1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có suy nghĩ gì về tình yêu - hôn nhân???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haysongvuimoingay, 18/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù anh cảm thấy thực sự thất vọng vì khả năng phân tích tình huống và tư duy trừu tượng của chú, nhưng dù sao đi nữa, anh hoàn toàn ủng hộ và thực tâm khích lệ chú phát triển những ý tưởng cho dù nó có ngô nghê ngộ nghĩnh. Chú nên giành nhiều thời gian hơn nữa nghiên cứu về bản chất của Tình yêu và Hôn nhân.
    Để gợi mở hướng nghiên cứu cho chú, anh khẳng định rằng:
    - Tình yêu và ******** là hành vi bản năng không thể tách rời.
    - Tình yêu và Hôn nhân chẳng liên quan le''o gì đến nhau, nhá!
    Đây là một lời khen đểu khá tế nhị, nhưng vẫn thấy sướng!
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đây là một lời khen đểu khá tế nhị, nhưng vẫn thấy sướng!
    [/QUOTE]
    Cảm ơn pác cho em mở rộng tầm mắt, nhất là qua Avatar của pác, lại thêm một định nghĩa nữa về " Đàn Ông" , Dây hồng hồng đó chắc là cái cavat mà các Boy vẫn hay nâng niu, trang trọng " treo" trên cổ mình ấy nhỉ Và cũng qua đó hiểu được giá trị của quý của phái đẹp. Một lần nữa đại diện cho phái đẹp cảm ơn Bacchus. , Tóc Pác có hung hung đỏ không?
    1194
  3. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng có nàng Semele nghiện các anh chàng thắt cà - vạt. Thời gian dần trôi, nàng dần dần nhàm chán, lại cảm thấy thất vọng vì rốt cuộc chẳng thu lại lợi lộc gì. Nghĩ ra một cách, Semele tìm cách bỏ bùa chàng Zeus, với mong mỏi trở thành bà hoàng xứ Ioni.
    Một đêm trăng, trong vườn nho, Zeus mắt mũi kèm nhèm, lại bị hơi men của đống nho chín nẫu rụng xuống làm cho mê mẩn, nhìn cà - vạt lòng thòng thành chùm nho đỏ mọng!!! Từ đó, đêm nào Zeus cũng phải nói dối vợ vào vườn nho nhặt nho rụng?!? Lâu ngày quá, Hera - vợ Zeus - đâm sinh nghi, nhè lúc chồng kêu thèm ăn nho, thân hành tới tận vườn nho và... bắt quả tang Semele đang thổi kèn cho Zeus. Một cơn thịnh nộ nổi lên, những quả nho xanh cũng phải chín ép, Semele đẻ rớt ra Dionusos.
    Nhằm phi tang chuyện vụng trộm của mình, Zeus dỗ ngọt Semele đưa Dionusos tới nhà hát Giao hưởng Hợp xướng lánh nạn. Có nghệ sỹ lừng danh tên Nguyễn Công Nhạc kể: từ bé đến lớn, lúc nào nhìn vào mắt Dionusos cũng thấy cà - vạt.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó tôi nhớ tôi hỏi bố mẹ mình Hôn nhân là gì ?
    Bố tôi bảo là Nợ
    Mẹ bảo là Canh Bạc
    Tôi hỏi sao lại thế ?
    Canh bạc và nợ là sao ??
    Bố tôi nói có nghĩa là May mắn hoặc không may mắn .
    Người có nhiều điểm tốt chưa chắc đã sung sướng hơn kẻ gặp may
    Con không tin con có nhiều cơ hội để lựa chọn
    Mẹ chép miệng nói.Con nghĩ gì khi một người đàn ông tài danh như Lưu Quang Vũ vậy mà kết hôn với người đàn bà nức tiếng một thời vậy mà người đàn bà đó...một mẹt bánh cuốn cũng xong....
    Cuộc sống là những bước ngoặt bất ngờ ,những ngả rẽ bất ngờ những sự thay đổi bất ngờ .
    Không ai dự liệu được không ai đoán trước tính toán được điều gì
    Con không tin..tất cả đều sẽ do con chọn con sẽ không chọn sai người .
    Rồi ..giờ tôi nhận thấy Tình yêu là Duyên không Nợ
    Còn Hôn nhân là Canh bạc ..Nợ của cuộc đời .
    Hãy cứ sống ,hãy cứ trải nghiệm đi Bạn sẽ thắng bạn sẽ thua .Nhưng quan trọng bạn sẽ hiểu được và ngộ ra nhiều điều .
    Lại một cô bạn nữa lấy chồng ..lại có chút gì đó lo lắng xen lẫn hy vọng.
    Mong người tốt sẽ gặp người tốt .
  5. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, dài quá mà bắt em đọc hả anh? Anh bị "đánh hội đồng" ở đây rùi kêu em vào bênh là ko đc đâu
    Đã bảo là xem coi người ta nói có đúng ko chứ? Đa số người mà nói là có lẽ đúng rùi. Có gì anh cứ túm tắt cho em chứ đọc chữ ko nhức mắt wé.
    Túm lại là tình cảm nó không theo quy luật nào cả. Anh đừng có đặt nó vào quy luật nào rùi áp đặt mình vào khuôn của mình. Anh đâu phải "rau câu" đâu chứ
    Thiệt tình, ông jà này nói mãi mà chẳng nhớ.
    Hint: Đang nói với chủ topic nì đấy. Người wen bảo em vào bênh vực nhưng em thấy nhìu chữ quá!Chán đọc quá
  6. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic vào đây để định nghĩa tình yêu và hạnh phúc ư?Một việc làm hơi thừa đấy,cuộc sống này không theo một kịch bản nào cả,và đôi khi việc đó mang lại cho ta hạnh phúc.
  7. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chú Tình sầu ca này còn trẻ nít lắm. Chú viết được bài trên thì chú phải học, bắt đầu từ con chữ, ngữ pháp, định nghĩa, quy tắc; viết hay dở thế nào lại là do chú.
    Chú phân tích bài trên của nick nightladyhp coi.
  8. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật nực cười,bây h lại có những nguời (có thể) đựơc ăn học một cách dập khuôn bài bản,đựoc nhồi vào sọ những mớ quy tắc,định nghĩa rồi tự nghĩ mình mình đựơc ngồi trên thiên hạ và có quyền phán xét này nọ,nếu ông anh muốn sống theo một kịch bản nào đó,sống theo những cái hiện hữu trong sách vở thì thằng em cũng chả dám có ý kiến j,chỉ thấy đáng thương cho ông anh mà thôi!
    Mà tại sao ông anh lại có một cái nhìn tiêu cực về ngưòi khác vậy nhỉ,thằng em chả có j mà phải sầu cả,dù cuộc sống có bế tắc thế nào thì ng ta vẫn có quyền lạc quan về nó,nên ông anh đừng có làm bẩn nó bằng những câu chữ sặc mùi kia đi,thằng em sắp chết ngạt vì ngửi phải nó đây.
    Còn ông anh hỏi em dựa vào đâu mà viết thế thì đó là kinh nghiệm sỗng của riêng em và học hỏi đựoc từ những ngừoi xung quanh,như vậy chưa đủ à?Ông anh không biết rõ về một cái j đó thì lần sau đừng bao h kết lụân vô căn cứ như vậy,chả khác nào loại vô học đâu.
    Về câu chuyện của ban nighlady thì đó là một câu chuyện hay về cuộc sống đời thường và chắc nighlady cũng có một trải nghiêm mới mang tên chiếc cà-vạt,nhưng nếu thay tên nhân vật là Mít là Na của VN vào thì có khác j đâu nhỉ,hay ng ta chưa dạy ông anh cái này?
  9. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy , mỗi người một vẻ , chảng có ai giống nhau trong chuyện này cả
  10. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái chú Tình sầu ca này, thông minh như tinh tinh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này