1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người hài hước

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi bi_tet, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thông báo tuyển vợ.
    Tình hình gần đây có chút rối ren, chị em có vẻ buông lỏng cái câu: dâu hiền vợ thảo mẹ đức hạnh. Đúng lúc cần cưới vợ nên đưa ra thông báo này, yêu cầu ai nộp hồ sơ phải đảm bảo qua bài test:
    1st- Văn:
    -cách xưng hô, bẩm dạ luôn mồm
    -nói chuyện với mẹ chồng tương lai , yêu cầu nhẹ nhàng, niềm nở, nịnh nọt ngọt ngào (giám khảo sẽ kiểm tra độ uốn của lưỡi thí sinh )
    2nd-Võ:
    - Thi chạy :
    thứ nhất chạy đơn: chạy vượt địa hình, vượt chướng ngại vật: giường, tủ, bàn, ghế, chạy dập vách, bám vách, xuyên vách..........
    thứ hai chạy kép: bồng con trong khi chạy mà vẫn đảm bảo cho con giấc ngủ bình yên, bình thản bú bình. Kết hợp chạy hình chữ Z để tránh né những vật nguy hiểm truy sát từ phía sau như : xe điếu thuốc lào, cốc vại, giầy khủng bố, máy cạo râu...
    - Thi té: chịu đựng được những cú té bất ngờ: đang ngủ trên giường té bay xuống đất, lăn xuống cầu thang, vập mồm, răng xuống nền nhà....
    (- Thi nấu ăn thì tất nhiên là thuộc phần sơ khảo).
    Thí sinh vượt qua kì thi này sẽ thi chung kết với những môn thi phối kết hợp:
    1/ Hai chân đạp hai thau quần áo, tay đưa võng, miệng ru con và mắt trông chừng nồi cơm trên bếp.
    2/ Tay đấm lưng cho chồng (đang hút thuốc lào mà ko bị sặc khói), miệng ru con, tai nghe mẹ chồng cằn nhằn, mắt trông chừng nồi cơm trên bếp.
    3/ Tay pha sữa, tay cho con bú, miệng nịnh bố mẹ chồng, chân đẩy giẻ lau nhà.
    4/ 2 tay bê bát mắm đang pha, miệng ru con, chân chạy hình chữ Z né các "phi" vật thể : cối giã trầu của mẹ chồng, xe điếu thuốc lào, bật lửa, chai cuốc lủi....
    thế thôi rất đơn giản. Ngày nộp hồ sơ : ngày 30 tháng mà tôi gửi thông báo này...
    Được yenba sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 24/02/2006
  2. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất : meimei quá tò mò ( huynh đánh giá muội vì tò mò mà lục lọi ngăn kéo chứ ko phải là bị tật táy máy bắp tay bắp đùi gì cả)
    Thứ hai : muội buôn chuyện quá, ngồi lê đôi mách ko tốt cho sức khoẻ.
    Thứ ba : ko được gọi chị dâu như thế ( hờ hờ, nhỡ đâu lấy được "nó" là vợ nhỉ!)
    Thứ tư : trước khi làm thay việc người khác phải được sự đồng ý, uỷ thác từ khổ chủ.
    Thứ năm : ko được thêm bớt văn thơ, chứng từ . Phải phản ánh chung thực văn bản.
    Ví dụ huynh có viết : ôi! quái vật bao giờ, anh chỉ viết : khỉ ạ, khiếp quá chứ...
    còn câu nữa, huynh ví con pé kia là VẠI bia hơi bao giờ, huynh ví là chai SAIGON lùn chứ... còn rất rất nhiều câu nữa muội xuyên tạc ghê như đài tự do Châu Á.
    Nhưng thôi, ko sao, huynh tha thứ, vì xuyên suốt toàn bộ bài post này là lòng cảm thông sâu sắc, tư tưởng nhân văn cao độ, tinh thần tương thân tương ái cao vống, thẳng đứng đâm thẳng vào trời xanh....
    tks n'' best rgd
  3. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi!Yenba liệu có phải là một tên vũ phu không nhi?
    Nhẽ ra vợ ông ngoài những việc trên phải kiêm cả việc vừa làm vừa đánh chồng, mà đứa con trên tay chồng vẫn ngủ ngon, bình sữa trên tay chồng vẫn yên vị.Nè, tôi làm được thế đấy!!
  4. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật đây, cô kiêm được hết là giỏi rồi, cả nhà vỗ tay nào , thảo nào bây giờ cô còn mỗi bộ xương, nè yenba cho quỵkiensau it việc thôi kẻo lại ...., để cho người ta sống với chứ
  5. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ê, mụ ni, vừa làm vừa đánh chồng hả? mụ phải nói rõ ra là làm việc chi chứ. Có nhiều việc mà mụ đang mần thì ko mần răng có thể mần thêm việc khác. Ví dụ ta đố mụ vừa... mặc quần vừa đánh chồng í. Mụ giỏi thì mụ mần ni, mần ni!!! Tinh vi sờ ti con lợn nhựa. Còn nữa, mụ đang tắm, chồng mụ đang đứng ngoài ngõ "dê" cô hàng xóm. Đấy, mụ mần gì thì mần đi....
    Được kiemsat sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 24/02/2006
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy quy_kiensau em ạ!
    Các cụ ngày xưa nói cấm có sai "....,dạy chồng từ thủa bơ vơ mới về."
    Nói chung chồng mới lấy về phải đánh cho quen.Không thì sau này dạy không được,phiền lắm!
    Mình mới quát một câu mà chồng đã kịp cãi lại là không ổn!
    Vợ nói,chồng phải cúi mặt xuống mà nghe,ngẩng lên hoặc có ý định cãi lại là...một chảo vào mặt luôn!(Nghĩ đến đã thấy khoái)(Sửa lại "tát" thành "phang cái chảo vào mặt cho kịp với thời đại)
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 24/02/2006
  7. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thì tát, các cô tát đảm bảo không xi nhê gì, tụi tui mà tát các cô chỉ còn đường húp cháo nhá, định lên mặt hả, con gái bây giờ càng ngày càng hư, anh yenba, vác vợ về nhớ dạy bảo cẩn thân nghen,
  8. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hố hố!Những ông sợ vợ thì hay to mồm lắm.Hé hé. Mà Kiemsat ơi!Không phải lo cho tôi đâu, ngày xưa cô vợ dùng dây để quản chồng được cơ mà, thì tôi dùng dạo, khi nào tôi bận không quản được thì tôi cho đeo vào cổ con dao, khi nào định léng phéng nhìn con dao khắc rõ.
  9. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    khiếp đảm với quả cười này. Chỉ cần với điệu cười này là em đã quản được thằng chồng xấu số của em rồi, em gái ạ. Ko việc gì phải dao kéo lằng nhằng. (chỉ nên dùng dao kéo như các chị em vùng đồng bằng sông Cửu Long thôi, chồng nhậu nhẹt hoặc chim chuột là vác dao ra thẻo "cái thằng kia" liền, sau đó ướp muối hoặc chườm đá hoặc ngâm nước sôi, thế mới ghê chứ, các em lam được ko?)
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hư thì bị phạt - có gì đâu !
    Mỗi gia đình có 1 cách xử phạt khác nhau. KO so sánh được. Anh nào ko biết sợ thì cứ chơi - bị ăn đòn thì mới ôm ... kêu oai oái. Mình ko thương.

Chia sẻ trang này