1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người mạnh về "chuyện ấy" ( Only for Man not Woman)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi DucRoman, 28/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là người mạnh về "chuyện ấy" ( Only for Man not Woman)

    Liệu các bạn có trung thực trả lời các câu hỏi sau .
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ông cho cái lựa chọn vô duyên thế? một người có thể có hơn 1/2 số lựa chọn đó thì làm sao mà vote?
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ông cho cái lựa chọn vô duyên thế? một người có thể có hơn 1/2 số lựa chọn đó thì làm sao mà vote?
  4. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính là ở sự lựa chọn cuối cùng , đã nói là hồi còn bé thì làm sao mà cô ấy nhớ được chứ , nếu chưa gì đã nói thế thì chắc chắn là nói dối rồi
  5. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính là ở sự lựa chọn cuối cùng , đã nói là hồi còn bé thì làm sao mà cô ấy nhớ được chứ , nếu chưa gì đã nói thế thì chắc chắn là nói dối rồi
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn "đau đầu" Braintorm .
    Bạn ạ . Thế thì bạn hơi bé cái lầm đấy.
    Chuyện đó có thể xxảy ra hồi nào, bé tý ư ?
    KO đâu, ý mình nối là khoản 13 đến 16 tuổi cơ. Mà bạn có biết khi "mất" thì người ta sẽ nghĩ gì và đau đớn ra sao ?
    Đó là vết hằn sâu nhất trong cuộc đời và nó in rất sâu vào tâm trí, vậy mình hỏi bạn liệu Có quên được hay ko ?
    Hãy thông cảm cho nhau và đừng nghĩ là họ nói dối. Mà nếu họ nói dối thì chẳng qua la họ quá yêu bạn và ko muốn mất bạn mà thôi. Đừng đánh mất niềm tin vào người mà bạn lựa chọn.
    Nếu ko thì chia tay nhau thà đau một chút còn hơn là lam khổ nhua suốt đời. Bạn có đồng ý thế ko ?

    Cảm ơn KienhSG đã cho Roman một điều hay lẽ đẹp trog cuộc sống
  7. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn "đau đầu" Braintorm .
    Bạn ạ . Thế thì bạn hơi bé cái lầm đấy.
    Chuyện đó có thể xxảy ra hồi nào, bé tý ư ?
    KO đâu, ý mình nối là khoản 13 đến 16 tuổi cơ. Mà bạn có biết khi "mất" thì người ta sẽ nghĩ gì và đau đớn ra sao ?
    Đó là vết hằn sâu nhất trong cuộc đời và nó in rất sâu vào tâm trí, vậy mình hỏi bạn liệu Có quên được hay ko ?
    Hãy thông cảm cho nhau và đừng nghĩ là họ nói dối. Mà nếu họ nói dối thì chẳng qua la họ quá yêu bạn và ko muốn mất bạn mà thôi. Đừng đánh mất niềm tin vào người mà bạn lựa chọn.
    Nếu ko thì chia tay nhau thà đau một chút còn hơn là lam khổ nhua suốt đời. Bạn có đồng ý thế ko ?

    Cảm ơn KienhSG đã cho Roman một điều hay lẽ đẹp trog cuộc sống
  8. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    giá mà ai cũng có thể đại lượng trong cuộc sống , nhưng mà thôi , đi lạc chủ đề topic rồi , sẽ bàn bạc trong 1 topic khác
  9. brainstorm

    brainstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    giá mà ai cũng có thể đại lượng trong cuộc sống , nhưng mà thôi , đi lạc chủ đề topic rồi , sẽ bàn bạc trong 1 topic khác
  10. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    binh thường tầm 20 phút là tạch, nhưng nếu thích tớ vẫn 1h như thường, khổ luyện đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này