1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người sống có mục đích?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi UPFW84, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UPFW84

    UPFW84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là người sống có mục đích?

    Anh chi nghi xao khi thanh nien trai trang , khoe manh the nay ma bao la mat het nhiet tinh , song ko ro muc dich ( cho nay noi ro la KO RO MUC DICH vi co wa nhiu muc tieu da de ra nhung chua khoi dong may chi het..... hic hic tham chi la cai may cung ca tan trang lai ). Em da khuyen no bao nhiu lan rui ..nhung chac thay em ko co nhiu kinh nghiem song gi nen hong xi nhe ki-lo-g-ram nao.

    Doi voi tinh trang nhu vay thi minh phai lam sao a ??? Thuong no lam nen thay no vay cung buon lay theo.








    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 07/01/2003
  2. UPFW84

    UPFW84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào cô bé. Làm gì mà nhăn nhó khổ sở thế. Lần sau nhớ post bài có dấu để mọi người dễ đọc và dễ thông cảm hơn nhá.
    Tình trạng của bạn em chỉ là tạm thời thôi . Cái chính là do nó chưa biết đâu là mục tiêu chính. Thay vì ngồi nhìn và hoang mang như thế thì hãy bắt tay vào cái mục tiêu nào nó cảm thấy thích nhất, hoặc dễ thực hiện nhất, hoặc cần thiết nhất trong lúc này.
    Quá nhiều mục tiêu như thế thì hãy lập 1 bản Danh sách những việc phải làm cho đến khi 50 tuổi theo 1 thứ tự ưu tiên nào đó . K0 phải là chị nói đùa đâu nhé. Ý chị là em hãy bảo bạn em xác định mốc thời gian cần thiết để hoàn thành các mục tiêu. Khi đã có kế hoạch cụ thể thì sẽ k0 còn hoang mang và mất phương hướng như thế nữa.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  4. Just4u

    Just4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To Sta: Kể ra Sta cũng kinh nghiệm nhểy.... Vạch ra kế hoạch đến 50 năm híc...híc...thế năm bao nhiêu trong kế hoạch đấy sẽ lấy chồng hở Sta ???..
    Àh... Cô bé cứ bảo với bạn em là chui vào box KT của TTVN này đi...post một bài tự giới thiệu tình hình và hiện trạng về bạn em...bảo đảm sau một hồi sẽ có 1 đống bài trả lời lại...đảm bảo rằng là bạn của em sẽ rất là .." Bối rối" khi vạch ra kế hoạch của mình...thế nhé.

    Are you still alive ???
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    to những con người sống không rõ mục đích:
    "Con người ta có cái đích chút xíu mà cũng không biết trên đó có những mục nào thì quả là phi lý... vô lý... không có lý"
    Một trong danh sách những việc phải làm trước 50 tuổi của tui là "Tổ chức sinh nhật lần thứ 49" he he

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic... trước kia tui sống theo mục tiêu mình đặt ra và cố gắng hoàn thành nó. Nhưng bây giờ tui lại không muốn nữa, tui bị mất phương hướng thật rồi. Không biết hai năm sau mình sẽ ra sao. Thôi thì cố gắng kiếm cái quân hàm cỡ 2 * 1 gạch là được rồi. Lúc đó mình làm lính kiểng cho mọi người thèm chơi. Lâu lâu lại lấy mấy cái lên lửa chùi chơi, chùi xong rồi cất. Đảm bảo sau 3-4 lần lau chùi thì khỏi bắn được luôn. Vì là lão lái buôn mà. he....he.....
    Cuộc đời nhiều lúc không theo ý muốn, nhưng bản thân mình có thể đứng dậy và bước đi qua những khó khăn trở ngại hay không mới là điều quan trọng. Cuộc đời có những lúc xám xịt và tối đen, nhưng đừng quan trọng hóa nó mà hãy biến nó thành màu hồng đi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  7. UPFW84

    UPFW84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    may bac vui that , em gio tay dau hang lun , noi that la em bi thiu vitamin " dzi dzom " cua may bac .
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    to UPW: Em là người ngoài cuộc nên thật sự kô hiểu hết lòng người dù cho đó là bạn thân nhất đâu.Có nhiều chuyện mình kô thể nói với ai,dù người thân mình nhất,vì mình sợ bị coi là kẻ bất tài vô dụng,kẻ xấu xa trong mắt người khác. Anh cũng thực sự đang lâm vào hoàn cảnh giống bạn em lắm.
    Anh đang lâm vào 1 tình huống kinh khủng ,liên tiếp gặp chuyện buồn phiền mà ít có người có thể hiểu nổi. Bây giờ anh cảm thấy buồn bã,cô đơn thu mình trong vỏ ốc,mất phương hướng,mất niềm tin vào cuộc sống,những giá trị một thời bây giờ bị đảo lộn,những cái ngày xưa anh có anh yêu cũng vĩnh viễn rời xa,anh thất bại,anh đã mất tất cả chỉ trong vòng 1 năm vỏn vẹn.
    Anh cũng đã mất hẳn nghị lực. Anh suy sụp tinh thần.Anh kô còn đủ sức ,đủ dũng cảm đứng lên làm lại từ đầu. Anh đếm từng ngày tháng dần trôi qua cuộc đời trong niềm tuyệt vọng.
    Bây giờ anh chẳng còn thiết sống nữa,anh đã nhiều lần nghĩ về cái chết. Chết là hết,là sự giải thoát tiêu cực nhất mà anh có thể nghĩ ra vào lúc này.
    Ngóng đến tương lai đầy đen tối
    Nhìn về quá khứ toát mồ hôi
    Bạn bè gia đình khuyên bảo anh,an ủi anh,nhưng tất cả đâu có kéo lại được quá khứ phải kô em ??? Chỉ là những lời nói suông của những người ngoài cuộc thôi.Họ đâu có thấm được cái đau của người trong cuộc.
    Cái quan trọng là người trong cuộc nghĩ gì kìa,nhưng anh tin rồi anh cũng sẽ thoát ra khỏi tình trạng xuống dốc này thôi. Sông có lúc người có khúc Những vết thương rồi sẽ có liều thuốc thời gian làm liền sẹo,kéo da non. Đám cháy nào rồi cũng sẽ tàn. Cơn lũ qua đi rồi cũng sẽ lộ ra con đường ta đi tiếp.
    Đây chỉ là một giai đoạn ta nhìn lại ta thôi,nhìn lại con đường ta đã qua và nhìn về con đường ta đi tới.
    ...Giấu nước mắt ,tôi đưa em đến cuối đường
    Nơi em quay bước đi....!!!
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Uhm, ai cũng có lúc cảm thấy mình bị mất mục đích, mất phương hướng. Đó có thể chỉ là giai đoạn chuyển tiếp sau khi đã hoàn thành 1 mục đích mà chưa có được mục đích mới. Sta thấy chẳng có gì đáng lo ngại lắm đâu. Khi phải tất bật lo cho cơm áo gạo tiền thì người ta sẽ ít khi cảm thấy k0 có mục đích như những người trẻ tuổi, vì khi đó cơm áo gạo tiền đã trở thành mục đích chính yếu rồi.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài của Upfw84, Sta lại nghĩ đến cái thắc mắc từ bao nhiêu năm nay của mình.
    MỤC ĐÍCH SỐNG thực ra là gì? Thử bắt đầu từ bản thân mình thôi nhé. Phần lớn thì từ nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng bắt học, học, học để lên cấp 2 vào được trường tốt, rồi lên 1trường cấp 3 tốt, để có hy vọng vào được ĐH. Vào ĐH rồi thì mong sao ra trường tìm được việc làm tốt. Để làm gì? Dĩ nhiên là để có thu nhập kha khá. Khoản thu nhập ấy, trước tiên là để lo cho bản thân, sau đó là để dành để lập gia đình (). Đến khi có con cái thì lại càng cần có thêm nhiều tiền để lo cho con cái ăn học. Rồi đến đời con cái mình lại bắt đầu lại cái chu trình mà cha mẹ chúng nó đã đi: học để vào trường tốt, phấn đấu vào ĐH, đi làm kiếm tiền, lập gia đình, lo cho con cái chúng nó.....
    Vậy thì mọi người đều có chung 1 mục đích: kiếm tiền. Phải k0 nhỉ??? Đừng nói đến chuyện cao xa như học để giúp đỡ XH, xây dựng ĐN giàu đẹp... Những điều này vừa đúng lại vừa k0 đúng. Nếu con người k0 thể sống, k0 thể tồn tại thì XH diệt vong mất tiêu, còn đâu nữa mà xây dựng. Như vậy thì mục đích đầu tiên của con người phải là tồn tại. Bây giờ đa số còn sống cùng gia đình nên chưa phải lo chuyện ăn mặc. Nhưng nếu chỉ có 1 mình, hoặc gia đình k0 có đủ điều kiện thì liệu còn có thể suy nghĩ vơ vẩn đến chuyện mất phương hướng và k0 có mục đích rõ ràng được k0? Chắc là k0 đâu nhỉ.
    Hic. Chẳng biết sáng nay có bị trúng gió k0 mà ngồi nói tùm lum tùm la.
    Rốt cuộc cũng k0 rõ mục đích của mình là gì.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này