1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thấy cuộc sống của bạn tẻ nhat không ?

Chủ đề trong 'An Giang' bởi vnboy, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại room AG, nghe lời Wildcat viết bỏ dấu đàng hoàng, thông cảm nhen Wildcat tại hay chat không bỏ dấu đâm ra quen tay,...Long Xuyên, nghe các bác than chán quá chừng, nam đã dậy còn nữ như tụi tui nè...nói thiệt nhe tui chẳng biết đi đâu cả, nhà sách ở Ag này á, vô đó tui có cảm giác bị canh chừng như đi ăn trộm vậy...sách thì lèo tèo chẳng có cái gì để đọc cả...còn đi uống càfê thì ôi thôi khỏi nói, cũng may là còn quán càfê để đi...chứ không thì giống bác Vnboy nhà ta mất, nhảy sông cho rồi....
    Hỏi thật tình các bác ở LX lâu năm, có chỗ nào vui chỉ cho em đi với, chân thành cảm ta...!!!!
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì để chơi thì đúng..nhưng không phải là không có niềm vui..Nhiều chỗ chơi bời qúa cũng không tốt đâu..nhất là với SV tụi mình..! Ngẫm kỹ lại vì tụi mình không biết cách tạo niềm vui đó thôi..Cuối tuần rủ nhau đi uống cà phê, đi câu cá, đi núi sập..Trời ạ..vui hết biết nhé!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  3. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Yeah.....Yeah.....!!!
    Đi câu cá nhé ... Nhưng nhất định là phải vào cuối tuần nghe .......!!!!
  4. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    yeahh....
    Nhưng cuối tuần vẫn phải làm việc....Bác nào đi câu cá nhớ câu giùm phần tui với...!!!
  5. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tui không bao giờ thấy tẻ nhạt bởi vì tôi có lẽ sống và mục tiêu sống của riêng tui. Bà con nó thấy tui nói có đúng không hể????
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    To CheristyAG: DẠ BÁC NÓI CHÍ PHẢI..VÀ TUI BIẾT CÁI LẼ SỐNG CỦA BÁC LÀ KHÔNG THỂ SỐNG NẾU THIẾU MẤY QỦA BOM..VÀ MỤC TIÊU SỐNG CỦA RIÊNG BÁC LÀ DÙNG MẤY QỦA BOM ĐÓ ĐỂ PHÁ THIÊN HẠ..PHẢI KHÔNG Ạ...?
    Cảnh cáo Bác nhé..! Coi chừng tui treo mỏ bác bi giờ đó..Lúc đó húp cháo cũng không được đâu..Box này không phải nơi Bác vào đây nói XÀM..Hãy làm gì cho Box đi, đừng tào lao nữa...! Thật là mệt với bác..Con nhà ai mà HÂM quá Hâm..!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 26/05/2002 09:37
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đang định tới An Giang thế mà thấy các bạn kêu vậy thì ai mà dám đến nữa chứ!!!Trời.........
    Lâm Mai Anh
  8. MAX.81

    MAX.81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy ở LX bi giờ chỉ có nước lên net chứ đi ra ngoài đường để hít bụi hay làm chi.Dân chơi bây giờ nổi lên ở LX quá nhiều làm cho SV tụi tui trốn biệt trong nhà hoặc rủ nhau lại mấy quán nước hơi tử tế chút xí hay là nhậu với bạn bè cho vui.
    Song tren doi can co mot tam long
  9. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    May bac o box An Giang an roi chi biet di uong cafe voi di nhau ko thoi sao khong biet lam gi het ha?Chung nao het cho an choi thi len dalat nha tui dat di tiep ,
    chu y: free 100%
    trungnguyen
  10. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nè..nè làm gì dữ vậy chứ. Đây là những quả bom tui dành cho Washington đó. Đề phòng lỡ bị kẻ khác tấn công. Còn việc làm gì thì tui đã làm rồi đó.


    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty

Chia sẻ trang này