1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"bạn có thể yêu nhiều người ,nhưng không thể yêu một người nhiều lần"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xuanhoi2000, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    "bạn có thể yêu nhiều người ,nhưng không thể yêu một người nhiều lần"

    Tôi trích một câu của một bạn nào đó để làm chủ đề cho toppic này .... xin lỗi vì không nhớ tên ....dù sao cũng cảm ơn bạn vì câu nói rất hay
    Chuyện kể về một đôi yêu nhau ...yêu nhau tha thiết lắm ...tưởng rằng chẳng có gì có thể phá vỡ được hạnh phúc của họ ..... Câu chuyện bắt đầu từ năm thứ hai đại học ...anh sinh viên đã không thề nhưng chắc chán rằng chẳng một ai có thể làm anh rung động .... vì trong suy nghĩ luôn luôn cho rằng chưa tìm ra ai ưng ý thì nhất quyết không chịu yêu ai...mặt khác tự xác định dược nếu yêu sẽ yêu hết mình ...yêu bằng tất cả tình cảm có thể ..và chuyện lâu dài chắc chắn là không thể không tính đến.... mọi người kẻ quý anh không ít ,nhưng kẻ không ưa anh cung không phải là không có ... anh vui vẻ hoà đồng và luôn thẳng thắn ... đến nõi mà đưa bạn anh hay chửi anh hâm ,,, anh chả để tâm .... Và rồi đến một ngày ....ông trời run rủi cho anh gáp cô , một cô gái không có gì đặc sắc , không nghiêng nước nghiêng thành , cũng chẳn có gì đặc sắc cho lắm (dến nỗi mà sau này yêu nhau , chẳng có ai có thể nghĩ rằng anh lại có thể yêu cô ấy )chỉ có một điều cô ấy là một người rất thông minh ,có những nhận xét rất sắc bén, chỉ một lần ngồi cạnh cô trong lớp học mà anh đã rất quý cô vì khoản đó , ngoài ra cô còn là một người thẳng thắn và bộc chộp y hệt như anh vậy ,anh vẫn biết rằng hai người mà cùng như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều diều sau này cần phài điều chỉnh(hay có thể nói là ssẽ khó khăn mặc dù ban đầu có thể hợp nhau )thế nhưng anh lại bị những thứ đó kéo anh lại gần cô , rồi bọn bạn cùng nhóm anh cú hun hai người lại với nhau , cuối cùng càng ngày anh càng gần cô hơn ,,, anh cùng cô học tập .cùng cô trao đổi nhũng việc trong cuộc sống ...càng ngày anh càng quý cô hơn ...rồi anh cũng biết rằng ah cũng yêu cô ... ..tình yêu đến dúng là anh không mong đợi , nhưng càng gần cô anh càng yêu cô hơn và diều mà anh không bao giờ mong đợi là cô đã trở thành cuộc sống của anh..anh không thể sống mà không yêu cô ,không lo lắng cho cô , không quan tâm đến cô từng giây và may măn thay ,cô cũng đáp lại tình yêu của anh , họ yêu nhau tha thiết ,và ngày càng tha thiết hơn .... họ cũng không thể ngờ là mình lại hợp nhau đến vậy ................. ngày ......qua ......ngày ......Và họ chia tay nhau trong sự thờ ơ ..... nhưng trong tâm trí của anh sinh viên kia ,vẫn luôn nhớ đến hình bóng của cô , anh vẫn không cho rằng mình đã chia tay nhau thật sự ,,anh vẫn yêu cô , và vẫn luôn quan tâm đến cô .... anh cho rằng nếu mình chỉ cần đến và nói lời xin lỗi rằng ,,mọi chuyện không có gì nghiêm trọng cả ,trong tinh yêu thỉnh thoảng nói chia tay nhau la chuyện thường tình .... thế nhưng đã đén lúc anh không thể không đến .....
    Mọi chuyện đã diễn ra và sẽ diễn ra như thế nào ,tôi xin phép kể ở bài sau ,sợ các vị không đủ kiên nhẫn để đọc hết chỗ này ,mặt khác sợ rằng các vị đọc đến đây lại bảo không biết chủ đề đâu ......

    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  2. AmenAmen

    AmenAmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau rồi, phải không em ? Bát nước đầy đã đổ xuống làm sao hốt lại cho đầy....Tình vỡ rồi lấy chi gắn nổi...Hãy yêu nhiều để nghiệm ra rằng: Trên đời này chẳng ai yêu ta nhiều như cha mẹ ta ha ha
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tôi viết trả lời mấy lần nhưng cú khi gửi là nó bị out , túc wa'
    không con hứng đẻ viết nũa rồi .... dịp khác tôi sẽ viết tiếp câu chuyện vậy....
    sòry các bạn
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  4. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
  5. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ređ_avit đã tham gia , câu chuyện tôi viết rất dài , nhưng tôi đã viết hai lân phần hai rồi mà khi gửi di vãn khong được , ...
    câu chuyện được tiếp tục kể , bắt đầu từ lúc hài người đã yêu nhau tha thết . anh yêu cô hết mình , yêu bằng cả tình yêu của anh bằng tất cả cuộc ssống của anh , cô là cuộc sóng của anh , là niềm vui của anh , là tất cả sự quan tâm của anh ....
    Nhưng khổ thay cho anh , sai lầm lớn nhất của anh là anh lại quá yêu cô ấy . yêu đến mức mà anh không thể một ngày không biết tin về cô , không theẻ một ngày không gạp cô , anh không thể yên tâm nếu không biết cô đi đau , có an toàn khong .... và bi kick bắt đầu từ đó ........
    Thôi gửi tạm bấy nhiêu đã , sợ đến lúc viết dại lại không gửi được thì tiếc lắm
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    iu 1 nguoi nhieu lan !?!?!?!..... chuyen do van dien ra hang ngay day thoi ! thieu gi cap tinh nhan /vo chong sau khi chia tay lai tai hop ma hanh phuc thi van cu hanh phuc , nhieu khi con hon the nua ay chu....
    theo tui iu 1 nguoi 1 hay nhieu lan ko quan trong ma quan trong la 2 nguoi den voi nhau vi`/bang "cai gi"
  7. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cô thì không như anh , cô yêu anh , cô yêu lắm ... Nhưng cô cho rằng tình yêu là một cái gì đó không quan trong .... Quan điểm của cô , đó là yêu cũng được mà khong yeu cũng khong sao,
    Anh thì không thể chấp nhận được điều ấy , anh yêu cô , và anh phai luôn cả thấy rănngf anh yu cô , Nếu chỉ một ngày anh không được quan tâm đến cô , thì nah khônng chịu được , anh hut thuốc , hut nhiều lắm , hút không để làm gì cả , không phải để cho vơoi đi nỗi nhớ cô , mà anh hút vì anh không không thể không nhó cô , .......
    Cô thì không cần những gì anh quan tâm đến , vì cô là một người rất bản lĩnh ,và nhiêu khi như là con trai vậy , cô có thể rất yêu , nhưng cô cũng có thể gạt bỏ tình yêu của mình sang một bên khi trong cuộ sóng của cô có bất kì một sự kiên không lớn nào .....
    Anh cần có cô , anh cần phải chia sẻ cho cô cuộc sống của anh , anh cần phải chia sẻ cuộc sống của cô ,.Anh không thể chịu dược rằng một dôi yêu nhau mà ai làm việc của người ấy , đến nõi mà ,ba của cô đi bệnh viên , cô cũng không cho anh biết
    Cô quá bản lĩnh , và sai lầm thay , cô lại muốn người yêu mình cũng phải bản lĩnh như kiêu của mình , cô bảo anh : em muón anh phải bản lĩnh hơn , anh phải không dược coi em là cái gì ghê ghớm cả , em chỉ là một con bé nào đó thôi ... anh dừng gọi diên cho em mỗi khi xa em , anh dừng lo lắng cho em mõi khi em có viec gì .....
    Anh không thể làm như vậy , nhưng anh yeu cô , anh phải làm theo lời cô , anh phải bản lĩnh như cô nói ..... mặc dù trong lòng anh phải chịu nhiều dằn vặt và khổ sở .......
    Anh phải che dấu đi tình cảm của minh , anh phải làm cho co vui , vì đó là nhiệm vụ của anh ..... -người đã yêu cô -
    thế rồi họ chia tay ..... các bạn doán xem kết cụ sẽ như thế nào , và do đau ??

    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này hơi bị lạ à nghen, được người yêu quan tâm lại ko muốn, mình thực ko hiểu Theo mình họ chia tay là đúng rồi, ở bên nhau mà ko thoải mái thì bai bai đi cho nó rảnh
    [topic]183226[/topic]
  9. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Phải đó, "thà như thế thà rằng như thế. Thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi m..."
    (...........)
    the mirror has two faces.
  10. viet_business

    viet_business Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người con gái như vậy nhi? Mình đang đi tìm người con gái như thế để quen cho đỡ buồn đây, quen ma ko cần fải lo lắng, chăm só cho người đó hehe, quen kiểu đó chỉ quen được vài tháng là cao ! Có ai như vậy ko làm bạn gái với mình đi ! heheheh
    JimmyNT

Chia sẻ trang này