1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có quan trọng hơn người yêu không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dung_lp, 13/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại thấy một chủ đề có liên quan đến cả tình bạn và tình yêu.
    Đúng là như một ai đó đã nói, chúng ta không nên so sánh tình cảm. Nhưng với mình thì mình có thể nói.
    Tình bạn và tình yêu là một trong những thứ quan trọng nhất đối với mỗi người và nhiều khi chúng ta không thể chọn lựa. Ai cũng vậy thôi đều rất khó xử khi vào hoàn cảnh phải chọn lựa. có những thời điểm thì cái này quan trọng hơn và có những thời điểm thì cái kia lại quan trọng hơn. VÀ đối với người đặt sự nghiệp lên đầu thì bạn bè và tình bạn là quan trong hơn nhiều so với tình yêu. Cái này thật là khó để có thể cho rằng cái gì quan trọng hơn. Và chỉ có một cách duy nhất là cố để cân bằng giữa cả hai
    hungdo
  2. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vừa là người yêu vừa là bạn thân là tuyệt vời nhất.
    Như vậy người yêu có thể là bạn thân, nhưng bạn thân thì không thể là ngưòi yêu được khi mà người yêu của ta vẫn còn đó.
    Còn tuỳ theo trường hợp mà đưa ra kết luận là giữa người yêu và bạn ai hơn ai. Không có ai hoàn hảo đến nỗi lúc nào cũng đúng cả, do đó cần phải linh động, tuỳ vào mỗi trường hợp khác nhau mà đưa ra kết luận chính xác, thấu tình - hợp lý.
    Ali
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    trời ạ,tớ chẳng hiểu nổi nữa,mỗi người một kiểu.tớ thì chưa có người yêu nhưng nếu có thì tớ cũng có thể....................bỏ nếu không hợp với lũ bạn thân của tớ,mà tính ra thì tớ có tận 12 nhóc thân không kể xiết cơđối với tớ tình bạn là tất cả,không có bạn thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa wái gì cả.những lúc khó khăn thử hỏi người yêu của bạn có thể giúp đỡ hết sức không?mà kể cả có hết sức đi chăng nữa thì liệu người ấy có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bạn chăm lo cho bạn những lúc bạn rất chi là bức xúc không?có những thứ dù mình yêu thương người kia đến mấy mình cũng chẳng bao giờ nói cho họ biết cơ mà.thử hỏi,một thằng con trai khi túng thiếu,mờ om mom sắc móm có thể ngửa tay ra bảo với con người yêu là " em ơi anh móm,em cho anh vay ít money không?".đành rằng điều đó cũng thỉnh thoảng xảy ra nhưng phụ nữ bao giờ cũng cho con trai rất galăng và vài đôi lần như thế họ sẽ mất lòng tin vào bạn ngay.mà con trai thì hay tiêu linh tinh lắm,điển hình là mấy thằng bạn thân của tớ ấy,chán lắm nhưng có sửa được đâu cơ chứ.đôi khi một thằng bạn thân có thể làm tất cả vì bạn còn đứa người yêu thì .............chẹp chẹp,đời là thế đấy.
    thằng người yêu cũng chẳng tin tưởng hoàn toàn được đâu ạ,đôi lúc còn khó chịu vì nhìn bọn bạn em là biết,bê tha suốt ngày.bạn thân hiểu mình nhất,hơn cả người yêu ấy chứ.
    Ao nào mà chẳng có bèo.................................................trai nào mà chẳng phì phèo vài bao (thuốc lá,hehhe)

Chia sẻ trang này