1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người sống có mục đích?

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi UPFW84, 01/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonbili

    nonbili Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Các bạn oi, mỗi người chúng ta sống ai cung nen tìm cho mình một đam mê, một khi đã có đam mê rồi thi không sợ song khong co muc dich nua. Di nhien , de lo cho cuoc song , nhu Starry noi , chung ta can phai "kiem tien" , nhung co nguoi cho viec "kiem tien" la đam mê va kiem duoc that nhieu tien la muc dich, có nguoi lại khác, kiem tien chi la phuong tien de thuc hien dam me khác cua họ. Vi vay khong the noi rang muc dich cua chung ta deu la "kiem nhieu tien " duoc.
    Khi la sinh vien, chac co le ai cung co giai doan cam thay chán học, chẳng biết học xong lam duoc gi. Nhung neu ban co dam me, đặt nhiều thời gian vao viec ay, bạn se cam thay hung phan hon hang say hon doi voi cuoc song.
    Minh khong biet cac ban kinh te co dam me la gi, rieng mình thì cảm thấy đam mê nhiều quá, đôi khi đặt ra muc tieu cho nhung dam me ay nhung co phai luc nao cung thuc hien duoc đâu. Nhung ma đời còn dài mà , lo quái gì
    Noi chung, muc tieu co rat nhieu, muc tieu tam xa va tam gan, hay xac dinh muc tieu xa truoc, roi de thuc hien muc tieu do ban hay tu dat ra cac muc tieu giai doan ngan ma phan dau..
    Chuc moi nguoi co mot ky thi ấn tượng nhé.
    Minh vi moi nguoi , moi nguoi vi minh
  2. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mục đích của chúng ta là gì: Đấu tranh để sinh tồn ư. Trong cuộc sống thì tôi cũng đã và đang gặp nhiều khó khăn và vất vả. Như Sta_ nói rồi đấy, chúng ta có thể phân khúc cuộc đời ra làm các giai đoạn như sau:
    1. Từ thưở lọt lòng ---> bắt đầu vào lớp 1: Giai đoạn được chơi bời vui vẻ ko lo đến chuyện điểm số và học tập.
    2. Bắt đầu lớp 1 ---> Hết cấp 3: Giai đoạn cực kỳ gian nan và vất vả. Chơi bời cũng có, mà học thì lúc nào cũng phải hướng đến kết quả tốt nhất cuối cùng. Trong giai đọan này, chúng ta cần phải hoàn thành tốt 3 mục tiêu: vượt qua cấp 1, cấp 2, và tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên ở đoạn cuối cùng thì cực kỳ khó khăn và gian nan, vì đây là đoạn ngã rẽ quyết định cho bước khởi đầu tương lai. Cửa ngõ ĐH chào đón. Ai vượt qua được thì là bắt đầu cho sự khởi đầu mới khác.
    3. Vào ngưỡng cửa ĐH ---> Tốt nghiệp: Một sự khởi đầu mới để chuẩn bị hành trang vào đời. Thật kinh khủng nhưng dễ dàng vượt qua. Giai đoạn này là giai đoạn thu thập kiến thức và thử thách mỗi con người chúng ta trước khi được tung vào chiến trận.
    4. Vào đời: Hic..cái này thực sự tui chưa trải qua nên chưa nói được nhưng mà tóm lại là sau khi tốt nghiệp chúng ta cần phải có việc làm để tự sống độc lập. Cho đến lúc này thì ko ai bảo ai nữa cả. . Giai đoạn này là sống theo mục đích riêng rồi.
    Cái quan trọng cuối cùng là lập kế hoạch để mà hoàn thành tốt thôi. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.
    90% là may mắn, 10% là kiến thức.
  3. huongtram

    huongtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    " Ở thành phố này, có không ít người cuộc sống của họ chỉ là sự tồn tại" ( trích nguyên văn lời của một giảng viên ĐHKT). Sau khi nghe câu nói này , tôi thật sự giật mình và tự hỏi từ trước đến giờ mình đã sống có mục đích chưa nhỉ? Starry Rồi cả Nonbili , tất cả mọi người đều nói rất hay, nhưng các bạn đã đặt đến yếu tố môi trường xã hội chưa?
    Thôi xin lỗi nhé, hẹn một lần gần nhất sẽ bàn tiếp.
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Mục đích ư? tất cả là để làm sao mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và mọi người ( tiền chỉ là một yếu tố vô cùng nhỏ bé )
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, tiền chỉ là phương tiện để đạt được mục đích chứ kô phải là mục đích. Người nào nói sống kô cần tiền là người đó duy ý chí,kô có tiền bạn ko thể giúp ai ,bận kô thể chỉ cho người ta tấm lòng mà phải kèm theo cả vật chất. Ta có tiền và ta biết dùng đồng tiền đem lại hạnh phúc cho mình và người khác,chứ kô phải ta lệ thuộc vào nó và hứng chịu nỗi bất hạnh do nó mang lại.
    Vấn đề là tự nhận biết đâu là chỗ giới hạn của đồng tiền ???
    ...Giấu nước mắt lặng thầm bước đi
    Dĩ vãng hỡi xin quên một người
    Từng yêu dấu trong đời
    Tình ơi hãy quên...!!!
  6. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    nhìu khi ngồi suy nghĩ mục đích sống của mình là gì ... thì chỉ như con ngố thôi mấy bác ạ , cứ sống cho thật thoải mái , làm việc hết mình va chơi đẹp với bạn bè là...còn không muốn đủ thời gian nữa , chứ huống chi ....
    em thấy đề ra những việc cụ thể rồi " đánh nhanh , tiêu diệt gọn" ,
    à mà, có thể tại em chưa hề bít khổ như thế nào là làm việc để kiếm tiền ,(
  7. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0

    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."

Chia sẻ trang này