1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người...quái chiêu?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Grace1605, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là người...quái chiêu?

    Chắc hẳn đã có lúc bạn nghe người khác nói là bạn...hao hao giống một ai đó .... Bạn cảm thấy thế nào? Tự hào hay tự ái?
    Thực ra, nếu có giống một ai đó thì cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, còn bạn là bạn, không giống một ai cả....Cá tính của bạn đã tạo ra bạn một cái tôi rất riêng mà người khác có muốn học theo cũng không được...
    Nhưng sao lại đặt topic là " Quái chiêu " nhỉ?
    Cũng không biết định nghĩa quái chiêu là thế nào cả, nhưng thường thì người ta hiểu nó là...khác người, không giống ai...Và có lẽ...quái chiêu tạo nên một phần của riêng bạn...
    Bạn có thói quen quái chiêu? Sở thích quái chiêu?...hay cái gì đó mà bạn cho là như vậy...Nếu có thể thì nói ra cho mọi người biết nha...!
    Có thể đây là một topic ...quái chiêu ... nhưng....hi vọng như vậy mà biết thêm được nhiều cái riêng rất hay của mỗi người....


    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Grace xung phong nè!
    Ơ...hơ..cái này không biết gọi là cái gì quái chiêu nữa...Đại loại là....tất cả những đôi giày da của Grace đều không dán đế, chẳng phải là không có thời gian để đem ra tiệm hay sợ tốn 2K mà chỉ vì nó là ....cái kiểu quái chiêu thế mà... Nghĩa là, mỗi khi đi trên nền gạch thì...cọc cọc cọc...Tiếng giày cứ thế mà tra tấn lỗ tai mọi người....Hehehe...nhiều người ghét cay ghét đắng cái trò này...nhưng mà...đã bảo là quái chiêu mà....

    To Looking : Mày bảo tao có nên đi dán đế giày không nhỉ? (mày phải nghe nhiều nhất cái âm thanh kinh dị đó mà )
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Wái chiu ... để nghĩ xem ...nhìu wé nên ko nhớ ...hoặc có lẽ là ko có ... Ừm ... wái chiu ... wái chiu ...để dzìa nhà lục lại coi ... Có nhìu người bạn wái chiu ... thì mình có thuộc đội ngũ đó không ??? ... Wái chiu ... wái chiu ...
    TO GRACE :Tao ko bít ... nhưng cố gắng để dành .... mi mốt hành hạ Tommy của mày ... thiệt tình ... Tao mà gặp được cái thèng đó thì tao sẽ ... hừ ... con nhỏ này ...
    Looking
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tui thấy tui đâu có chiêu nào wái lắm đâu... thế mà mọi người lúc nào cũng kiu tui là quái dị, quái gỡ.. quái búa xua... e hèm khó hỉu we'!!
  5. waithaidaubu

    waithaidaubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cái này hong bít có phải wái dzị hong nhở???
    Hùi còn nhỏ,em thích....oánh lộn dzới...con gái,con bi giờ,em lại thích....chọc cho con gái giận rùi.hichic,năn nỉ!!hehe!!
    Đã bao lần lòng thấy tương tư...!!!
    Muốn nói yêu,sợ em chẳng chối từ!

  6. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Grace à, "dán đế giày" thì hình như là không có trong từ điển của Thảo rồi. Không những không dán đế, mà còn cố tình gõ đế giày xuống sàn nữa kìa. Chỉ tội nghiệp mấy người làm chung, tối khuya nghe Thảo gõ đế xuống sàn, người ta bảo sợ ma.
    Còn cái này thì không biết có được liệt vào hàng quái không. Với những bài kiểm tra trên lớp, nếu hôm trước tui nghỉ học, tất nhiên là chưa chép bài==> không hiểu, tui luôn luôn nộp giấy trắng, không thèm chép bài của tụi bạn, vì đằng nào thì thiếu điểm thì phải làm lại mà. Những đứa hiền thì nói tui "quái" , nặng lời hơn thì bảo tui điên, còn những đứa ganh tị với... tài năng của tui thì bảo tui ...ngu. Chẳng biết thế nào nữa.
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Rảnh quá...lại nghĩ ra một chuyện quái chiêu nữa...
    Hồi học phổ thông...chưa bao giờ đi hoc 5 mà...học bài đầy đủ...lúc nào cũng phải chừa lại một đoạn chừng 10 - 15 dòng. đợi đến sát giờ vào lớp mới...ngó tới....Chỉ vì ghét học thuộc lòng...nên trở thành...chuyên gia phăng...cái gì cũng...phăng tuốt...cứ không thuộc từng câu chữ được là phăng theo kiểu...hiểu thế nào thì viết như thế...Thế là...môn nào càng ghét thì điểm càng cao....hehehe...
    Đến khi vào ĐH, muốn tìm lại cái kiểu quái chiêu này cũng không được...phăng không được...học thuộc lòng thì càng không...Quái chiêu!!!!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    bely chẳng biết quái chiêu , nhưng biết quái đẳng ...hehe
    hận đời ko đối thủ
    hận mình lắm người yêu .....
  9. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hic ,không biết break2 quái chiêu đwến mức nào,nhưng thich nhất là làm cho con gái giận tức nhiều lắm .qua cách nói gián tiếp thui ,và hay đỏ mắt trước cô nàng cũng như đõ mặt lắm ,không bít ai dụ con gái có cách gì chỉ cho break2 với nhé ,cám ơn trước
    quái chiêu nhất của break2 là như vầy :cách nói chuyện gây sốc nhiều lắm nhưng sau đó thì ai củng thích cả đấy ,đã có hai ba người (hoặc nhiều hơn)thích đấy ,sướng chửa? vì thế bạn định mới cho định câu nói mà định làm chử ký đấy .lấy từ nghệ thuật sống đấy<đúng là tài tình >cám ơn nhiều về câu nói đấy quá mất đi<
    à ,ai théc méc là tại sao break2 lấy nick ku hải post bài thì xin đừng hỏi nhé(có hỏi củng không trả lời vì mục đích riêng tư,phải qua 30/4 thì mới post bằng break2 được)
    Baggiohai
  10. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    He he,cái này thì gần giống tui rùi,chỉ có điều tui lười chép bài lun nên có mún học cũng 0 có tập để học.0 bít có bác nào năm lớp 12 mà quyển tập chép nhìu nhất cũng chỉ hơn hai chục tờ như tui 0 nhỉcòn nhớ môn sinh cả năm học chép được đúng 2 trang cúi năm kiểm tra tập bị bà cô đuổi xuống phòng quản lý chép lại bài thía là trốn lun vào căn tin úng nước rùi ra ngoài đua ngựa => thua mất 20 k cú 0 chịu được,về sau bà cô cũng chiu thua lun
    Cứ mỗi khi có nguy cơ trả bài lại lấy tập mấy đứa ngồi cạnh xem qua rồi lên phăng,cúi cùng lèm mấy đứa ngồi cạnh lười theo chẳng thèng nèo chép bài cả
    Qué tính thì chắc 0 có đâu,tui hiền lém(Ai mà tin tui thì ráng chịu )Dễ thấy nhất thì đi xe thà chít chứ 0 dùng còi,trả lời người khác bằng câu hỏi và hay hỏi lại bằng từ khẳng định.Như vậy là bình thường chứ đâu có gí qué tính đâu nhỉ,còn những cái khác thì ..... ngại lém 0 nói đâu
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ

Chia sẻ trang này