1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có suy nghĩ gì về tình yêu - hôn nhân???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haysongvuimoingay, 18/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em tôi! Chẳng nhẽ cái avatar của anh lại đẩy em vào thế bế tắc đến thế sao? Em bị stress và ám ảnh nặng nề quá. Em nên đi khám đốc tờ để họ cho em liệu pháp tâm lý. Đừng xem porn nữa và bớt TD đi. Sống vui vẻ, hòa đồng, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội lành mạnh cũng phần nào giảm bớt căng thẳng và giải tỏa bức xúc trong em.
    Em ạ! Cái khởi nguyên của Tình yêu nam nữ thánh thiện nó bắt nguồn từ bản năng ******** đấy em. Nếu phân tích một cách thấu đáo và khách quan trên quan điểm đạo đức và cả tự nhiên, hành vi ******** là hành vi đặc biệt được coi trọng và hoàn toàn không mang ý nghĩa xấu xa, kinh tởm. Không có nó, loài người chắc chắn tuyệt diệt thôi em!
    Cái ku haysong bạn em chẳng qua xảo ngữ nhằm mục đích lên giường với hoặc là cá nhân em, hoặc là với bất kỳ một con ranh nào khác. Yêu mà biết chắc không có sự hưởng lạc về thể xác, chẳng đứa d'' nào thèm yêu đâu em! Loại đó chưa đủ trình để đẽo gái mạng đâu em.
    Nhân đây anh cũng muốn cảnh tỉnh em về chuyện chat chit, đừng có vội tin 3 cái mess yêu thương trên Y!M, forum hay blog. Này nhá, hiệu quả truyền tải của thông tin 70% là do ngôn ngữ cơ thể, 20% do ngữ điệu, 10% còn lại là do ý nghĩa ngôn từ. Tin thế le''o nào được em ơi. Giờ thì em đã hiểu tại sao người ta hay dùng thư tình để lừa đảo chưa em?
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dionusos có một giấc mơ, trong đó, Phật quay bánh xe luân hồi đưa về thời kỳ La Mã cổ đại, nơi phồn thực và ẩm thực hoà quyện đan xen. Thời cơ đã đến, anh ta thoả sức phô trương. Ngạk nhiên trước sự thông minh của Dionusos, dân La Mã gọi anh ta là Bacchus, tôn vinh là thần rượu nho.
    [​IMG]
  3. haysongvuimoingay

    haysongvuimoingay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tình yêu thực sự:
    1. Nền tảng của tình yêu: Đó là sự trưởng thành thật sự của hai người, từ vô thức - nhận thức - hành động thống nhất và hoà hợp với xu thế xã hội.
    2. Khởi đầu cho tình yêu: Đó là sự quý mến nhau trong những suy nghĩ - việc làm.
    3. Quá trình tìm hiểu nhau: Khi hai người cảm thấy nền tảng tương hợp, có rung động nam nữ; đôi bên tiếp tục tìm hiểu nhau, chưa vội vàng nói lời yêu. Hiện nay, việc tìm hiểu diễn ra sâu và rộng trên nhiều mặt: tình cảm, ********, nhận thức, sức khoẻ, tài chính, quan hệ xã hội... Quá trình tìm hiểu đó cần: CHÂN THÀNH, KHÉO LÉO, TÔN TRỌNG LẪN NHAU. Khi đôi bên cảm thấy hoà hợp NHU CẦU VÀ MONG MUỐN trong các mặt trên thì chuyển sang 4.
    4. Quá trình yêu: Quá trình yêu diễn ra như 3, thêm các yếu tố THUỶ CHUNG, VUN ĐẮP vì xác định yêu là đón nhận hạnh phúc lâu bền với nhau. Hai bên cũng cần THỜI GIAN, CÁC PHÉP THỬ đo tỷ lệ dao động trong tình cảm để thấy được tình yêu trong nhau và có hướng xử lý. Ví dụ điển hình: Nữ KHÉO LÉO gọi điện cho nam nhiều lần vào những giờ nhạy cảm; nam TỈNH BƠ khi người nam khác tán tỉnh nữ để đo lường SỰ CHÂN THÀNH, THUỶ CHUNG, VUN ĐẮP trong tình yêu. Hai bên đều linh hoạt đưa vấn đề ra phân tích và giải quyết kịp thời mang tính XÂY DỰNG.
    Bắt nhịp với cuộc sống, trong mọi hoạt động, đôi bên cùng tìm tòi những cái mới: làm việc tại vị trí tốt hơn, dạm ngõ, kết hôn, xây nhà, sinh con... và cũng tìm thấy ở nhau sự bền vững trong tình yêu.
    Khẳng định một điều: Chúng ta không phải là máy móc mà áp dụng bài phân tích trên vào tình yêu; chúng ta đọc hiểu và xây dựng tình yêu của riêng mình. Từ khối óc đến trái tim chứ không phải ánh mắt, xác thịt, cái ví... đến trái tim.

    Một câu chuyện tình yêu rất đẹp:
    Hai vợ chồng bác VQ - LT đã lập gia đình hơn 40 năm. Khi chưa lập gia đình, tương lai bác VQ rất bấp bênh, bố của bác bị xử bắn trong cải cách ruộng đất mặc dù từng là chủ tịch xã. Hai bác lại xung tuổi, mà bố bác LT là nhà Nho. Họ vẫn đến và sống hạnh phúc với nhau.
    Hiện nay, bác VQ là giáo sư điểu học, từng nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Bác LT là nhà giáo, dịch giả của nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng.
  5. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Trước nay gái vốn bị đánh giá là kém thông minh, nhất là gái mạng chiếm đến 80% là vừa xấu người vừa xấu nết. Trong cái số đó, chiếm quá nửa là loại xấu đến dưới mức trung bình. Trường hợp em, biết dùng anh google, biết chat với người thân để xin ý kiến cũng được coi là có chút kỹ năng mạng.
    Tích phân cái nick của em:
    Night: Đêm
    Lady: ****
    HP: Hải Phòng
    Nếu đúng với cái nick của em thì ttvnol.com này không phải là chỗ cho em. Em nên qua mốc xì đọt com hoặc uốt sếc gai đọt com mà sâu hàng em ạ.
  6. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn, Bacchus có mối thâm giao với dân blouse trắng, nên được đưa đi an dưỡng ở Thường Tín. Ở đây, bao nhiêu hàng trắng cũng không thể giúp Bacchus gột rửa hình ảnh cà-vạt trong mắt mình; Bacchus đánh liều nhảy xe thoát khỏi đây.
    Trên đường về nhà, gần bến Giáp Bát, nightladyhp giật mình khi thấy một chiếc cứu thương hú còi inh ỏi ngay cạnh mình. "Đi không em ơi, tàu nhanh bao nhiêu, tàu suốt bao nhiêu?" - Bacchus thò đầu ra hỏi. "Có muốn ăn cơm cân mặc áo số không ku?" - nightladyhp trừng mắt. Nghe vậy, Bacchus vội vàng đạp cửa chạy...
  7. chinhlaem

    chinhlaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trước nay mất công hâm mộ pác, vì tưởng đâu pác bản lĩnh.
    Ai ngờ! Cũng thường thôi
    Bị gái cho ăn có quả ớt nhỏ đã cay ko chịu nổi và phải hiện nguyên hình. Đề nghị pác đổi cái cà vạt sang màu da nhìn mới sành điệu, chứ cà vạt của pác nổi wé
  8. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đời còn cay bằng tỷ lần ớt em à!
    Anh rất tiếc đã làm em thất vọng. Bản chất anh là thằng đểu thật, cả chủ quan lẫn khách quan, anh hoàn toàn không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, anh không che giấu bản chất cũng như cả mức độ lẫn cường độ tính đểu. Điều mà anh mong mỏi và theo đuổi ở đây là giúp các em hiểu được đến tận cùng bản chất của tình yêu và ... đàn ông bọn anh. Anh thực sự tin tưởng rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, Việt nam chúng ta không còn là một trong những quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai ngoài ý muốn thuộc hàng cao nhất thế giới!
    Sự tinh thần hóa nhục cảm được gọi một cách mỹ miều là ... Tình yêu!
    Lovely!
    PS: Em không cần phải clone cả mớ nicks để post bài thế đâu. Cẩn thận không cô Cừu con với chú Vyhuynh em anh treo ngược em lên cột ngắm sao. Mặc váy mà leo cột thì cũng hơi phản cảm em nhờ!
  9. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Và điều cay cú nhất cho chúng ta trong cái cuộc sống này để tiến tới cái ngày đẹp trời kia như nguyện vọng của bác là còn tồn tại những con BÒ đội lốt ngưòi trong tư thế trần chuồng cứ thế nhe mõm ra cuời một cách sặc sụa,thật bất hạnh thay cho chúng ta là phải sống chung với chúng.
    Một câu hỏi lớn đặt ra ở đây là VN mình bao h thì thành Thái Lan,và nếu có cơ hội thì lúc đó chắc em nighladyhp,anh goi tắt là "gái đêm HP" đc k em,sẽ không ngần ngại j mà từ bỏ quê hưong đi lập nghiệp.
    Vậy anh hỏi em "gái đêm HP" một câu đc k?Em vào đây làm j?Để bàn về ty và hôn nhân đúng không?Thế để anh đoán xem có đúng không nhé!
    Tình yêu:Thích được "gặm cỏ"
    Hôn nhân:Thích lấy được anh nào "rậm" một tí (như vậy gặm nó mới sướng)
    Hạnh phúc:Suy ra từ 2 đìeu trên.
    Anh cũng khuyên em một câu là vào đây không cảm thấy thoả mãn (vì bọn anh không đủ năng lực để làm em thoả mãn đc) thì về nhà hành nghề cũ đi có phải hơn không?Bon chen làm j?
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    mấy ông này mất bình tĩnh thật rồi, làm thằng đàn ông mà cứ ngồi chửi gái nhem nhẻm, thật chán, thấy toàn mùi vị thân thể trong mấy bài viết của mấy ông, hạ nhục lẫn nhau là niềm vui sở thích, không làm em nó phục mà chỉ làm em nó khinh.
    P/S: nói câu gì cho anh em phục cái coi, kiến thức nhiều, đọc lắm sách, chỉ biết chửi thôi à...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này