1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thể chia sẻ và giúp đỡ tôi không ( tôi thiết nghĩ khi các bạn chia sẻ với tôi thì các bạn đã

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi d_h_nam, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. d_h_nam

    d_h_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chia sẻ và giúp đỡ tôi không ( tôi thiết nghĩ khi các bạn chia sẻ với tôi thì các bạn đã có thể có

    Các bạn ơi mình không nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay. Trong tình cảm quả thật là có quá nhiều chuyện không thể lường trước được. Mình và cô ấy quen nhau rất thân, thân đến độ mình nghĩ cô ấy không thể bỏ mình, phải cũng chính vì suy nghĩ chủ quan như thế trong tình cảm nên giờ đây mình phải tự gánh lấy hậu quả. Đến một ngày kia bạn mình nói không còn muốn quen mình nữa vì không thể chịu được những sự giận dỗi vô cớ của mình, sau đó là những chuỗi ngày sống đầy hối hận của chính mình. Tình cảm của tụi mình vẫn còn nên sau này chúng mình vẫn có thể đến được với nhau nhưng mẹ cô ấy vốn trước đây không hiểu mình nên đã không thích lại thấy thời gian qua cô ấy buồn và khóc nhiều quá nên mẹ đã không cho cô ấy quen với mình giờ tụi mình phải lén quen nhau và cô ấy không thể cho mẹ cô ấy biết. Chúng mình phải kéo dài tình trạng này ra sao, chúng mình rất thương nhau và các bạn biết không ngoài những chuyện như nhảy vào lửa hay đại loại như thế mình không làm được thôi còn ngoài ra mình có thể làm tất cả vì cô ấy. Các bạn hãy cho mình một lời khuyên nha, mình rất cảm ơn các bạn chia sẻ với mình, chúc các bạn luôn có một quyết` định đúng đắn trong chuyện tình cảm của các bạn.
  2. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, nhảy vào lửa còn không giám thì làm sao mà yêu cho được. Nhảy vào lửa, bạn chỉ cần lòng dũng cảm, ùm một cái .... xong. Nhưng khi yêu người ta còn cần sự cảm thông, sự khéo léo trong cư xử, sự tha thứ khi người yêu có lỗi lầm.... nhiều thứ lắm. Trong trường hợp của bạn, hai người vẫn còn và đang còn quan hệ với nhau. Vậy thì có gì là khó. Nếu yêu thì hãy yêu đi, thể hiện lòng mình cho cô ấy rõ. Đừng mang những suy nghĩ ích kỷ, những giận hờn trẻ con vào trong tình yêu. Còn một khó khăn nữa, sự ngăn cấm của bố mẹ cô ấy. Hãy nhìn lại mình xem, họ không thích bạn vì sao ??? Bạn chưa có công việc ổn định ??? Bạn đang đi học ??? Bạn và cô ấy còn quá trẻ để yêu ??? Với mỗi câu hỏi, bạn sẽ có câu trả lời khác nhau, và vì thế cách làm cũng khác nhau. Nếu vẫn không tìm ra cách giải quyết, nêu ra những nguyên nhân và tình huống, mình sẽ cho bạn những lời khuyên.Vui lên nhé vì bạn sẽ tìm được những lời khuyên trên diễn đàn này.
    Sutumom

Chia sẻ trang này