1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có phải là người thích chinh phục ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi ThanhLuong, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là người thích chinh phục ?

    Tình yêu có muôn vàn lý do của nó .. Nhưng với bạn thì sao ?? Có bao giờ bạn thích một người nào đó , dành tình cảm cho người đó rất sâu sắc ... Bạn rất quan tâm lo lắng cho người đó ... Nhưng đến một lúc nào đó khi có người đó trong tay rồi ...Có đc cái người mà bạn đã mất bao công sức để chinh phục và lấy lòng thì bạn lại chán ko ?? Bạn cảm thấy cái tình cảm mình dành cho người đó dần dần ko còn nữa ... Bạn bắt đầu vô tâm và cuộc tình đó chấm dứt !

    Như thế liệu bạn có phải là người thích đi chinh phục ko ? Bạn chỉ thích cái cảm giác tấn công người khác và nếu có bị một ai đó chinh phục bạn thì bạn cảm thấy rất khó chịu ... Bạn rất thích lao vào những người có người yêu rồi để cướp người đó đi ... Lúc đầu bạn tưởng là chẳng qua bạn chỉ thích người đó bình thường thôi ... Nhưng về sau quá nhiều lần như vậy ... Bạn nhận ra rằng đó là ý thích của bạn ? Vậy bận có phải là người ko biết yêu ko ??? Và dần dần nhiều lần như thế khiến bạn ko còn cảm giác với tình yêu nữa ! Lúc đó bạn phải làm sao ?
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    không phải tôi roài...ai thích thì tui nhường luôn cái tui thích cho trừ người yêu ra...he he he he...
  3. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có cái ý thích này nhưng thằng bạn tớ chắc có và tớ cảm thấy ghét cái ý thích của nó kinh dị
    Tớ có 1 con bạn khá thân khá xinh nhưng cũng cực kì "cứng" . Bao nhiều đứa theo nó mãi ko được thì đến cái tên kia nhảy vào . Ban đầu hắn bị bạn bè tớ phản đối dữ dội vì ai cũng biết cái ý thích này của hắn . Con bạn tớ còn tuyên bố " Còn lâu nhá"
    Nhưng hắn theo bạn tớ miết , lo cho bạn tớ mọi thứ hết sức chu đáo tận tình . Đi học về trời mưa thì đã thấy hắn cầm áo mưa đứng sẵn . Giữa trưa nắng, bạn tớ đi học về bị hỏng xe, gọi hắn hắn cũng đến ngay ..vv... Hắn vượt qua tất cả cửa ải, thử thách của bạn tớ và cả đám bạn tớ . Sự ân cần, dịu dàng của hắn khiến cho con bạn tớ cảm động và cả bọn tớ cũng nói vào giúp hắn thay vì tẩy chay hắn như lúc đầu .
    Tất cả bạn bè biết chuyện của hắn đều chặc lưỡi bảo con bạn tớ số sướng vì có một người yêu thương hết lòng đến thế và ai cũng cho rằng có lẽ con bạn tớ đã làm hắn thực sự lay chuyển .
    Và hắn với con bạn tớ trở thành 1 cặp trong 1 ngày đẹp trời trong sự vui vẻ của cả bạn bè .
    Nhưng sau đúng 1 tháng thì .. chia tay bởi vì bạn tớ nhận ra rằng, hắn vẫn là hắn thôi Tình cảm trong hắn nhạt nhẽo ... Ngay cả khi có bạn tớ bên cạnh rồi, hắn vẫn vô tư cười đùa với những đứa con gái khác và cũng ... hết sức tận tình ...
    Hỏi hắn , hắn bảo " đột nhiên không còn cảm giác phải chinh phục nên chán !"
    Thua !
    Hắn vẫn tiếp tục đi chinh phục những cô nàng khác ...đơn giản vì cô ta quái quái , cô ta khó chịu và cô ta khó cưa đổ vvv...
  4. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Khá nhiều chàng trai thích đi chinh phục những người con gái khác, ngay cả khi họ đẫ có bạn gái. Họ làm vậy là để thoả mãn bản năng giới tính và thoả mãn sự ích kỉ của họ - 2 điều thuộc vể bản năng ---> cũng rất khó trách.
    Tui là con trai!
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    He he tui là con gái nhưng cũng khoái đi chinh phục!nhưng thích là 1 chuyện còn làm thì ..
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    có gan thì thử 1 lần đi...he he he he...ko tạch ko lấy tiền...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thường thì con trai hay có cái tính này ... Nhiều nhiều rồi sẽ cảm thấy rằng hắn thiệt nhiều chứ hắn chẳng có lợi gì đâu . Hoặc là "lợi thì có lợi nhưng răng ko còn" .... Rồi hắn cũng sẽ tìm đc một người nào đó trị đc hắn mà thôi ... Cuộc đời công bằng lắm mà hì hì Sẽ có người khác làm khổ hắn như hắn từng làm khổ những người khác
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    he he suýt tạch mà!sợ đến già
  9. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    girl_never_die thế thì kém nhỉ fải học tập joker kia kìa thử đi thử lại tạch lên tạch xuống mà đã biết sợ là gì đâu 1 con ng rất đáng khâm fục đấy
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Phải trượt ngã nhiều mới có kinh nghiệm ( Về mình đổ nước đầy sàn nhà rồi trượt patin trong nhà mới đc !

Chia sẻ trang này