1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có quyền được giận dỗi khi yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cogaidentuhomqua999, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    con trai có giận dỗi chứ em
    khi giận dỗi thì á:
    họ á
    họ sẽ á
    mà họ sẽ như thế noà ý nhỉ
    chịu
    chưa iu ai
    và cũng chưa
    giận con gái bao giờ nên ...
    he he
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chút xíu thì được chứ quá đi thì thôi rồi.
    OH OH AH AH UH UH ​
  3. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Phét.
    Ai chứ huynh Vio, hơi tí là dỗi.
    Ai bảo chưa dỗi con gái bao giờ
     
    Can you stand up or will you just fall down?
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một chút dỗi hờn..em thật đáng yêu
    Hai chút giận anh cũng thấy thuờng
    Nhiều chút dỗi hờn em làm anh đau khổ
    Tình yêu chỉ giận và dỗi sao em ?
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  5. cogaidentuhomqua999

    cogaidentuhomqua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao không ai nói cho tui biết con trai mà giận dỗi thì biểu hiện thế nào vậy? Có ai bít không?
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại Và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường...
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    thì nó biểu hiện như thế chứ còn sao nữa
    mặt nhăn mày nhó
    chẳng hiểu gì
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui đây vẫn cứ giận đấy, miẽn sao tui giận với lí do chính đáng à. Người ta có quyền giận tui nếu tui sai, tại sao tui không có quyền giận lại. Cho nó fair nhỉ. Con gái là thế đấy, thích được nhõng nhẽo, giận hờn dù đôi khi giận vô cớ , lãng xẹt, nhưng đó là nét đáng yêu của chị em bạn gái mà. Có thế thì mới có đất cho mấy boy trổ tài ga lăng, tài dỗ dành, năn nỉ. Còn chê gì nữa. Dù sao thì cũng giận hơn có chừng mực thôi, lạm dụng quá kẻo boy chạy xa thì tiêu. Trời, tui đang nói cái gì nghe như triết gia thế, chết, xin lỗi nghen, tui chỉ nói thế thôi, chứ thực tế tui vẫn còn trong hội " no attachment" , hehehe


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  8. CongTuBacLieu

    CongTuBacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Có giận rỗi thì mới có yêu thắm thiết. Khi con gái giận - họ muốn người con trai chú ý và quan tâm tới mình nhiều hơn. Còn khi con trai giận - cái này thì ít lắm - Họ muốn có thời gian để làm việc gì đó mà không bị ai quấy giầy. Đúng thế không nhỉ?

    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chuyện giận dỗi ko bao giờ là cái xấu, nó sẽ làm cho con gái đáng yêu hơn, thử hỏi nếu như một người con trai yêu một cô gái ko bao giờ giận dỗi, anh làm gì em cũng chấp nhận, thì liệu bao lâu anh ta sẽ chán cô gái buồn tẻ đó. Có điều là cái gì cũng có giới hạn thôi, giận dỗi vô cớ, giận dỗi cốt chỉ để làm nũng thì ko nên chút nào, nếu là tôi, tôi cũng ko thể dỗ mãi được.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. Owenlovely

    Owenlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Được giận hờn sung sướng biết bao nhiêu......
    Không giận , không ghen thì ai còn gọi là Tình yêu nữa ......
    You'll never walk alone

Chia sẻ trang này