1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thấy là ở Đức này rất langweilig không?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Doremon_hufs, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doremon_hufs

    Doremon_hufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy là ở Đức này rất langweilig không?

    Tui sang đây như vậy là cũng được 9 tháng rồi.vậy mà không hiểu sao vẫn không quen được với cuộc sống ở đây.Nó hoàn toàn khác với cuộc sống sôi động náo nhiệt ở Việt nam. Không gian yên tĩnh ,vắng vẻ..ra đường chỉ nhìn thấy Otô,người thì ít,và đặc biệt là dân Đức không thích sống ở những thành phố lớn ồn ào,họ thích sống ở ngoại ô yên tĩnh ,có vườn tược...Cuối tuần đặc biệt là rất buồn ,thứ 7 cửa hàng đóng cửa sớm,CN thì nghỉ hằn,mọi người tranh thủ ngày nghỉ ở nhà ngủ,nghỉ ngơi thư giãn..chẳng ai ra ngoài đuờng cả,có đi thì họ chỉ thich đi chơi xa...
    Tôi ở 1 nơi mà dân thành phố gọi là Dorf ,dân cư thưa thớt...cuối tuần chẳng biết làm gì ở nhà nhìn ra ngoài cửa sổ toàn cây cối,không 1 bóng người..buồn như trấu cắn...Nhà có TV nhưng cũng chỉ có 3 kênh ( vì bắt ăngten râu ) + 1 cái đài chấm hết .Đi ra đi vào mãi cũng chán...Chỉ mong thời gian trôi nhanh nhanh để vào tuần lại đi học cho đỡ buồn.Đi học cũng buồn nữa..lớp tui chỉ có mình tui người Việt nam ...giờ ra chơi bọn Tàu và Mông cổ cứ xì xồ với nhau mà mình chẳng hiểu gì cả ----->chán.Hết giờ học lại thui thủi về nhà hoặc vào thư viện lang thang trên Internet..tối về ăn uống qua loa cho xong bữa ...rồi đi ngủ.Vậy là hết ngày.Nhiều khi cứ nghĩ chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây nữa,ở nhà thì đang bạn bè tíu tít ,ới 1 cái là rủ nhau đi ăn uống,di chơi chỗ này chỗ kia..còn ở bên này muốn gặp bạn cũng phải đi tàu mấy trăm cây số mới đến nơi,ngày thường cũng chỉ có thể Điện thoại hoặc SMS .Chán không thể chịu được

    Du bekommst meistens das,was du selber bist
  2. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ich sag nur ... meine Stadt ... tote Stadt ....

    H_H

  3. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Do ko phai la langweilig ma "normal" doi voi nguoi Duc .
    Mot ngay nghi ngoi voi gian dinh doi voi ho la vui ve lam roi
    Nuoc Duc ko phai la vn , Vn nao nhiet nhung uc thi phai goi la "on dinh" Tai moi nguoi ko quen do thoi nhung dau phai dau cung vay ?

    The one and only ^o^
  4. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp sang Đức , nghe bạn nói vậy cũng chẳng muốn đi nữa .Nhưng chẳng phải như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để học hơn hay sao .Bao giờ sang đó ,mình sẽ đến chỗ bạn chơi cho đỡ buồn vậy nhé???!!!!!!
    Trái tim sắt chưa từng nghe khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân>
  5. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình mà sang đấy được chắc chẳng có thời gian để mà buồn. Hỏi bạn gì ơi, bạn không tự tìm cho mình các thú vui à? ví dụ như... yêu, uống rượu, hút thuốc.....di làm thêm.
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  6. Doremon_hufs

    Doremon_hufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình nói vậy vì buồn quá thui ..chứ thực sự mình cũng chưa bao giờ hối hận khi sang bên này.Mình thấy được đi học như thế này là cả 1 sự may mắn lớn rồi,bao đứa bạn của mình cũng ước ao được đi nước ngoài mà có được đâu.Đi học nước ngoài mình được mở mang đầu óc rất nhiều.Thấy đúng là khác Việt Nam nhiều.Ở bên Đức này cuộc sống rất là Ordnung,mọi ngưòi sống kỉ luật và văn minh.Chẳng mấy khi xảy ra chuyện ăn cắp ăn trộm
    Thực sự ở đây mình chỉ than phiền mỗi chuyện cuộc sống nó langweilig quá thôi,còn những vấn đề khác thì mình thấy đều Ok cả.
    _Về chuyện học hành: Nói chung là rất tốt,truờng của mình tuy nhỏ thôi nhưng mà tốt lắm,cơ sở vật chất tốt này ,SV được tạo mọi điều kiện để học hành, phòng máy Vi tính mở cửa đến 24h cho SV vào,lên Net thoải mái không phải trả tiền,thư viện rất nhiếu sách và được cập nhật thường xuyên.Các Giảng Viên và giáo sư thì cực nett ,Có bất cứ vấn đề gì không hiểu đến gặp giáo sư giảng giải rất nhiệt tình ,cặn kẽ đặc biệt là đối với SV nước ngoài.
    _Về chuyện giải trí : ở truờng có 1 Studentenclub chuyên tổ chức Party ,Veranstaltung cho SV,kì trước bọn tớ cứ khoảng 2 tuần lại đưọc đi chơi xa 1 lần ,Kì này thì không được đi mấy nhưng có nhiều Party hơn.Mà đặc biệt là không phải trả tiền ,có lần nào phải trả thêm thì cũng chỉ khoảng 2-5, là cùng,nhiều lắm thì 10,.Đối với SV thì như thế có thể chấp nhận được.
    _Về chi phí cuộc sống:Ở chỗ tớ là 1 thành phố nhỏ nên giá cả Sinh hoạt ở đây rẻ hơn các thành phố lớn,Thế nên có khi 1 tháng tớ chỉ tiêu hết số tiền bằng 1 nửa của bạn tớ sống ở thành phố lớn .Khi vào học ĐH thì không phải đóng tiền học nữa.Vậy là đỡ đuợc khối tiền so với các bạn đi học ở các nuớc khác phải đóng học phí.Có 1 điều nữa là làm SV ở Đức rất suớng, được ưu tiên rất nhiều.Nhiều dịch vụ ưu tiên SV giảm giá 1 nửa.z.B dùng Handy Vetrag có 1 số hãng có Studententarif tiền gebühr mỗi tháng giảm 1 nửa so với ngưòi bình thưòng.còn nhiều Dịch vụ nữa nhỏ nhỏ nên tớ không tiện kể.Bọn SV Đức còn sưóng hơn nhiều..chúng nó được hưởng nhiều phúc lợi XH lắm.Chúng nó được vay tiền đi học duới hình thức học bổng Bafög : mỗi tháng được lĩnh tiền ,bao giờ học xong đi làm thì trả,chỉ phải trả 50% và còn miễn thuế nữa chứ .Suớng thì thôi rồi!
    _Về các vấn đề khác : SV nước ngoài ở truờng tớ được quan tâm ,giúp đỡ cực .Có 1 hẳn 1 phòng giúp đỡ giải quyết các vấn đề của SV nước ngoài.Bọn tớ cứ có bất kì 1 vấn đề nào đó dù lớn hay nhỏ đều mang đến đấy họ giúp giải quyết hết .Thế cho nên bọn tớ rất suớng ,không phải lo lắng gì nhiều..chỉ lo mà học cho tốt thôi.
    Tớ chỉ than vãn mỗi 1 điều là không có nhiều bạn bè để chơi cùng thôi.Nhiều khi cảm thấy rất cô đơn.
    Ngocnhu à ,mình nói vậy làm bạn không muốn sang Đưc nữa à?sorry nhé..căn bản tính mình cứ hay kêu ca than thở vậy mà.Bạn bao giờ định sang đây? hay là đến Mittweida này đi ,ở đây học được lắm.bạn đến đây mình lại có thêm bạn ..đỡ buồn!
    to Dinhchinh : Yêu đối với mình không phải là thú vui ,ruợu và thuốc lá lại càng không. Đi làm thêm thì ở chỗ tớ không có việc ( Đông Đức mà )
    Du bekommst meistens das,was du selber bist
  7. allein83

    allein83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Doremon_hufs nói năng lộn xộn quá à. Lúc đầu thì chê, sau đó lại khen. Nói thật với du nhé, ich đang sống trong hoàn cảnh trái ngược lại hoàn toàn những gì du nói lúc đầu, tức là những gì mà du mong muốn đó. Cũng chỉ la Dorf thôi, nhưng chỗ ich học lại phần đông là người Việt, đó mới là điều đáng chán đấy, không nói chuyện thì không được mà nói chuyện thì làm sao có thể thực tập được tiếng Đức. Sao ma du suớng thế, ich muốn đuợc như du, tức là sống trong một không gian yên tĩnh, đi học chỉ một mình là người Việt....ich và du mà đổi được cho nhau thì hay nhỉ???
    Heo con
  8. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nade noi cung dung , voi nguoi Duc thi nhu the la chuyen binh thuong . Nhung do la Nade song o Duc lau roi, quen cach song o Duc roi, VN co la gi voi Nade đâu ... Con voi nhung nguoi o VN sang day , hmm cuoc song o VN náo nhiet, nhon nhip lam ... ddâu co "chê´t" nhu o ddây ? O*? ddây , cuoi tuan moi thu ddeu ddong cua het , chang biet lam gi ... muon choi cai gi lam cai ddeu phai co tien , ma choi 1 lan dda het sa.ch ca? Taschengeld cho 1 thang roi --> 3 tuan sau la.i chán . Con ra dduong di da.o choi , chang nhin thay cai gi ca? . Khong nhu o VN, luc nao cung nhô.n nhip, khong ddi tham nguoi quen vao cuoi tuan thi dden nha ban be , ru? nhau ddi long vong choi ... chang can tien cung long vong choi dduoc .. khong thi ddi 1 minh ngoai dduong , ngó het em nay dden em kia ddang dda.p xe dda.p .. nhung con gái da.o này mâú lá(m , tui bi. "chu*?i" may lan roi ... ma co lan bi chui oan nua .. có ngó cô bé ddó ddâu ma tu nhien bi. quát vao ma(.t la ngó nghiêng cái gi ... Con gái quá quá(t
    Con voi allein83 .... so*? thich kì quái , thich o cho he?o lanh vay, buon chet ddi dduoc ay ... muon co nguoi tâm su cung không co , bo.n tây ddâu hiê?u dduo.c minh , bon no nghi~ khac lá(m ... Minh cung o 1 noi co it nguoi Viet vay dday , ddi hoc chi co ddoc minh la nguoi VN ... cong nhan ddung , cho chuyen hoc hanh thi tot thâ.t --> hmm bi. khoá ho.ng, khong biet noi the nao nua , tam thoi stop o dday :D

    H_H

  9. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    He he... thường thì những gì mình có, mình lại ko thích, ko biết chân trọng nó. Đến mai mốt nghĩ lại mới thấy thật tiếc nhưng đã qua. Allein83 sống nơi đông người Việt thế lại vẫn còn mang tên Allein thì... sao lại đòi đổi với em gái Doremon(gọi em gái cho "Mi" chết). Allein chưa ở nơi ít người Việt, nên chưa hiểu được thế nào là langweillig trên cái đất Đức này đâu, nhất là đang sống ở VN, lại là ở Sài Gòn, Hà Nội tới đây (cái này bạn thông cảm được với Doremon). Nhưng cũng hay là doremon hiểu ra được (qua bài viết thứ 2 quảng cáo trường lớp, thành phố nới mình ở, để câu kéo bạn đến í). Chịu khó đê bạn. Chắc năm nữa sẽ wen à. Cái cuộc sống ở Đức này nó vậy mà. Bây giờ mới thì langweillig, chứ mai mốt thời gian để học nhiều (học tuy dễ, nhưng mất thời gian ôn luyện tiếng Đức), rồi làm thêm, thời gian ngủ còn ko có chứ ngồi đấy mà langweillig.
    I don't want to miss a thing!!!
  10. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Àh wên! Chúc em gái Doremon thi tốt nhé!
    I don't want to miss a thing!!!

Chia sẻ trang này