1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thể chia sẻ với tôi không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MinhSong, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là cùng anh ấy đi làm các xet nghiệm cần thiết để định rõ là bệnh gì . Nếu có tên bệnh rõ ràng thì google để xem bệnh nguy hiểm đến đâu và cách chữa trị . Rồi quan tâm chăm sóc anh ta 1 thời gian . Nếu sau đó anh ta vẫn quyết chia tay thì đành chịu thôi ( thường thì chẳng chia tay đâu ).
    Chúc em luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn
  2. MinhSong

    MinhSong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự động viên của các bạn. Cảm ơn chân thành ấy. Nhờ mọi người ,tâm trạng tôi bây giờ tốt hơn rồi .Không hiểu sao , trong chuyện tình cảm , tôi không tự tin chút nào. Chỉ cần bên kia thờ ơ , lạnh nhạt một chút là thấy tủi thân nhiều nhiều rồi ,huống chi nói mấy câu nghe... đau lòng sao ấy. Bao nhiêu lời yêu thương cũng là không đủ , mà một lời nói chia tay cũng thấy rất nhiều.
    Tôi và anh vừa nối lại liên lạc sau gần 1 tháng im lặng và 1 tháng nhắn tin. Anh than chán , tâm trạng có vẻ xuống và nhưng cũng không thích nghe tôi hỏi han quan tâm quá nhiều. Tôi bây giờ cứ lung tung lên , vừa buồn , vừa lo lắng , vừa căng thẳng , vừa mệt , giờ cũng không biết mình nghĩ gì , thấy trống trống sao đâu áh : (
    ***To Thanhlongqm: Anh bị u nội tủy nên hết đi đứng mấy năm nay rồi. Bây giờ khối u di căn lên não . Các bs Chợ Rẫy tuy nhiệt tình nhưng cũng không biết làm cách nào. Bạn biết hông , chuyến đi xa một mình lần đầu tiên trong đời tôi là Hà Nội đó. Tôi ôm mớ phim ảnh , bệnh án của anh bay ra bệnh viện 108 để nhờ mấy bs ở đó giúp .Sau khi nghe kết quả,tôi chỉ biết ngồi đó mà khóc .Tôi đã hy vọng rất nhiều mà ( chuyện này không dám kể anh nghe ).Tôi thậm chí chuyển phim qua Mỹ nhờ 1 bs tốt bụng xem giùm , nhưng tình hình cũng không khả quan lắm. Giờ thì bắt đầu tìm kiếm bằng tiếng Anh , có điều , tôi vốn dốt AV nên chắc phải mò từ từ rồi : (
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    một chuyện tình buồn , hãy làm tất cả có thể đi vì tình yêu của mình vì bây giờ bỏ anh ấy thì bạn là người ko có lương tâm
  4. MinhSong

    MinhSong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu bỏ thì tôi bỏ mấy năm trước rồi . Đâu phải đợi tới lúc này.Nhưng có lẽ tôi đang muốn níu giữ là vì tình yêu chứ không vì chuyện bịnh tật này. Cứ thấy mình lăn tăn vì chuyện người ta còn yêu không , yêu nhiều không ... chứ chuyện chăm sóc lo lắng cho người ta , nói nghe có vẻ lý thuyết chứ thực tế đúng là không thấy mệt gì cả, mặc dầu có những chuyện tôi không nghĩ mình ... dám làm : )
  5. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    tình yêu và lòng thương hại ư?? nghĩ cho bản thân mình trước đi bạn ơi! tui nghĩ him cũng muốn bạn hạnh phúc nên mới làm vậy. một mai him nằm xuống, bạn sẽ ra sao?? bạn đã cbị gì??
    bạn có sống đời với tình cảm hiện h được ko?
    thà đau khổ 1 lần mà dứt khoát, còn hơn ray rứt cả trăm năm!
    Chúc bạn hạnh phúc!
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nếu mà làm theo cách của anh thì phải làm từ mấy tháng trước , lúc chưa bít thằng cha này bệnh ra sao
    chứ nhìn cũng cách của cô bé này chắc cũng tình nguyện chăm sóc người ta đến ... e rằng anh ấy cũng khó qua khỏi
  7. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8
    Điệu này thì em ráng mà chăm sóc người ta cho nó trọn nghĩa! Nhưng lên kế hoạch hậu sự đi, tới lúc việc xảy ra rồi thì đỡ shock.
    Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi.. Còn gì đâu nữa mà khóc với cuời.
  8. sipiritedaway

    sipiritedaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì ko phải anh ấy ko còn yêu bạn đâu mà anh ấy vẫn rất rất rất yêu bạn đấy, và thương bạn nữa
    Theo bạn nói thì anh ấy bị bệnh nạn y đúng ko? Vậy khoảng thời gian anh sốngđưọc có lẽ cũng ko còn bao lâu nữa, và anh ko muốn mình trở thành gánh nặng cho bạn, cũng như cho gia đình anh ấy,bởi lẽ anh ấy thấy mình vô dụng khi ko làm được điều gì cho bạn, trái lại còn làm bạn khổ thêm vì phải lo lắng cho người khác. Đó là lòng tự tôn của người đàn ông, anh ấy có thể thấy bực bôi, đau khổ, kèm theo đó vẫn là tình yêu, anh còn yêu bạn do vậy anh ko muốn chia tay.
    Một mặt anh ấy muốn bạn rời bỏ anh ấy để tìm một hạnh phúc khác vì thế những chuyện như em kết nghĩa j` đó chắc là anh ấy bịa ra thôi
    Một mặt anh còn yêu bạn nên vẫn còn băn khoăn việc để 2 ng` chia tay
    Đó là ý nghĩ của mình, nhưng mình chắc đế 80% anh còn yêu bạn nhiều lắm
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cảm phục tình yêu của bạn đã dành cho anh ấy. Có lẽ, anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi đọc được những dòng này.
    Cho mình nói một điều mà có thể khiến cho bạn đau lòng, nhưng đó lại là sự thật: Hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất nhưng hãy chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. Có lẽ đó cũng là ý mà anh ấy muốn nói với bạn.
    Hãy cố gắng lên, bạn nhé.
  10. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố cho tới khi nào k còn có thể cố được nữa, bạn nhé ...
    Biết đâu, thần may mắn sẽ mỉm cười, nhỉ

Chia sẻ trang này