Anh. Tôi cũng sẽ vì anh mà....mà xì mũi ra chăn
    PS : Định cho thêm tên 1 số người vào nhưng chưa bít chọn ai
  3. manhbmc

    manhbmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ngày cưới bố chú rể đứng lên phát biểu.
    ...Ma chê cưới trách đây là lần đầu con tôi cưới cho nên có gì xin các bác thông cảm bỏ qua.
  4. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  5. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc thi "người dũng cảm nhất thế giới" vừa đc diễn ra tại MôLaCô.Người đoạt giải phải là người bơi qua 1 hồ cá sấu vài trăm con trong 1 diện tích mấy trăm mét vuông.
    Rất đông người đến từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia vì phần thưởng là 1000usd.Cuộc thi bắt đầu nhưng nhìn thấy nhứng chiếc mồm rộng ngoác răng tua tủa nên ai cũng e dè và ái ngại.
    Ùm!!!Bạch bạch bạch..............
    ĐÃ có 1 người lao xuống và bơi hùng hục sang bờ bên kia 1 cách an toàn để lại những chiếc mồm thòm thèm và đớp trượt.Anh ta nhảy nhanh lên bờ đến mức có 2 con đã đớp vào miệng nhau.Các phóng viên đổ xô đến để được chụp hình và phỏng vấn người hùng mới của thế giới.Vâng 1 anh da vàng tóc rối,người Việt Nam các bạn ạ.
    "lý do nào anh có sự dũng cảm tột bực đến thế???Một người nhỏ bé của 1 đất nước nhỏ bé mà có sự dũng cảm đến mức như vậy........................."Các phóng viên thi nhau hỏi.
    Dáo dác nhìn quanh,tái xanh tái nhợt,mắt đỏ ngầu.Anh Việt Nam nhỏ bé lắp bắp:Đ.....MẸ THẰNG NÀO ĐẨY TAO XUỐNG!!!!
  6. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Chính phủ vừa công bố Nghị định về việc quy hoạch lại một số tỉnh thành phố trong đó có việc sáp nhập vài địa phương cho phù hợp với công tác quản lý chính quyền và thời kỳ hội nhập. Theo Nghị định này, từ ngày 30/02/2007 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh sẽ gọi là tỉnh Bình Tĩnh, tỉnh Cần Thơ và Tiền Giang sẽ gọi là tỉnh Cần Tiền
  7. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    - Tại sao đàn ông lại thích dùng vòi hoa sen hơn là bồn tắm?
    - Tè trong bồn tắm, tởm!!!!!!!!!!!!
    ========
    Đàn ông, giống như cái chảo, ko có "cán" nó chẳng làm gì cho đời cả
    ==============
    - Tại sao phụ nữ luôn chọn những gã béo, trẻ con, ngồi hàng giờ xem bóng đá với két bia?????????
    - Làm gì còn thằng khác
    ========
    - Cái gì dài khoảng 1m quấn quanh cổ một con heo đáng ghét?
    - Cravat
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm,cumeohv và Ngoc_Linh đang đi học thì thấy trên đường 1 bãi ... ****... cumeohv liền nói:
    - Tớ cho cậu 1 đồng nếu cậu ăn hết đống này!
    Ngoc_Linh liền cúi xuống ăn hết và cầm lấy 1 đồng!
    đi được 1 lúc lại thấy 1 bãi nữa, đến lượt Ngoc_Linh nói:
    - Tớ sẽ cho cậu 1 đồng nếu cậu ăn hết đống này.
    Cumeohv cúi xuống và ăn hết rồi cầm 1 đồng.
    đến cổng trường 2 đứa nhìn nhau và phá lên cười hạnh phúc:
    - Cậu này, chúng ta thật may mắn, cả 2 đứa vưà được ăn sáng lại không mất 1 đồng nào cả!
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng tối công viên, Ngọclinh sáp vào và Phuongngocmai quyết đẩy ra. Được một lát, Ngọclinh khó chịu:
    - Em sao thế?
    PNM. Thì từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...
    NGoclinh. Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
  10. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Global một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi Global đến đỡ một ca đẻ con so.Tới nhà PNM với hòm dụng cụ trong tay, bà ta nói với chồng PNM là Ngọclinh
    - Mời anh ra ngoài, cần gì tôi sẽ gọi.
    PNM đã bắt đầu la hét. Khoảng 10 phút sau, GLObal thò đầu ra cửa và nói:
    - Anh có kìm không?
    - Hả?! NGọclinh tròn mắt hỏi.
    - Vâng, kìm, nhanh lên! Không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi phải làm.
    Có kìm rồi, khoảng 5 phút sau,global lại xuất hiện ở cửa:
    - Anh có cái cờ lê to không?
    - Cờ lê à? Lạy chúa, điều gì đã xảy ra với vợ tôi?
    - À... không sao, nhưng tôi cần một cái cờ lê.
    NGọclinh ngắm cái cờ lê rồi miễn cưỡng đưa nó cho global. Cửa khép lại, tiếng kim loại va chạm nhau xủng xoảng, két... két. Ngọclinh ở ngoài nghiến chặt răng, mặt tái dại, chân tay run bần bật. Được một lát, thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi, global thò đầu ra cửa quát:
    - Hãy nghe đây, tìm ngay một cái búa tạ, nếu chậm thì không kịp mất!
    Đến nước này, NGọclinh không chịu nổi nữa, xô cửa xông vào, trước mắt anh là nền nhà ngổn ngang kìm, búa... và hòm dụng cụ chưa mở được.

Chia sẻ trang này