1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN CÓ SUY NGHĨ GÌ KHI BẮC NINH CÓ TRƯỜNG ĐH BẮC HÀ???!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi dinhlehung, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng bạn em ở Tam Sơn học ở đó cho gần nhà mơi lại thi ĐH cũng bị out
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!...Vui quá vui quá!...TẾT đến xuân về thật là vui! Lại cùng bao người bạn tâm giao trò chuyện thì càng vui hơn! Bắc Ninh tuần rồi về đông vui hơn nhiều!Cứ đà này...chẳng những được xem pháo hoa mà còn cả pháo nổ nữa các bác nhỉ!
    Trước khi nghe pháo nổ...chúng ta..."nổ" trước cho vui cửa vui nhà cái! Xin "hầu"chuỵện mọi người!...
    1. Thieulambacphai(ẩn_zật))....."Một mục đích vô cùng ảo tưởng !" ... rất đáng nghi ngờ! trong "thiên hạ" cái gì mà "zật" gân thiếu căn cứ thì rất đáng lo.Hoặc bất ngờ đưa ra tuyên bố hùng hồn mà thực hiện được điều đã nói thì kẻ đó là kẻ ..."phi thường" phải không nhỉ!?
    2. Nguyennghiem (chào cờ luôn)... người hay cốt ở tâm!lời hay cốt ở ý!...sao bác vị hình thức thế! Bác có chắc ai đó thường xuyên "chào cờ" thì yêu Tổ quốc không?! Bác có chắc người hát rất to bài QUỐC CA là người yêu Tổ quốc hơn người lẩm bẩm,lúng búng không hát nổi bài QUỐC CA vì lắm nỗi xót xa với Tổ quốc mình lắm nỗi "trái ngang"!?...em không dám mạo phạm để bác "tự xử"!...Chào bác,chào!
    3.Bizet_real( chuyên GIẢ xuất nhập khẩu điếu cày) Thưa bác,sao bác nỡ cách trở Zuyên em!? đáng ra bác phải nói là "Cô độc cầu bạn, xuất chiêu tán topic" chứ! Còn cái "thập bộ sát mỹ nhân - thiên lý bất lưu hành" với em thì chỉ là "đi bộ tán mỹ nhân-thiên lý bất đạt tình" bạn bè lâu ngày mà nói thế iem Ế chết! tiếp theo thì rõ là quá khen rồi!...trong nội dung của bác chẳng thừa thì là gì!?trọng tâm vấn đề bác cũng chỉ có 20%.Thế thì...mình giống nhau!khỏi trách cứ!...mừng bác tham gia hội "vui bình loạn-không quên trọng tâm!" Mừng bác 1 chén!....
    4.Demmuabuon0706(m..s..r..n..) cái((m..s..r..n..) của bác làm em rợn hết cả người! nhưng em cũng khoái như thế khi...cần thiết! em chỉ sợ người đời không hiểu lại cho em là...thất phu,hồ đồ!....Chẳng có cái gì là quá lạ hết!...Bác nói có lý:tiền sẽ khá cao!nhưng cớ đó mà chất lượng xứng đáng thì...em chắc với bác khối người xô vào ngay! người dân luôn khát khao sự ổn định,chất lượng và...sức mạnh thực tế! Nhưng đời thường họ không mấy khi có.Quá ít!.... Bỏ ra món tiền" tầm" khá lấy chất lượng "tầm" khá cứng(với đẳng cấp được công nhận,có giá trị),cá với bác thời buổi này bác khỏi phải lo không người học!....Vấn đề cuối của bác là trọng lượng thương hiệu và thực chất sản phẩm mà thôi! xa quá,có quá nhiều điều chi phối! bác phải đợi thôi!...cảm ơn ý kiến của bác!
    5, Mi-nhon(CLB tiếng TRUNG HN)....No Comment về vấn đề này!
    6. Kikovn ...."Thành lập đại học dân lập có gì là ghê gớm. Nó không ở HN được thì lập ở BN là chuyện bình thường"...Nếu chỉ có thế!...Bạn ko sai! Nhưng để là người BN thực sự bạn chưa có điều kiện "đủ"!. Sẽ có lúc bạn nói: "BN sai lầm thì có gì là ghê gớm , không sai lầm ở chuyện này thì sai lầm ở việc khác,sai lầm là chuyện bình thường" hay không?! Lời nói của bạn hoặc con người của bạn vô giá trị! ....hết!...
    7.Sinh-viên-thực-tập( Canbetter) hè hè...chưa ngon đâu nhè! hè hè..."Trường ĐH Bắc Hà, nghe tự hào ghê hé. Nhưng chuyện "có trường" và "trường dạy tốt" là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải ngồi đây bàn, chúng ta bàn mà tốt được. Đó là một quá trình nỗ lực của ban lãnh đạo nhà trường, của thầy cô giảng dạy và của sinh viên được đào tạo từ trường đó"...thừa quá! HỂU roài! hè hè....hè.. tiếp phát nứa!
    Hi vọng,mơ ước, tốt cả về tâm và tài,...những gì bạn nói giống như một người có "khiếu nói" đang phục vụ trong bộ máy nhà nước,hoặc được giáo dục mà nhiễm vẩn cái sự đu đưa phù phiếm của lời lẽ...thừa nhận cái bản chất bạn đã nói ở trên đúng! Là giáo viên thì sai quá!tôi nói rất nhiều cho cái topic này ko phải vì là giáo viên!...Tôi có đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định?điều đó?. Vì tôi là...BẮC NINH! BẮC NINH lúc nào cũng trong suy nghĩ của tôi!
    Xin trả lời luôn minhuVH TÔI KHÔNG LÀ BẤT CỨ MỘT "CÁI GÌ" CỦA CÁI TRƯỜNG ĐÓ HẾT...TÔI KHÔNG BIẾT NHIỀU VỀ TRƯỜNG ĐÓ....
    Còn chuyện "bưng bít " thì càng sai! Tôi chắc chắn rằng CHÍNH QUYỀN có nhiều điều không cho phép nhưng sẽ có nhiều điều bạn vẫn làm hoặc vẫn nghĩ hoặc....ít nhất là trong "hoa cái" của bạn cái đó vẫn "lùng nhùng" không chịu nằm yên.Tôi không bao giờ bằng được CHÍNH QUYỀN để cấm đoán ai. Nhưng với tôi bạn có thể nói,viết,làm,và hành động thoải mái. Đây là "hành lang"chung của chúng mình và tất cả! Đơn giản!
    Cuối cùng bạn giống tôi...."Mà iem nghĩ mãi"..."dạ, thói quen khó bỏ của iem, dạ, bác thông cảm"...sao mà giống thế.
    Thú thực tôi có cảm giác mình "biết" nhau thì phải?!...

  3. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bác tận tâm trả lời từng người thế này, mà em không đáp lời, có vẻ như hơi vô lễ.
    Nhưng mà cứ cảm thấy cái chủ đề của bác, nó cứ như vẫn đánh võng ngoài đường vành đai, chứ chưa vào đường trục chính thì phải! Khiến cho bọn em cứ phải chạy theo xem kỹ thuật oánh võng của bác đến đâu và bao giờ thì bác mới đi vào đường chính!!
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Nhưng trước mắt là phải trả lời rõ ràng và khẳng định cái mà bạn hỏi tôi! Như topic đã nêu ra :hỏi về suy nghĩ của mọi người về sự ra đời của một ĐH,mọi người cùng tranh luận,biện bác,ghóp ý,trình bày suy nghĩ,nói lên hiểu biết,....rồi chúng ta đưa ra một ý kiến chung về giáo dục,con người,cách làm việc, thành công,thất bại...đưa ra kết luận về con người BN,hiểu biết của người BN,cách quan tâm tới quê hương của người BN, suy nghĩ sâu sắc đến đâu?,....thói quen,giải pháp,...NÓ như một bài nói chuyện thú vị để rồi biết chúng ta là ai?! ...Nói vậy không có nghĩa BÀN chỉ là Bàn!
    Ai cũng mê mệt trong cuộc sống của chính mình! CÁI ĐÓ THÌ CÓ GÌ MÀ BÀN! Có phút lặng mình suy nghĩ về một việc "ngoài mình" mới thấy muốn vươn lên như thế nào,về BN thấy dân tình chẳng biết,chẳng nghe,chẳng thấy..."nẫu hết cả ruột" không phải do "bưng bít" là do nhận thức,thụ động,mặc nhiên,tiến thủ không rõ ràng,....!!!...Như thế có thể là cái cách mà con người và quê hương BN đón đợi tương lai của chính mình??? ...sự thờ ơ bạn thử so sánh với vụ HOÀNG SA-TRƯỜNG SA xem! sắp gay go rồi mới bung bét hết cả lên...cái này ông bà chúng ta gọi là...."mất bò mới lo làm chuồng"......vâng!có người lo đấy nhưng không "phổ thông"!không làm cho bọn kia "ghê" mình được!...Đấy là hạ sách và bị động!
    Còn giải quyết hả??? Không làm được thì "tri thức" phải ĐƯỢC! Hay ho gì cái lũ "tham ô-quan liêu",càng chẳng hay ho gì nếu chỉ là "DÂN ĐEN",bị "bưng bít" nhiều qúa! đè đầu cưỡi cổ,...ai hay!?...Chi bằng đón nhận nhiệt tình cái sắp đến,đóng ghóp tích cực bằng sức mình,vui vẻ,ngộ nghĩnh,thông minh và đoàn kết!....hãy đợi đấy!...Nhưng chuẩn bị đón nhận kết quả tồi tệ nào đó cũng bằng ...sự tỉnh táo và tri thức!...vẫn là hơn!
    Tới đây các bạn có nghĩ người sáng lập cái trường này trong thời điểm "gió 4 phưong-mưa 8 hướng" này là can đảm không? Họ là ai? Họ đã cố gắng như thế nào để chúng ta ngồi đây...NGHI NGỜ nhiều hơn...TIN TƯỞNG!? Chỉ chắc một điều họ hơn chúng ta về quá nhiều thứ...quá nhiều! Phải chăng họ thất bại thì các bạn ngồi đó "vỗ đùi" cười khì cho xong! Cho rằng mình đúng!.....Tôi nghi ngờ bạn bị...."BỆNH XÃ HỘI"! Bạn đang chê người cố gắng "kháng bệnh",cố gắng chống chọi với thời cuộc nhập nhằng này,...."độc ác" trong suy nghĩ có thể bạn còn muốn họ thất bại để cái suy nghĩ nhỏ bé của bạn thành hiện thực thì !?
    Bạn có thấy mình chỉ có bao nhiêu đó thôi không?bạn có thấy mình nhỏ bé không?bạn có thấy mình chẳng cố gắng gì không?....Nhưng xem lại đi,bạn có muốn giàu có không?có muốn nhiều thứ này hơn không?thứ kia nhiều hơn không?....VÔ LÝ và VÔ LÝ.....
    Để hiểu mình hơn,hiểu người khác hơn,thử lấy TOPIC làm trung tâm,chúng ta cùng "mổ xẻ"vấn đề! và đưa ra nhận thức chung về mọi khía cạnh. Lịch sử thì đã xa,tương lai còn chưa đến! MỖI NGƯỜI LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ?! NGHĨ ĐƯỢC CÁI GÌ?....XIN MỜI! XIN MỜI!
    Trong khi trao đổi chúng ta vui vẻ thoải mái không có gì vui hơn thế! CẢM ƠN vì tôi cảm thấy được gần gũi mọi người!
    XIN MỜI! XIN MỜI!.......
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    EM VỪA RỜI TOPIC BÁC "CHUYÊN GIẢ XUẤT KHẨU ĐIẾU CÀY" ĐÃ CÓ Ý KIẾN RỒI! CẢM ƠN VÌ BÁC HĂNG HÁI QUÁ! EM KHÔNG ĐÁNH VÕNG NỮA!...NHƯNG EM KHÔNG PHỦ NHẬN ĐÁNH VÕNG QUÁ VUI!.BÁC THỬ ĐÁNH MÀ XEM!
    EM VỪA VỀ BN! MAI LẠI VỀ!...
    EM LO KHÔNG GẶP ĐƯỢC MỌI NGƯỜI.VẬY XIN GỬI LỜI CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ CÁI TẾT VUI VẺ,NĂM MỚI SỨC KHỎE,HẠNH PHÚC,AN KHANG,THỊNH VƯỢNG....NHÌN CHUNG LÀ VẠN SỰ NHƯ Ý! "TÝ" SỰ NHƯ MONG! .....
    AI VÔ ĐÂY XIN ĐỂ LẠI Ý KIẾN! GIỮA CHÚNG TA CÓ "NHỊP CẦU" NÀY ĐỂ "NỐI NHỮNG BỜ VUI"!
    CHÚNG TA NÊN ĐI VÀO 1 TRỌNG TÂM LÀ :NHÂN SỰ SÁNG LẬP VÀ LÃNH ĐẠO CỦA TRƯỜNG! EM XUẤT PHÁT TỪ "ĐIỂM"NÀY MÀ LẬP TOPIC ĐẤY MỌI NGƯỜI!
    VỀ GS.ĐẶNG HỮU www.google.com.vn/search?hl=vi&q=GS+%C4%90%E1%BA%B6NG+H%E1%BB%AEU&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&meta=
    VỀ GS.HUỲNH HỮU TUỆ www.google.com.vn/search?hl=vi&q=GS+HU%E1%BB%B2NH+H%E1%BB%AEU+TU%E1%BB%86&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta= NGHE QUA ,ĐỌC QUA THÌ QUÁ GHÊ GỚM! HỌ LÀM ĐƯỢC GÌ!? CÙNG NHAU TRAO ĐỔI ĐÂY LÀ CÁCH BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ "TIỆM CẬN" VÀ CHỨNG KIẾN NHỮNG TRI THỨC LỚN LÀM NHƯ THẾ NÀO?VÀ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ!?.....
    ......
    ...
    .....
    SỐNG LỊCH SỰ,YÊU THẬT LÒNG,CỐ GẮNG HẾT MÌNH....VÀ TÔN SÙNG TRÍ TUỆ!

    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 29/01/2008
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thế nào là "chuẩn bị đón nhận kết quả tồi tệ nào đó cũng bằng ...sự tỉnh táo và tri thức!" ??
    "Tỉnh táo và tri thức" thì sao không cố gắng tránh những kết quả tồi tệ? Nhà trường muốn có được niềm tin của người dân phải dựa vào chất lượng sản phẩm của nhà trường, sản phẩm là những sinh viên tốt nghiệp từ đó.
    Với trường mới thành lập thì trước hết phải cho dân thấy họ đã đầu tư như thế nào cho sự nghiệp giáo dục, cho mục tiêu đề ra. Hệ thống giảng viên? Hệ thống thư viện? chất lượng đầu vào?...
    Cái đó là quan trọng, chứ không phải niềm tin của người dân có thể đặt vào hai ông sáng lập trường.
    Bạn có biết trước khi có đại học Bắc Hà, nhóm GS Hoàng Tụy gồm nhiều trí thức nổi tiếng trong và ngoài nước đã lập đại học gì không?
    Bạn có biết kế hoạch của chính phủ, có sự nhúng tay của thủ tướng về trường đại học đẳng cấp quốc tế không? Và bạn có biết trường mà nhóm GS Hoàng Tụy lập cũng như kế hoạch của chính phủ giờ thế nào không?
    Bạn có biết trường "mạnh nhất" Việt Nam giờ đây cũng chỉ đứng thứ bao nhiêu ở cái mảnh đất Đông Nam Á này không?
    Tôi vui mừng khi quê hương có sự phát triển kinh tế, giáo dục. Dẫu đại học ấy không đạt hàng đầu Việt Nam, thì cũng giúp nâng cao dân trí, giúp cho các bạn trẻ có thêm cơ hội lựa chọn học tập. Nhưng " Mục đích của các nhà sáng lập Đại học Bắc Hà là nhằm để cung cấp các chương trình đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao, sánh ngang với các đại học có tầm cỡ hàng đầu thế giới" thì tôi không tin. Nếu không phải là ảo tưởng, thiếu hiểu biết thì là sự lừa dối. Lừa dối chính quyền ( để dễ dàng hoạt động ), lừa dối dân ( để dân cho con em vào học) và lừa dối chính mình..
    Nhưng nếu như bạn bảo: đó là mục tiêu dài hơi, thì tôi xin thua. Đã gọi là mục đích thì nó ở phía trước. 50 năm nữa chưa đạt được thì 100 năm nữa, 100 năm chưa đạt được thì 200 năm, 200 năm chưa đạt được thì 500 năm,...Lo gì ?!
    "Mục đích" của nhà trường phải có sự cam kết về thời hạn đạt tới, hay là một lộ trình cụ thể. Không thể, và không nên biến hàng chục/hàng trăm thế hệ con em Bắc Ninh thành "vật thử nghiệm" để rồi không biết bao giờ họ mới trở thành tầm cỡ hàng đầu thế giới.
    Cho nên, vui thì vui, mà lo thì vẫn lo.
    Tôi đoán định có thể bạn là người làm trong trường này, hoặc có cổ phần trong đó; hoặc chỉ đơn giản là có tâm với sự phát triển quê hương. Nếu ở vế 1, thì bạn hãy bớt "nổ" đi một chút. Nếu ở vế 2 thì bạn hãy tỉnh táo và bình tĩnh hơn một chút. Đón nhận cái gì cũng phải có hiểu biết, bình tĩnh mà đón nhận. Đừng quá vồ vập. Niềm tin phải được dựa trên cơ sở thực tiễn, chứ không phải dựa trên những lời hứa hẹn trên giấy tờ.
    Tóm lại: Tôi vui khi trên quê hương tôi có thêm trường đại học nữa (cái này phù hợp với sự phát triển đô thị mà thôi, tất yếu phải có đại học). Nhưng tôi ngán ngẩm vì cái mục tiêu xa vời của trường này.
    Tuy vậy, tôi cũng sẳn sàng đón nhận niềm tin trở lại nếu như hân hạnh được bạn cho biết lộ trình cụ thể của trường này, và lộ trình ấy khả thi để đi tới "chất lượng hàng đầu thế giới". Tôi tin chắc khi đó hai vị giáo sư khả kính, những nhà sáng lập trường Bắc Hà sẽ được ghi danh vào lịch sử. Và khi ấy cá nhân tôi xin thề là sẽ lập đền thờ 2 vị đó sau khi hai vị đó qua đời !!!
    [nick] [nick]
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 29/01/2008
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    "Viết" xong đoạn trên, đọc lại mới thấy bài này, nên tôi có thêm đôi lời thế này:
    Bạn nói đúng. Thiếu căn cứ thì đáng lo. Nhưng cái chữ "phi thường" không thể áp dụng tùy tiện được. Tôi bảo bạn: Bạn hãy vẫy vẫy tay bay ngay lên trời đi, giống như con chim ấy. Đừng lo lời đề nghị của tôi thiếu căn cứ. Bạn bay được mới là phi thường chứ. Cứ ngồi đó mà lo thì bao giờ mới làm được điều phi thường?? Bạn đã bắt đầu bay chưa nhỉ? Và đã bay được chưa?
    Xin thưa với bạn, thời nay không phải là thời cổ tích. Ngồi đó mà mơ ông Bụt hiện ra cho cái này cái nọ. Sự thần kì ( phi thường )chỉ xảy ra khi có một quá trình nỗ lực với một đường lối đúng mà thôi.
    Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết: Khi nào ĐH Bắc Hà đạt được chất lượng hàng đầu Việt Nam? Thế đã nhé.
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa Loạn bàn với dinhlehung tý teo cho vui. Chỉ là cho vui thôi nhé đừng . . .
    @dinhlehung viết : Cứ đà này...chẳng những được xem pháo hoa mà còn cả pháo nổ nữa các bác nhỉ!
    Trước khi nghe pháo nổ...
    @ Tui : Luật pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang cấm sử, tàng trữ, vận chuyển và buôn bán cái thứ Chết Tiệt mà Pồ đang hy vọng được nghe, xem trong dịp tết đó
    @dinhlehung viết : Thieulambacphai(ẩn_zật) . . . trong "thiên hạ" cái gì mà "zật" gân thiếu căn cứ thì rất đáng lo.Hoặc bất ngờ đưa ra tuyên bố hùng hồn mà thực hiện được điều đã nói thì kẻ đó là kẻ ..."phi thường" phải không nhỉ!?
    @Tui: Kẻ đó là kẻ "Phi Thường" hay sẽ phải "Phi Vô Tường"
    @dinhlehung viết : . Nguyennghiem (chào cờ luôn)... người hay cốt ở tâm!lời hay cốt ở ý!...sao bác vị hình thức thế! Bác có chắc ai đó thường xuyên "chào cờ" thì yêu Tổ quốc không?! Bác có chắc người hát rất to bài QUỐC CA là người yêu Tổ quốc hơn người lẩm bẩm,lúng búng không hát nổi bài QUỐC CA vì lắm nỗi xót xa với Tổ quốc mình lắm nỗi "trái ngang"!?...em không dám mạo phạm để bác "tự xử"!...Chào bác,chào!
    @Tui : Sao Pồ không nghĩ xem CM của người khác viết có ý nghĩ thế nào mà lại đi đưa cái "tít" của người khác ra để nói vậy ? Thực tế trong TTVNOL có rất nhiều Mem đặt "tít" rất buồn cười, vô thưởng vô phạt thế Pác bình luận sao về họ ? mà
    @dinhlehung viết : Bizet_real . . . trọng tâm vấn đề bác cũng chỉ có 20%.Thế thì...mình giống nhau!
    @Tui: Trong văn phạm mà đo lường được Bài Viết Của Người Khác có bao nhiêu % như Pồ thì quả là . . . Đêk diễn tả nổi. Mà đã công nhận bài viết của chính mình chỉ đi vô trọng tâm có 20% thì Bỏ Mẹ 80% kia đi viết vào làm Đêk gì ?

    @dinhlehung viết : Demmuabuon0706 . . . tiền sẽ khá cao!nhưng cớ đó mà chất lượng xứng đáng thì...em chắc với bác khối người xô vào ngay! người dân luôn khát khao sự ổn định,chất lượng và...sức mạnh thực tế! Nhưng đời thường họ không mấy khi có.Quá ít! .... Bỏ ra món tiền" tầm" khá lấy chất lượng "tầm" khá cứng(với đẳng cấp được công nhận,có giá trị),cá với bác thời buổi này bác khỏi phải lo không người học! ....Vấn đề cuối của bác là trọng lượng thương hiệu và thực chất sản phẩm mà thôi! xa quá,có quá nhiều điều chi phối! bác phải đợi thôi!
    @Tui: Biết như thế rồi mà ngay từ đầu dám nói ngay là " Sánh ngang cùng các TRường ĐH Tầm Cỡ Quốc Tế ". => Câu trước và câu sau mâu thuẫn nhau như thế mà người nói không ngượng kể ra cũng . . . hề quá
    @dinhlehung viết : Mi-nhon(CLB tiếng TRUNG HN)....No Comment về vấn đề này!
    @Tui: mi_nhon nói đúng quá hả ?
    @dinhlehung viết : Kikovn ...."Thành lập đại học dân lập có gì là ghê gớm. Nó không ở HN được thì lập ở BN là chuyện bình thường"...Nếu chỉ có thế!...Bạn ko sai! Nhưng để là người BN thực sự bạn chưa có điều kiện "đủ"! . Sẽ có lúc bạn nói: "BN sai lầm thì có gì là ghê gớm , không sai lầm ở chuyện này thì sai lầm ở việc khác,sai lầm là chuyện bình thường" hay không?! Lời nói của bạn hoặc con người của bạn vô giá trị! ....hết!..
    @ Tui : Điều kiện đủ để là Người Bắc Ninh là gì thế ? Là Người Bắc Ninh cũng phải có diều kiện nữa à ? Ghê. Ý của người ta thế này lại xuyên sang vấn đề khác rồi kết luận người đó Vô Giá Trị, nên nhớ rằng kẻ cho là mình hơn người để nói người khác là Vô Giá Trị thì đó mới đích thị là Kẻ Vô Giá Trị
    @dinhlehung viết : Sinh-viên-thực-tập( Canbetter) ...thừa quá! HỂU roài! hè hè....hè.. tiếp phát nứa!
    @Tui: Tưởng là không hiểu được
    @dinhlehung viết : Vì tôi là...BẮC NINH! BẮC NINH lúc nào cũng trong suy nghĩ của tôi!
    @Tui: Ghê ! chừ tui mới biết tên Pồ là BẮC NINH. Pồ là BẮC NINH nên BẮC NINH lúc nào cũng trong suy nghĩ của Pồ là hiển nhiên rồi. Thử hỏi có thắng cha nào mà không có suy nghĩ cho bản thân mình họa chăng thì có mấy thằng lang thang không mặc quàn áo đi ngoài đường ấy
    @dinhlehung viết : Xin trả lời luôn minhuVH TÔI KHÔNG LÀ BẤT CỨ MỘT "CÁI GÌ" CỦA CÁI TRƯỜNG ĐÓ HẾT... TÔI KHÔNG BIẾT NHIỀU VỀ TRƯỜNG ĐÓ. ...
    @Tui: "TÔI KHÔNG BIẾT NHIỀU VỀ TRƯỜNG ĐÓ. ..." tuyên bố hùng hồn vậy mà viết bài về Trường Bắc Hà đó hoành tráng vậy ta. Giống mấy cha thùng rỗng kêu to quá
    @dinhlehung viết : Còn chuyện "bưng bít " thì càng sai.
    @Tui: Tui nói là ăn bánh vẽ mà lại hiểu là bưng bít ? Hô hô Sáng tạo "Phi Thường"
    @dinhlehung viết : Tới đây các bạn có nghĩ người sáng lập cái trường này trong thời điểm "gió 4 phưong-mưa 8 hướng" này là can đảm không? Họ là ai? Họ đã cố gắng như thế nào để chúng ta ngồi đây...NGHI NGỜ nhiều hơn...TIN TƯỞNG!? Chỉ chắc một điều họ hơn chúng ta về quá nhiều thứ...quá nhiều! Phải chăng họ thất bại thì các bạn ngồi đó "vỗ đùi" cười khì cho xong! Cho rằng mình đúng!.....Tôi nghi ngờ bạn bị...."BỆNH XÃ HỘI"! Bạn đang chê người cố gắng "kháng bệnh",cố gắng chống chọi với thời cuộc nhập nhằng này,...."độc ác" trong suy nghĩ có thể bạn còn muốn họ thất bại để cái suy nghĩ nhỏ bé của bạn thành hiện thực thì !?
    Bạn có thấy mình chỉ có bao nhiêu đó thôi không?bạn có thấy mình nhỏ bé không?bạn có thấy mình chẳng cố gắng gì không?....Nhưng xem lại đi,bạn có muốn giàu có không?có muốn nhiều thứ này hơn không?thứ kia nhiều hơn không?....VÔ LÝ và VÔ LÝ.....
    Để hiểu mình hơn,hiểu người khác hơn,thử lấy TOPIC làm trung tâm,chúng ta cùng "mổ xẻ"vấn đề! và đưa ra nhận thức chung về mọi khía cạnh. Lịch sử thì đã xa,tương lai còn chưa đến! MỖI NGƯỜI LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ?! NGHĨ ĐƯỢC CÁI GÌ?....XIN MỜI! XIN MỜI!
    - Nếu mọi người cùng ngồi và nghi ngờ và trông chờ người khác thất bại để vỗ đùi thích chí thì vô đây bàn luận làm gì ? Chẳng phải là đang mổ xẻ và nhìn nhận xem sẽ được và mất gì đấy ư ? Tự nghĩ sao có người không chịu hiểu xa, rộng hơn một chút mà lại cứ gò bó trong cách nghĩ của cá nhân mình để chụp mũ cho những người khác như thế. Thật Đáng Thương
    @dinhlehung viết : EM VỪA RỜI TOPIC BÁC "CHUYÊN GIẢ XUẤT KHẨU ĐIẾU CÀY" ĐÃ CÓ Ý KIẾN RỒI! CẢM ƠN VÌ BÁC HĂNG HÁI QUÁ! EM KHÔNG ĐÁNH VÕNG NỮA!...NHƯNG EM KHÔNG PHỦ NHẬN ĐÁNH VÕNG QUÁ VUI! .BÁC THỬ ĐÁNH MÀ XEM!
    @Tui : Té ra là thằng đua xe lúc say rượu
    Vừa xem vừa trích dẫn . . . Mất mịa nó giờ nghỉ trưa rùi
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Topic yểu mệnh
  10. MieconNo

    MieconNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ôi zào, lại quay ra xỉ vả nhau rồi...
    Bác chủ topic hỏi gì ạ?
    BẠN CÓ SUY NGHĨ GÌ KHI BẮC NINH CÓ TRƯỜNG ĐH BẮC HÀ???!!!
    Vâng! Em nghĩ là rất mừng cho quê hương em. Như thế là lớp trẻ sẽ có thêm một lựa chọn nữa để đầu tư cho con đường học vấn. Là nhân dân địa phương có thêm nhiều cơ hội việc làm, người bán quán, người cho thuê nhà, người làm lao công cho trường...
    Còn về trường Bắc Hà, thực sự là em chẳng có tí thông tin nào ngoài cái topic này. Và em thấy dửng dưng, giống như người ta xây dựng một khu CN, một nhà máy mới ở quê em. Chỉ là người ta chọn BN chứ không có nghĩa đây là sự đầu tư của tỉnh... và đây càng không phải là một trường sẽ đem lại tiếng tăm cho tỉnh BN. Em không thể ảo tưởng tự hào rẳng đây là trường của BN, với đội ngũ giảng viên người BN, sviên người BN sau khi tôt nghiệp từ trường này sẽ tỏa đi mọi nơi trên TG, làm thay đổi TG. Hoành tráng quá!
    Em xin không phân tích gì thêm. Bác thielambacphai đã nói hộ hết em rồi...
    Nhưng em nghĩ mấu chốt của vấn đề vẫn là tiền. "I''ts the economy, stupid!" - Bác Clinton đã nói thế khi mà các bác còn mải cãi nhau về chế độ TB - XHCN, về chính sách,... Người ta thành lập trường cũng là làm ăn thôi. Và ở đất nước chúng ta, em dám chắc chắn một điều là khi người ta đã CÓ THỂ thành lập một trường ĐH, người ta chắc chắn có lợi nhuận lớn trong một thời gian dài, có thể dài hơn ĐÔNG ĐÔ (xin lỗi nếu đụng chạm).
    Vâng! Thế làm thế nào để đánh giá chất lượng của trường này? Chỉ có một chữ thôi, TIỀN! Người ta đổ TIỀN vào đấy thế nào? Xây dựng csvchất hoành tráng không? Thuê giảng viên cao cấp chứ? Hay lại thuê Cử Nhân đi đào tạo Kỹ Sư? Người ta có xây dựng được những chương trình học tập thật sự chuyên nghiệp, hướng XH hay không?...
    TIỀN! Và chúng ta phải đợi. Để xem họ có nx cty gắn với trường làm ăn thực sự tốt, với nhân lực chủ chốt của chính họ.
    TIỀN! Và chúng ta phải đợi. Để xem nx SV của họ ra trường kiếm tiền, làm tiền thế nào. Khó! Em không hiểu chính sách của họ thế nào để thu hút được những "đầu vào" chất lượng?! Xin lỗi, có ai pha được một ly cà phê ngon từ nx hạt cà phê thối, héo, mốc không ạ?
    Vâng! Vài lời với các bác thế thôi, dù sao em cũng cảm thấy mừng cho BN!

Chia sẻ trang này