1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thể chia sẻ với tôi không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MinhSong, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhSong

    MinhSong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể chia sẻ với tôi không ?

    Yêu một người không ngờ lại có thể làm mình tổn thương đến như vậy , bạn nhỉ ?Ít ra là bây giờ , việc duy nhất tôi có thể làm là khóc . Tôi và anh yêu nhau đã 4 năm rồi . Anh yếu đuối ,đa tình , tốt bụng và .....không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh . Cuộc tình 4 năm bỗng trở nên mong manh với những tin nhắn " e đừng có dựa vào anh nhiều quá. A ko xứng đáng đâu" " a không biết còn yêu không nữa , hay là lòng biết ơn.." "a xin lỗi"... những câu mà cả ngàn người trong thiên hạ hay xài khi mà người ta muốn chấm dứt một chuyện tình dẫu khi tôi hỏi anh có muốn tôi bước ra khỏi cuộc đời anh không , anh nói không . Nhưng mà dạo này , anh lại say sưa kể về một đứa em kết nghĩa từ trên trời rơi xuống đang ở tạm nhà anh .
    Tôi yêu anh nhiều . Nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này . Bởi thế , chuyện nào , dầu nhỏ nhất cũng khiến tôi thấy mình bị tổn thương , huống chi là những lời nói thế này .
    Thật lòng , tôi không nghĩ đến chuyện chia tay , không những vì tình yêu mà còn vì anh đang gặp nạn ( anh bị bịnh nan y , gần như là ung thư mà ) . Thật ra bây giờ tôi không biết nữa , theo lẽ thường , khi người yêu bị thế này , người ta chỉ loay loay tính đến chuyện kiếm thầy , kiếm thuốc và luôn cố gắng làm cho người yêu vui . Tôi cũng vậy , cũng chạy ngang chạy dọc tìm cách gì đó , và bỏ hẳn luôn cái thói đỏng đảnh của mình , học cách biết cảm thông để làm anh vui . Nhưng mà tôi thấy thương tôi quá . Tôi có thể làm tất cả mọi thứ , có thể chịu thiệt cả ngàn lần hơn thế này , nhưng nếu như tôi có tình yêu anh làm động lực . Và ngược lại , làm sao tôi có thể tự tin nếu như anh không còn yêu tôi nữa ?
    Dẫu thế nào thì có lẽ tôi cũng không buông tay . Nhưng tôi thật sự mệt mỏi .Mọi người vui lòng động viên tôi một tiếng đi .Cảm ơn mọi người thật nhiều .
  2. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...rất cảm thông với bạn , chúc bạn luôn mạnh mẽ để vượt qua , bạn trai bạn bị bệnh - đây chính là lúc con người ta yếu đuối và lãnh cảm nhất , 4 năm đủ để nuôi sống 1 tình yêu , không có gì có thể cản được bạn nếu bạn thực sự , hết lòng với người bạn yêu ! Chúc bạn luôn vui !!!
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    ờ ờ... Cố lên cô gái, nhưng xem lại chỗ vàng vàng nhé
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh ấy thầy mình bị bệnh nặng. Không muốn để bạn khổ nên anh ấy cố tình tỏ ra là không yêu bạn nữa. Nếu bạn vẫn yêu anh ấy. Thì cứ tiếp tục đi.
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn ..... thế thì thôi luôn ... cả đời người không chỉ dựa vào cái tình yêu viển vông đó .. happy ending ko nằm ở đây
  6. hondon

    hondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy, khi yêu thực sự, ai chả mong cho người mình yêu được hạnh phúc, ko phải vì mình mà chịu khổ. Tuy nhiên, mình đoán bạn trai bạn cũng phải trải qua những cuộc đấu tranh tư tưởng ghê gớm: Cứ giữ người yêu bên mình thì chỉ làm khổ, lỡ hạnh phúc của cô ấy, còn để rời xa, mình sẽ đau khổ lắm... nhưng quan trọng hơn là cô ấy sẽ có hạnh phúc...
    Nói chung, nếu bạn chọn rời xa, anh ta cũng rất vui (tất nhiên, nỗi buồn được giấu kín) vì nghĩ rằng bạn sẽ ko phải chịu thiệt thòi, bạn sẽ hạnh phúc hơn,... và trong trường hợp này cũng chả ai chê trách được bạn cả, còn khi bạn chọn ở lại thì đúng là rất khổ và thiệt thòi cho bạn, nhưng biết đâu vì tình yêu (có lẽ còn phụ thuộc vào số phận nữa) mà 2 người vưọt qua tất cả thì thật tuyệt vời. Thôi, chả biết khuyên bạn thế nào cả, để tuỳ theo cái duyên, cái số của 2 người vậy.
    Được hondon sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 06/07/2007
  7. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này của bạn chắc hơi mặc cảm thôi mà!Mình hi vọng TY sẽ chiến thắng tất cả bệnh tật!Chúc bạn luôn vui vẻ và hạn phúc!
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    chả của em này sắp 2 50 thì happy ending cái nỗi j hả bạn, mà ẻm ơi, tình cảm của bạn đẹp thật đấy, kiểu j cũng phải tặng bạn bông
  9. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu anh ấy. Anh ấy làm thế là để bạn dần dần quen với cuộc sống ko có anh ấy ở bên. Anh ấy yêu bạn, yêu bạn rất nhiều đấy. Anh ấy muốn bạn phải tự đi bằng chính đôi chân của bạn. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bạn cũng không được gục ngã. Hãy hiểu cho anh ấy nhé!
    Hãy nói với anh ấy rằng: Em sẽ không dựa vào anh, nhưng hãy cho em cơ hội được ở bên anh, cho dù anh không còn yêu em nữa.
    Chúc bạn chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng được biết nhiều chuyện tương tự như chuyện của bạn đây. Xin bạn đừng khẳng định anh ấy không còn yêu bạn nữa. Trước đây TY của các bạn thế nào, sao chỉ vì mấy biểu hiện không logic của anh ý mà bạn vội cảm giác mình bị tổn thương. Vì sao anh ấy lại tỏ ra như thế, vì anh ấy đang bị bệnh nan y và theo tôi cảm nhận được là bệnh này khó lòng qua khỏi. Anh ấy không muốn bạn vì yêu anh ấy mà phải chịu khổ theo anh ấy, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy vẫn yêu bạn hơn lúc nào hết. Vì yêu bạn tha thiết nên anh ấy luôn mong muốn hạnh phúc đến với bạn, rằng nếu bạn yêu anh ấy thì bạn sẽ không thể có được hạnh phúc bình thường như bao người khác. Thay vì ở bên anh ấy động viên, yêu thương chăm sóc anh ấy thì bạn lại nghi ngờ con người anh ấy, điều ấy càng làm anh ấy khổ tâm hơn mà không nói ra được, vì suy cho cùng nếu bạn vì hiểu nhầm anh ấy mà có được HP với người khác thì anh ấy cũng mãn nguyện rồi. Bạn không cảm thấy xót xa sao? Hãy nhớ rằng khi ai đó không thể yêu mình theo cách mà mình muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu mình bằng tất cả những gì mà họ có trên đời này. Trong những lúc anh ấy bệnh nặng và bị tâm lý mặc cảm đè nặng thì người mà anh ấy cần nhất là bạn đấy, chắc bạn đã biết mình phải làm gì rồi chứ. Hãy làm thật nhiều điều cho người mình yêu khi còn có thể, nếu không sẽ muộn mất.

Chia sẻ trang này