1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có quyền được giận dỗi khi yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cogaidentuhomqua999, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cogaidentuhomqua999

    cogaidentuhomqua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn có quyền được giận dỗi khi yêu không?

    Con trai không chấp nhận người yêu mình giận dỗi( cho dù là chút xíu, và thỉnh thoảng thôi), như thế có gì quá đáng không? Như thế có cứng nhắc quá không?

    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại
    Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường...
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Một chút xíu thì chẳng có gì, nó làm cho tình yêu có thêm hương vị. Nhưng ngày nào đến tối trên đường đến nhà nàng mà cứ phải tính trước xem hôm nay nàng giận cái gì để xoa dịu. Rồi hôm nào về cũng day dứt vì khi chia tay nàng vẫn không thoải mái, vì vẫn còn điều nàng đang hậm hực.
    Tuy đã nửa đêm, nhưng phải sa vào hàng nét, kiếm cớ gây chuyện với thiên hạ từ Thi Ca, Văn Học, Bóng Đá, Lịch Sử, chính Trị cho nhẹ đầu mới về ngủ được
  3. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    quá cứng nhắc , và kể cả con trai nhiều khi cũng muốn giận dỗi 1 chút chẳng qua là muốn người yêu chiều mình hơn thôi, còn là con gái thì khỏi phải nói roài , chỉ ko nên thái quá là được.
  4. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là có! Bạn có quyền bày tỏ sự không bằng lòng. Nhưng hay nhớ, sự không bằng lòng đến đâu thì có thể bày tỏ ra. Chứ hơi một tí thì... hị hị, chuối một cái là mình rao giảng thế này nhưng người yêu mình làm mấy việc không hợp ý là mình xịu mặt ra, vùng vằng! Túm lại là bỏ béng nhau đi, thế là đỡ băn khoăn
    Em muốn sống bên anh tạm thời!
  5. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy khi yêu nhau con gái đôi lúc cũng giận dỗi như vậy cũng nữ tính thôi ( nhưng mà cũng có mức độ thôi nhé ), luc giận dỗi trông cũng rất nữ tính và đáng yêu mà
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Mie , đieu wá , hồi trước ng iu anh cứ giận là bị anh oánh còn gì, nên lâu lâu chẳng thấy nó giận nhỉ .hehe
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  7. cogaidentuhomqua999

    cogaidentuhomqua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế con trai có bao giờ giận dỗi không? Nếu giận dỗi thì biểu hiện như thế nào?
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường...
  8. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà không có giận như mận không có ...muối ớt.
    Nói thế thôi chứ nói thật là tôi là con trai tôi biết,cái cảm giác dỗ dành người yêu hi giận rất là thích.Nhưng,chỉ nên dùng nó những lúc nào bạn cảm thấy nên dùng mà thôi,bạn hiểu chứ???Bất cứ cái gì nhiều quá cũng không bao giờ tốt,trừ tiền.
    Tha` Ho^n Em De An Tat' Con` Hon De Nguoi Khac Hon^ Em
  9. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một chút dỗi hờn làm em thật đáng yêu
    Hai chút giận anh cũng chưa thấy gì
    Nhiều chút giận em làm anh đau khổ
    Tình yêu chỉ gian và dỗi sao em
    Anh yêu em không phải vi sắc đẹp
    vì thời gian sẽ phai sắc đẹp
    Nhưng tâm hồn đẹp sẽ không phai
    Anh yêu em vì điều đó
    Hãy gìn giữ mãi nhé em !
    &quot;...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca .......&quot;
  10. LuongQuangMinh

    LuongQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy như vậy là không đúng chút nào cả, nếu người con trai làm như vậy thì quả là không co chút lãng mạn nào trong tình yêu rồi. Nếu giận dỗi chỉ tí chút và thỉnh thoảng thôi thì tình yêu của bạn sẽ được làm mới thường xuyên, tình yêu đó sẽ không bị chán nản, không những thế mà nó còn mang lại hương vị mới cho tình yêu của bạn đó. Nếu không có nó TY này sẽ nhàm chán đến mức không còn hứng thú nữa. Như tôi đây nếu có cô nào thỉnh thoảng giận dỗi vì tôi mà chẵng có lý do gì thì tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, buồn một nỗi là tôi chẵng có ai giận dỗi vì mình cả. (Hì Hì!)

Chia sẻ trang này