1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có suy nghĩ gì về tình yêu - hôn nhân???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haysongvuimoingay, 18/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Tè tường đúng là một phần của di sản phi vật thể của Thăng long hào hoa "đang dẫm".....
    Chú haysongvuimoingay thì đúng là càng nhớn càng... có tuổi, còn lại chả biết có thêm được cái gì... anh sợ niềm tin yêu hi vọng vào tình yêu của chú càng ngày càng to, còn "khả năng" của chú thì càng ngày càng....tỷ lệ nghịch.... Sau một hồi mong muốn tình yêu "chân chính"... đến lúc cần lại phải dùng ...chân phải hay chân trái, hoặc ít ra là dùng tay + lưỡi.... còn CHÂN CHÍNH thì theo thuyết tiến hóa của anh Darwin anh, cái gì không có nhu cầu sử dụng, càng ngày sẽ càng.... tiêu biến.
    À mà hỏi tý.... hồi học trường 10 chú được học những gì nhỉ....so thử những thành tích trong cái lĩnh vực ấy với nhau xem sao???
    Em critical_section, em Angelika hư... thấy anh haysongvuimoingay anh ấy già cả, lẫn cẫn rồi... tha cho anh ấy đi, các em cứ làm cho anh ấy phải... cương cứng hết cả lên thế.... phải tội chết
  2. haysongvuimoingay

    haysongvuimoingay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bùi tiên sinh có vợ rồi nhỉ, đem bà xã đây tôi test thử nhé.
    Hình như tui nói chuyện với người lớn hạp hơn nói chuyện với nhi đồng.
    Các nam thanh nữ tú vô đây comment đi.
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Một cái topic lập ra để bàn luận thì bây giờ trở thành để chửi nhau....bó tay!
    chán chả buồn pót!
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chưa có công thức cụ thể nào cả, mặc dù kéo cưa lừa xẻ ít nhiều.
  5. haysongvuimoingay

    haysongvuimoingay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Với vốn sống hạn hẹp của mình, tôi nhận thấy tình yêu của dân Việt mình có thể tạm chia thành các loại hình như thế này:
    1. Thích, tìm hiểu, hoà hợp, yêu, giữ gìn cho nhau.
    2. Thích, tìm hiểu, hoà hợp, yêu, quan hệ ********.
    3. Thích, tìm hiểu sâu<cả ********>, hoà hợp, yêu.
    4. Thích, quan hệ ********, yêu, quan hệ ******** với người khác kiểu khuất mắt trông coi, miễn là còn yêu nhau.
    5. Thích, yêu, quan hệ ******** kiểu trao đổi với các đôi khác cùng một thời điểm trên cùng một địa điểm.
    Mọi người có gì bổ sung thêm nhé. Trong các loại hình YÊU như thế này, bạn chọn kiểu nào?
  6. khanhnhung89

    khanhnhung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em còn phải lo học đã
  7. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://my.opera.com/thanhphohoadao/blog/2007/05/03/loi-cua-gio
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thế bác chọn kiểu nào?
  9. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chắc bác ý chọn style No.1 rùi, bác ạ! Kiểu giữ gìn "cái j` đó"! Hí hí
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em chọn cách của riêng em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này