1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thấy là ở Đức này rất langweilig không?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Doremon_hufs, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_alone

    always_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    seo tui thấy nhìu người bạn của tui sang bảo ko muốn về VN nữa
    Essen-Trinken-Schlafen Ein bisschen Leben Ein bisschen Schmerzen Ein bisschen Glu''ck Nicht besonderes
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -->uh...lí do của họ là ở vn ồn ào ô nhiễm, và kô vệ sinh.... ở đây sạch quá nên quen rồi em ạ..........về vn chắc họ kô chịu được
    hì hì nói giề thì giề chứ....mình về vn béo lên bao nhiêu !! he he
    >>>cụ đép viết sai còn nhiều hơn cả bác CT lại còn .... khì khì !!!
     !!!
  3. always_alone

    always_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hm , nhìn chung thì cũng ko rõ lém vì thấy bọn nó bảo bên đấy hay lém, cuộc sống có vẻ sôi động, vừa đi học vừa đi làm thêm lại còn đú đởn buổi tối nữa
    Essen-Trinken-Schlafen Ein bisschen Leben Ein bisschen Schmerzen Ein bisschen Glu''ck Nicht besonderes
  4. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    còn khi chưa kiếm được việc, bài trên lớp ko hiểu, bạn gái thì không có -> cũng chẳng hay cho lắm

    `·.¸¸.·´¯`·.¸¸¸.ối giời ơi.¸¸¸.·´¯`·.¸¸.·´
  5. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Mà này eo oi...mang tiếng weihnachmảt mà mở có đến 9h..chán thié...được cái Disko....discậu ở đây thì vui da mãn taliban
  6. Doremon_hufs

    Doremon_hufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại ttvnol ,vào topic của mình thấy mọi người bàn tán rôm rả quá ! hihi
    Nghỉ đông được 1 tháng về nhà chơi. ấn tượng đầu tiên sau 1 năm ruỡi xa nhà là... Hà nội bụi quá ! hix hix ... càng ngày càng bụi ... sợ thật đấy ! Sống lâu ở đây thế này chắc viêm phổi chết mất !
    Ở bên kia sạch sẽ quen rồi , về nhà thấy bẩn không chịu được. hàng quán làm đồ ăn thì ngon thật nhưng bẩn quá ... hix..
    Nhưng đuợc cái là về nhà thì vui, gặp lại gia đình bạn bè . Ở Vn thì lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt chứ không ruhig như ở bên kia. Ra đường lúc nào cũng nhìn thấy nhiều người ,bên kia thì chỉ toàn Ôtô là Ôtô...
  7. buontinhdeutschland

    buontinhdeutschland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hallo ban doremon-hufs
    nhùng cam giac cua ban cung giongnhu nhungcam giac cua minh khi minh vua dat chan len nuoc dúc
    minh cam thay muon ve VN ngay lap tuc thoi
    buon lam ma yngay dau chua co ai quen buonchat lun...may ngay do minh hut thuoc nhu dien vay.....buon lam.nhungbay gio thi het roi ...hehhehheh.......vui len han...buon thi di uong ca phe..hay di kino coi phim..
    uh tai sao ban khong di xem kino cho do buon..va do cung la mot cach de hoc tieng duc tot hon ...ban versuchen nha....
       .......hoc hanh nhu ca kho tieu..
              kho lau thi man hoc nhieu thi ngu....
                                                           .....thieulong tuy but....
  8. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ui doremon sướng nhỉ còn biết cái otô chỗ tớ ở thì chả bao giòi dc nhin thấy ôt ra đường toàn gặp công nông máy cày ngoài ra còn chả có điện nữa cơ có nồi cơm điện mà chưa có cơ hội dùng vùng dorf khổ thế đấy dc cái sáng thức dậy không cần đồng hồ báo thức..ví sáng nào cũng có tiếng gà gáy gọi dậy mỗi sáng
    - I have Chic, I have Hasch, I have Takak in da Tasch, LSD hab I auch, des is alles was I brauch!! -
    - <SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; ms
  9. Doremon_hufs

    Doremon_hufs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui , tiền đâu mà lúc nào cũng đi kino với cà fê cà fáo được ... Mà đi Kino xem phim 1 mình thì cũng chán ...Ở nhà quách cho xong. thỉnh thoảng nổi hứng lên ,trong túi rủng rỉnh tiền thì đi thôi...
    Kein Weg ist lang mit einem Freund an der Seiten
  10. soBiq_biBeo

    soBiq_biBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yes quả thật cuộc sống ở bên này cũng buồn thật, nhưng mà chác là mình cũng đâ quen rồi nên cũng không cảm thấy buồn như ngày mới sang nữa. Mình đã sang đây được 8 nam rồi, lúc đầu sang buồn không tài nào chịu được chỉ có đòi về, hic hic. Nhưng thời gian trôi qua mình có bạn bè mới và cuộc sống của mình cũng đỡ nhàm chán hơn. Tất nhiên bọn bạn nước ngoài nó không được nhiệt tình như bạn việt nam nhưng mà chúng nó cung rất tốt với mình. Bây giờ thì nước Đức đối với mình cũng đã như là quê hương thứ 2 rồi. Nhưng dù ở đâu đi nữa, không có bạn bè thì cuộc sống thật nhàm chán, hãy hoà mình với mọi người, dù tàu, thai lan, hay là ai di nữa, hãy hoà mình với họ, cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn, không cứ phải bạn người việtnam mới là bạn.
    --------------------------------------------------------------------
    Jeder ist für sich selbst ein Lehrer

Chia sẻ trang này