1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có sống thật với chính mình không ?????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi alone_black_cat, 04/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    He chắc sư chùa Quán Thánh đúng không vậy bạn gì gì đó ơi !
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  2. my_love8788

    my_love8788 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    không fải đâu vì chùa quán thành bận lắm nên các tiểu không uyên thâm thế đâu chỉ có các chùa ở xa xa mới rảnh thui
    "....if you never know truth you never know love..."
    "... where is the love, where is the love; where is the love and love and love....."
    BLACK EYED PEARS
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Oé thế mà em lại tưởng lầm tội lỗi quá mô phật hi hi hi
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sống thật với bản thân mình khó thật ? Nhiều lúc giật mình ngó lại . Đâu mới chính là bản thân mình bây giờ ? Có lúc sao thấy mình quái thế cơ chứ ? Có lúc thấy mình hiền lành dã man ! Chả biết đâu mới là mình , nhiều lúc chả hiểu mình có sống thật với mình hay ko nữa ?
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy chắc chắn chị là người hiểu rõ nhất làm gì mà không biết em nghĩ chị thừa thông minh để hiểu mà . CHị nhu thế nào thi em nghĩ không ít thì nhều những người hcoi với chị cũng biết chứ không phải không biêt . Chị tốt hay xấu thì nó đều hiện rõ ra đấy . Nhưng em thấy chị hãy cữ là một người con gái hiền dịu có lẽ chị cũng đễ thương như ai thui (không phải lúc nào cũng hiền như mà cần có sự kiềm chế trong mọi chuyện không nên nóng nảy quá mất hay chị ạ !)
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết câu " đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy " à hi` hi` Nghe câu đấy thì hiểu kưng ạ !
    Mình xấu là cái chắc roài , chưa bao giờ mình dám bảo mình tốt câu nào . Nhưng mừh có người nói " biết xấu mà sửa là tốt " Có kẻ còn chả biết là mình xấu . Thế mới hay chứ ? Khiếp , chỉ mong đc dịu hiền như em meo_luoi thoai hì hì em ý đáng yêu thế ko biết đc !

Chia sẻ trang này