1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thấy là ở Đức này rất langweilig không?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Doremon_hufs, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doremon_hufs

    Doremon_hufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    to Allein83 : Tui đâu có định khen hay chê gì,đó chỉ là những nhận xét hết sức khách quan về cuộc sống bên này..Bạn không thích chơi với nhiều người Việt nam chỉ vì như thế không tốt cho việc thực hành tiếng Đức ư? Để thực hành tiếng Đức bạn còn nhiều cách khác cơ mà,bạn có thể chơi với cả ngưòi Đức để luyện tiếng Đức. Nhưng những người Đức đấy đau có thể hiểu được những suy nghĩ của bạn,nguời ta có lối sống khác mình nên mà để có 1 tình bạn thực sự với họ thì hơi bị khó đấy!Cuộc sống đâu chỉ có mỗi việc học hành ,người ta cũng cần có bạn bè để nói chuyện tâm sự,giúp nhau nhưng lúc khó khăn . ngưòi Đức có 1 câu này : Kein Weg ist lang mit einem Freund an der Seite . Nhóc khó tính nói đúng ,ngưòi ta thưòng không biêt trân trọng những gì mình có ,Allein83 cứ thử sống 1 mình không có bạn bè đi ...để xem sống được bao lâu ?
    to Nhóc khó tính : cảm ơn lời khuyên nhá ..À mà không hiểu tui quảng cáo vậy đã đủ để kéo nhóc đến Mit chưa nhỉ?Mà sao nhóc bít tui sắp thi vậy? chắc là biết Mitdac cũng sắp thi hả?
    Du bekommst meistens das,was du selber bist
  2. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Xin lỗi Doremon! Xin lỗi! Tại tui cứ tưởng bạn là Mit! Xin lỗi! (Đáng lẽ tui sửa bài trên, những máy tui ko sửa được. Thông cảm nhé!)
    I don't want to miss a thing!!!
  3. ai-oi-co-nho

    ai-oi-co-nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em không thấy ở Đức này langweilig lắm. Không được vui như ở Việt Nam, nhưng... es geht. Hay tại thành phố em đông dân khiến em thấy vậy cũng nên. Em thấy mình thật may mắn!
    Quỳnh Trang 88
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, tại hoàn cảnh mới ,nhịp sống mới , thành phố mới nên chưa quen đấy thôi, hồi mình mới sang cũng thế ,chán chết đi được, nhưng mà sau này đi học rồi quen bạn bè mới ,thân thiêt nhiều người cũng cùng hoàn cảnh nên cũng thấy đỡ hơn rất nhiều, đến bây giờ thì ko thấy chán nữa, dù có chán cũng phải tìm cách để tiêu khiển cho đỡ thấy chán thôi
  5. Doremon_hufs

    Doremon_hufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhóc khó tính à ,có gì đâu mà bạn phải xin lỗi .. À,thấy Mitdac bảo là bạn rất hiền và dễ thương đấy
    Mọi người ở bên này lâu có vẻ cũng quen với cuộc sống buồn tẻ bên này rồi nhỉ? Tớ cũng hi vọng là lâu rồi cũng sẽ quen dần ...nhưng mà bây giờ thì vẫn cứ thấy chán .Cuối tuần chán quá cũng chẳng học hành được gì ...mặc dù 2 hôm nữa là thi rồi
    Du bekommst meistens das,was du selber bist
  6. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng ở Đức nên không biết có buồn thật không? Do vậy mình chỉ biết đứng ngoài nhìn mọi người bàn tán sôi nổi. Hi vọng là không quá buồn để một hai năm nữa mình còn sang,không thì chắc đứa như mình chết khô quá .......

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  7. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thực ra còn tuỳ thuộc vào sống ở đâu, thành phố lớn hay nhỏ, thị trấn hay làng quê. Nếu ở những nơi như Berlin, Leipzig hay München thì chắc ít nguời có thể kêu buồn. Ngay ở Vn cũng vậy thôi, nếu bạn ko ở Tp của mình mà về những miền quê hoặc tp xa lạ nào đó thì lúc đầu cũng sẽ chả có gì thú vị. Tôi có quen đứa bạn phải ra Huế học, 1 năm rồi mà nó vẫn còn kêu chán mặc dù Huế cũng ko phải nơi khỉ ho cò gáy gì. Nguợc lại, cũng vừa có thằng bạn sang Hannover, mới đc vài tháng thôi mà nó hoà nhập với cuộc sống mới rất nhanh. Nói chung cũng còn tuỳ tuýp nguời, nếu ko cởi mở trong quan hệ, hứng thú với cái mới thì rất khó sống khi đi xa.
  8. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ mọi người sang Đức chỉ là sự háo hức của tuổi trẻ thôi à. Nếu thấy chán, thấy buồn thì về nước mà học. Vui sướng hơn nhiều. Đã được sang đấy rồi thì đừng có nên ngại cái gì cả. Đó là dấu ấn thời gian vô cùng quan trọng của sự nghiệp sau này. Vui lên đi!
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  9. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hồi tui học bên Mỹ lúc đầu cũng thấy chán vì nhớ đủ thứ, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ con đường ... mà chán. Ở Mỹ cái gì cũng to lớn rộng rãi, đứng trong một cái Museum ở Chicago mà thấy mình thật nhỏ nhoi, chẳng bù cho cái Museum ở thành phố của tui, con đường One Way ở Mỹ thì như cái Autobahn tìm chổ ngừng xe ngọt sớt chứ chẳng phải lòng vòng cả chục phút tìm chổ ngừng xe như ở Đức ... Spring Break tụi tui bay đến LA rồi từ LA mướn xe đi Las Vegas sau đó đi Grand Canyon dọc theo Colorado River lên Naturita City rồi lại tiếp lên cao đến Red Cliff để vượt qua Rocky Mountains mà xuống Denver để bay về lại Chicago . Trong Suite tui có quen một người Mexikaner và mùa hè năm đó nó rũ tui đi đến nhà nó ở Mexico City, từ Oklahoma tụi tui mướn xe đi xuống El Paso rồi từ El Paso đi máy bay đến Mexico City là thấy một thế giới khác, con nít đánh giầy, chùi kiếng xe mổi khi ngừng xe trước đèn đỏ, xoài, đu đủ, mía bán đầy đường ...
    Các bác phải sử dụng thời gian ngay trong lúc học không thôi sau này chẳng có thì giờ mà nachholen nửa, ở Âu châu có nhiều chổ để đi lắm, chỉ lên Skandinavien đến thành phố Frederikshavn (Danmark) đi tàu qua Göteborg từ đó đi giữa hai cái Seen (Väner und Vätter) đến Stockholm, từ Stockholm đi tàu qua Turku (Finnland) lái xe lên Tampere có cả ngàn cái Seen , Bäche lớn nhỏ vô cùng đẹp, sau đó đi về Hensinki đón tàu về lại Travemünde (Đức), trên tàu còn bán đồ Tax Free .
    Tui mong sao một ngày có 48 tiếng, mà thấy các bác than với thở vì buồn chán . Dĩ nhiên lúc còn ở Mỹ thì tui cũng nhớ Đức, nhớ cuộc sống êm đềm, nhớ mấy cái nhà nho nhỏ bông hoa đầy vườn ("vườn" ở Mỹ dân nó đậu cả 2 chiếc xe chứ chẳng có bông hoa như Đức), mấy con đường nho nhỏ thân thuộc mà cảm thấy có sự gì chắc chắn cho mình . Nhưng không lẽ cứ chán, cứ buồn ???
    Ti,nloi
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là vậy ....có lúc vui phải có lúc buồn chứ.......nhưng được dãi bày cho nó khuây khoả cũng vơi đi phần nào nỗi buồn.....đấy các bác cứ tưởng tượng mà xem...không có người nói chuyện ,lại cả ngày bị giam lỏng trong bốn bức tường kín.....nó tù túng ngột ngạt lắm chứ......đến tớ còn không chịu nổi nữa là!!!!......
    Kết bạn cùng bọn tây nhiều lúc cũng chán...sinh nhật ,party chỉ biết nhậu nhẹt, hút hít thấu sáng...chơi bời lêu lổng cả ngày ...
    .....cũng may chỗ tớ ở có hội người vn...họ tổ chức thi đấu bóng đá vui lắm....thỉnh thoảng mấy chú mấy bác lại í ới gọi nhau đi đá với người vn ở thành phố khác ,sang cả tiệp cả ba lan.......sắp tới trên berlin lại tổ chức giải bóng đá cho tất cả người vn đang sinh sống ở đức....họ tới từ nhiều thành phố khác nhau....München ,stuttgart, Magdeburg, leipzig,Dresden Erfurt.....Hamburg...vv ...tha hồ mà vui!!!!
    --- hoá ra bác CT tienloi đuợc đi đây đó nhiều nhờ.....hehe sau này có xiền tớ phải đi vòng quanh thế giới mới được!!!
    ngạn ngữ có câu "Reisen bildet" quả không sai..."đi một này đàng học một sàng khôn" .......
    không biết CT về VN lần nào chưa nhỉ!!!!
    TXT

Chia sẻ trang này