1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thể khóc khi bạn buồn ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi t4h3_ams, 01/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể khóc khi bạn buồn ???

    Tôi nghĩ rằng khóc đôi khi cũng làm cho con người ta quên đi nỗi đâu một cách có hiệu quả.
    Với riêng tôi, những lúc tôi có thể khóc là những lúc tôi quên đi nỗi buồn nhanh nhất. Sau những giọt nước mắt, tôi tạm quên đi nỗi buồn và tiếp tục cuộc sống. Những lúc tôi đau khổ nhất là những lúc tôi ko thể khóc, cũng ko chia sẻ được cùng ai. Khóc dường như là một cách tôi tự chia sẻ với bản thân mình. Nhưng có những lúc, ngay cả việc đó tôi cũng ko thể. Trước kia, bà nội tôi là người tôi yêu nhất. Cả sau này cũng thế. Khi bà tôi bị một căn bệnh hiểm nghèo và chẳng còn sống được bao lâu nữa, tất cả mọi người, kể cả bà, đã giấu tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao bà lại bỏ tôi đi nhanh thế. Tôi là ngưòi duy nhất trong nhà chẳng biết gì, cho đến khi một tháng trước ngày bà mất, bởi lúc đó ko ai còn dấu được vì bệnh tình bà đã quá nặng. Khi bà tôi mất, tôi ko hề khóc. Tôi là người duy nhất ko khóc khi nghe tin bà ra đi. Nhưng chẳng ai trách tôi cả. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng hiểu là tôi muốn khóc lắm, nhưng ko được. Tôi thấy cổ họng mình khô và đắng, và dường như chẳng còn giọt nước mắt nào dành cho tôi nữa. Phải cho đến tận rất lâu sau khi bà tôi mất, khi viết về bà tôi trong một đoạn nhật ký của mình, tôi mới có thể khóc. Những giọt nước mắt làm cho tôi gần như được giải tỏa tất cả những gì chất chứa trong lòng. Bây giờ mỗi khi nghĩ về bà tôi đã có thể khóc, nhưng cũng dường như chưa bao giờ tôi nghĩ là bà bỏ tôi mà đi cả. Bà lúc nào cũng ở bên cạnh tôi. Và điều đó làm cho tôi cảm thấy yên lòng.
    Thế nên khi bạn gặp chuyện buồn và có thể khóc, thì biết đâu, đó cũng là một điều may mắn.
  2. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ khóc cùng bạn!
    http://www.ttvnol.com/garage/715860.ttvn
  3. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    bằng cách nào bạn có thể khóc cùng tôi?
  4. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khi bạn khóc thì nhớ đến cũng có một người đang khóc chung với bạn, và người ấy là tôi
  5. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    thế như bây giờ, khi tôi rất buồn mà chẳng thể khóc nổi, thì tôi phải làm thế nào ?
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không có cảm giác được khóc,nếu như một ngày nào đó tôi phải khóc,tôi sẽ tắm,có lẽ đến lúc đó nước tràn đầy người chẳng ai biết tôi đã khóc,bạn nhỉ?
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ hiếm khi giấu đi đưọc nỗi buồn khổ của mình bằng bộ mặt tỉnh bơ,,, tớ rất hay khóc.. cả khóc thầm cũng có mà khóc oà lên truớc bao nhiêu nguời cũng có... nguời ta noi thế thật là yếu đuối và có khi là để nguời khác thương hại... nhưng với tớ nuớc mắt nó là môt phần của tớ.. sau mỗi lần khóc tớ đều cố gắng lên chút ít... chẳng biết nói sao nhưng nuớc mắt đôi khi rất quý mà nguời ta lại hay phí phạm hoặc lãng quên nó
  8. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khóc là một cảm giác thiêng liêng! không dễ có! như vậy khi các bạn có thể khóc thì cứ việc khóc cho thật thoải mái và nhớ đến cudiền. cđ cũng muốn khóc nhưng chí nam nhi trong lònh nên nước mắt chỉ đổ ngược về phía bên trong.
    Khi mà nước mắt tuôn trào ra bên ngoài thì cđ chẳng còn là một nam nhi nữa. đây là một cái khổ của con người, chẳng thể nào giải thoát nổi!
    cđ chỉ có một điều hiện tại đang làm mình có thể khóc đó là: yêu một cô con gái mà trước đây cô ta yêu mình say đắm còn bây giờ thì ..... chỉ mình yêu cô ấy thôi.
    nhưng mình vẫn không khóc vì mình là MAN
  9. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì khóc đâu phải là ko tốt, nhất là khi nước mắt làm bạn quên đi bớt nỗi buồn và vui vẻ trở lại. Đừng tưởng bạn khóc là bạn yếu đuối hay cần sự thương hại của người khác. Đó là rất sai lầm đấy. Những giọt nuớc mắt là của bạn và nó dành cho bạn. Mới lại ko phải ai cũng có thể khóc như bạn đâu. Tôi chả bao h có thể khóc những khi tôi buồn thực sự. Như lúc này chẳng hạn. Miệng tôi khô và đắng và chẳng có giọt nước mắt nào dành cho tôi cả. Tôi chỉ khóc khi mà tôi đã nguôi ngoai bớt, nhưng ko biết lúc đó thì còn cần nữa ko ?
    Được t4h3_ams sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 03/05/2006
  10. cudien

    cudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    na ren cu ba cu ba bu shi sui! <<< khóc không phải là tội!

Chia sẻ trang này