1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thấy bị bất kông không?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Xuka, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thấy bị bất kông không?

    Cùng học ĐH, kiến thức như nhau, thời gian học như nhau... tớ thấy nhiều đứa học ĐH chính qui còn mua bán điểm... cuối cùng ra trường chả có chữ nào trong đầu mà vẫn đi xin việc ầm ầm... còn SV dân lập thì bị 100 thứ bất lợi. Chả bù cho nước ngoài, cứ người thật việc thật mà giã...

    Các bác nghĩ thế nào?

    Xuka@
  2. BoY_tOcDoHp

    BoY_tOcDoHp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả cần biết công lập hay dân lập khác nhau ở chỗ nào.
    Chỉ cần nhìn cái chữ "bất kông" của bạn là tớ biết bạn đáng bị như vậy rồi.
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nếu Việt nam mà không thế thì ông ra nước ngoài làm cái gì,hỏi lạ.Mình kém người ta nhất là ở cái khoản này đấy.
    He..he..he...hố..hố..hố...
  4. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi 2 bạn, tôi kém, không không hiểu nổi ý hai bạn. Mong 2 bạn giải thích dùm.
    Xuka@
  5. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì khỏi phải nói rồi, chuyện đó xảy ra rất nhiều ở vn bây giờ, có tiền là có tất cả.
    Le Ngoc Hoan
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá thể , bi giờ làm gì cũng phải có xèng , kể cả bạn có tấm bằng loại giỏi thì đi xin việc cũng vẫn cần phải có xèng . Trừ trường hợp người ta vào tận trường của bạn kiếm người giỏi thì bạn chẳng mất xu nào cả .
    Ta đã yêu nhau thế đã rồi
    Tình ta đành chỉ thé này thôi
    Em theo số mệnh người xa lạ
    Và sẽ xa anh trọn cuộc đời

Chia sẻ trang này