1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích chui vào WC và đọc truyện ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thích chui vào WC và đọc truyện ???

    Chả hiểu sao mình rất có cái thú chui vào WC và đọc truyện he he he Chẳng hiểu sao vào đó có cái gì đó hay hay thế nào ý ... Chẳng ai quấy rầy cả , tha hồ mà ngẫm nghĩ mọi thứ trên trời dưới biển ... mới cả đọc truyện ở ngoài đôi khi cứ hay bị mắng ... Cứ cầm quyển truyện chui vào đó ... chả ai biết gì hì hì Các bạn thì sao ? Có ai có ý thích củ chuối như vậy ko nhỉ ???
  2. darkmagicianxin

    darkmagicianxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    hahhaha vui thật đấy bm ạ
    mình ko nghĩ bạn lại thú vị đến vậy đâu,bạn chắc là 1 cô bé rất dễ thương ,nhưng chỉ tiếc là bạn còn chưa lớn được bao nhiêu cả ,người lớn khi nghồi WC thì người ta đọc báo cơ
    hahha
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Theo thống kê ! Hiện tại có khoảng 70% thanh niên thế giới có thói quen này ! Người cao tuổi là 50% ! Tuy nhiên thói quen này sẽ ko tốt vì ngồi lâu có thể gây...trĩ và 1 số bệnh khác
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ứ gì ... Bắt chước...Ghét thế....
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hay binhminh cũng giống tôi,sở thích quái gở vật!
  6. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các em vào WC ngoài trò đọc truyện còn làm gì nữa??? Mỗi lần anh vào đấy chỉ có đi người không thôi, và mỗi lần đi ra thì nhẹ bụng, cảm giác lâng lâng vì vừa trút bỏ được cái gì đó gọi là của nợ, rất sung sướng..... Mà chui vào WC đọc truyện thì có cái quái gì hay, vừa có mùi, vừa bị trĩ.... khó hiểu???????????
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vào đó mà ngồi đọc truyện thì sung sướng quá ... Tập trung cao độ .. he he thấy truyện dường như có vẻ hay hơn ... Có gì bức xúc buồn bực vào đó nghĩ thật nhiều rồi sau đó ra thì thanh thản nhẹ nhàng như ko ??? Chẳng hiểu tại sao thích cái WC hơn cả cái phòng của mình nữa !
  8. holyholy

    holyholy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    chính xác, tôi cũng thích ngồi trong wc dọc truyện :Private hơn cả private .
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lại 1 lần nữa phải gọi tên anh chuối...
  10. cold_heart86vn

    cold_heart86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ui ra, hôm nay lanng thang vao đây tình cờ bắt gặp đc đúng chủ đề đúng những người đồng sở thích hahhâh.
    Dù fải nói là ngồi ở WC chả có gì gọi là rồ mantíc( à quên có "rồ" thiệt)
    Chả hiểu cái wc có sức hút gì kì diệu thế mà nó lại cuốn hút mình, làmcho mình có thể ngồi ở đó lâu ơi là lâu với cuốn truyện trên tay.Bố mẹ nhiều lúc bực mình lắm nhưng mình vẫn cvhứng nào tật nấy hehhe.Nhiều lúc vào đó ko fải để " giả quyết" chi đâu, mà chỉ là chui vào để đọc truyện đợ bị ai làm fiền( truyện tranh hay hẳn hoi, chứ ko fải là truyện đen đau nhá) mõi người đừng có nghĩ đen tối
    Nói chung là rất thú vị, các bác cứ thử xem

Chia sẻ trang này