1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thấy phiền với nón bảo hiểm ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi baconmeo, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baconmeo

    baconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy phiền với nón bảo hiểm ?

    Chào các bạn ! Mình đồng ý là khi đi trên đường quốc lộ , cao tốc thì đội mũ là rất cần thiết . Nhưng khi vào thành phố thì thật vướng víu . Nên mình nghĩ tại sao không có một dịch vu gọi là " Gửi nón bảo hiểm " nhỉ , nó cũng tương tự như gửi xe máy thôi . VD : mình từ quận 9 đi vào TP , sau khi qua đoạn đường cần đội mũ , mình vào gửi mũ và thoải mái đi vào TP . Giá cả thì có thể là 1000Đ hoặc 500Đ . Khi đi từ TP về thì mình vào lấy mũ ở bên kia đường( về việc này thì cần có sự phối hợp và thoả thuận giữa 2 hộ dân ở đối diện nhau 2 bên đường ) . Các bạn nghĩ sao ?
  2. kimbuncha

    kimbuncha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có một mục về mũ bảo hiểm rùi nhỉ
    sắp mùa đông rùi đội mũ bảo hiểm cũng ấm
    bên nước ngoài đi xe máy trong thành phố là phải đội mũ bảo hiểm nhưng bên họ ít đi xe máy lắm chỉ toần ô tô nên không thấy gì ...chứ dân ta mà trong phố phải đội mũ bảo hiểm thì khi đường đông ta nhìn từ trên cao xuống chắc sẽ thấy đẹp lắm vì toàn những chấm mầu mè trên đường
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu nhà nước đưa ra luật đội nón bảo hiểm cóa tác dụng gi không, chứ hôm nọ tớ có việc phải đi ra ngòai thành phố, biết là có kiểm tra nên tớ mang theo nón bảo hiểm. Đúng là dân ta lắm trò thật chỉ đội mũ bảo hiểm khi đi ngang qua trạm kiểm tra, xong rồi lại bỏ ra, như thế chẳng khác nào đội để đối phó. Còn có một số người ngồi sau không có nón thì xuống chịu khó đi bộ hết đoạn đường có trạm kiểm tra vì đi bộ thì không cần phải đội nón. Tớ thấy cảnh tượng đó thật buồn cười, còn có một đội ngũ hùng hậu tiếp thị mũ bảo hiểm...cho thuê để đội qua trạm kiểm soát. Đi ra xa khoảng hơn chục km nữa thì hầu như số người đội mũ bảo hiểm đếm trên đầu ngón tay, có chăng người ta đọi cũng là vì không biết để nón chỗ nào. Tớ tự hỏi Nhà Nước mình kêu gọi dân ta đội mũ bảo hiểm cũng là để bảo vệ tính mạng của bản thân mình, nhưng sao qua cảnh tượng này thấy việc đội mũ bảo hiểm của dân ta giống như một việc bị ép uổng vậy. Thật hết chỗ nói!
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đội nón bảo hiểm thì không phiền nhiều, chỉ thấy cái người bắt phạt là phiền phức.
    Đội nón bảo hiểm an toàn, ok.
    Nhưng mà chỉ với đoạn đường chưa tới 500mét, chính giữa đoạn có 1 cái trạm CSGT, lúc nào cũng phải đội cái nồi cơm điện nếu muốn đi qua. Nếu không thì không yên thân với mấy con mắt "bồ câu", hix hix...
    Chán...

Chia sẻ trang này