1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thích đọc sách?

    Alô, em thấy diễn đàn của mình có " hội những người thích nhiếp ảnh" rồi nè, " hội những người thích bài hát và bình luận các bài hát rồi nè, em thì mù tịt về nhiếp ảnh, nhưng lại rất thích đọc sách,
    các anh chị hãy vào đây chia sẻ cho em biết những quyển sách mà các anh chị đọc rồi thấy hay, thấy tâm đắc nhất để em tìm em sưu tập nhé. tất cả mọi loại sách mà các anh chị thích, văn học, kinh tế, kiến trúc, tin học, khoa học...
    hi vọng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những quyển sách best seller trong mọi thời đại, sách mới, sách cũ..
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền đâu rồi, vào giới thiệu cho tớ mấy quyển sách hay ho với. Tớ đang đọc FA. Phê lòi mắt. Vì toàn thuật ngữ chuyên ngành, chữ nhỏ, lại còn ebook. Chắc sắp đeo kính đến nơi.
    Quên, sách của tớ cũng bét seo lờ. Nhưng chuyên ngành hẹp. Nên hổng dám giới thiệu ở đây.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác green xì pham quá nha. Để em giới thiệu quyển sách em yêu nè. Đó là Bác sĩ Ai Bô Lít, bác sỉ chuyên chữa bệnh cho thú vật. Trong đó có con Kéo Đẩy rất dễ thương. He he he.
    Lâu lâu cứ lục ra coi lại hoài à.
    Để bữa sau em giới thiệu bộ sách khác hé.
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đọc sách chuyên nghành, mà toàn là Tiếng Anh, cũng hơi Phê lòi mắt ếch.
    Nhưng dạo này thấy thích đọc Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn NGọc Tư, Thơ của Sơn Nguyễn (hõng biết có phải là mem của fố rùm này ko???) ....
  5. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc Cơ hội của Chúa, của Nguyễn Việt Hà nhé!
    Dù giai đọan là những năm 88-91, nhưng những bối rối, rung động, những lo toan, trăn trở, hăm hở ... của những người trẻ đều có thể chia sẻ được, và có thể tìm thấy mình chút chút đâu đó trong mỗi nhân vật. Lần đầu tiên đọc quyển sách 500 trang mà ko biết chán.
  6. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích nhất 2 cuốn "Ăn mày dĩ vãng" và "Phố" của Chu Lai. Lâu lâu lôi ra đọc lại vẫn thấy hay. Cả 2 cuốn này đều đã dựng thành phim, nhưng coi truyện thấy hay hơn.
    Còn hồi nhỏ thì mình cực thích cuốn "Tốttôchan, cô bé bên cửa sổ". Lúc chuyển vào SG, mình làm thất lạc, may sao lang thang thế nào lại tìm mua được. Đọc lại, còn nguyên cái cảm giác thèm thuồng hồi xưa. Thèm được giống Tốttôchan, thèm có 1 người thầy giống thầy của Tốttôchan.
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì chỉ thích đọc truyện ngắn, càng ngắn càng hay
    Nhất là chuyện ngắn của Trung Quốc càng đọc càng thấm. Ở Hà Nội rất nhiều hiệu sách best seller, còn ở Sài Gòn mình đi kiếm , nhưng rất ít loại sách.
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích đọc Chu Lai thì đọc thêm Cuộc đời dài lắm, Bến bờ hoang lạnh, Sông xa,... Mấy truyện này phải đọc chậm, từ từ,... Hơi buồn!
    Nếu kể truyện hồi bé thì nhiều lắm: Dế mèn phiêu lưu ký, Đảo giấu vàng, Trên sa mạc và trong rừng thẳm, Truyển cổ Grin, Adecxen,... Thôi, không kể nữa. Kể chắc lụt TTVN quá.
    To ku em: Anh xì gì đâu, hôm nay rảnh rỗi vào 7X quậy cho vui. Em cũng xì xà xì xồ theo anh đó thôi. . Quyển bác sĩ Ai bồ lít của em cũng là quyển anh yêu thích ngày xưa. Nhưng ác cái bị con bé tiểu yêu hồi nhỏ bắt nạt chôm mất. Tiếc quá!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 06/05/2006
  9. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    T cũng mê đọc sách, sách gì cũng đọc..Gặp đúng loại sách t thích thì t đọc ngấu ngiến, còn không thích thì cũng đọc nhưng đọc nhẹ nhàng ..hì...
    Cả nhà đã đọc qua truyện ngắn lẫn dài của Ma Văn Kháng chưa, t đọc từa lưa nhưng thích nhất vẫn là Chuyến xe đêm và côi cút giữa cảnh đời...
    T đang tìm đọc thêm truyện trinh thám, bạn nào có biết truyện nào hay hay giới thiệu t phát....

  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, giờ mới mò vào, thấy một ngày vắng... tớ, 7X đông vui nhộn nhịp quá chừng hhehhe. Chúc mừng sn75, và mí bác yêu mến cái topic tán nhảm về nick nhé, lúc nãy thấy nó chễnh chệ ở trang 1 mà mừng ghê.
    Nhắc đến sách phải công nhận rằng tớ và G có nhiều "kỷ niệm" ghê! Nhớ nhất vẫn là cuốn tiểu thuyết Thế giới của Sophie, cuốn đấy ở SG tớ tìm bao nhiêu lâu không có, may sao trong cái hôm nhiều tình cờ đó, tớ với cậu lại ngẫu nhiên phát hiện ra nó đang bám đầy bụi trong một nhà sách ở... ĐN. Cám ơn G. lần nữa nhé, vì đã tặng tớ cuốn sách yêu thích ấy
    Cuốn sách gần đây nhất tớ đọc là một cuốn sách mỏng dạy cách chơi... sudoku.
    Về tiểu thuyết, tớ thích tiểu thuyết của Erich Maria Remarque, tớ đã đọc Ba người bạn với Bia mộ đen. Và đang đọc dở cuốn Khải hoàn môn.
    Tớ cũng ấn tượng rất mạnh Green mile (Dặm xanh) của Stephen King. Nhớ lần đầu biết cậu, tớ đã hỏi nick của cậu có liên quan gì đến cuốn tiểu thuyết này không. (B có ebook Green mile, nguyên tác bằng tiếng Anh, ai thích thì PM, B sẽ gửi)
    Nói về sách thì ôi thôi, biết kể bao nhiên cho vừa. Từng lọai sách tớ đọc gắn liền với từng thời điểm. Cách đây vài năm là Tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung (khoái Tiếu ngạo giang hồ quá đi mất). Hồi nhỏ đọc truyện cổ tích Grim, Andersen, truyện ngụ ngôn. Lớn lên chút nữa thì đọc mấy cuốn trinh thám của Conale Doyle, truyện tranh Doraemon, truyện ngắn của O''''Henry, Vũ Trọng Phụng (Số Đỏ là số 1!), Nguyễn Nhật Ánh (nhớ hồi lớp 10 đã vừa khóc vừa cười ra sao khi đọc Còn chút gì để nhớCô gái đến từ hôm qua, vẫn còn nhớ một đọan rất vui khi nhân vật nam chính (quên tên) hỏi cô bạn Tiểu Ly rằng" "Tiểu Ly có phải là tiểu vô ly không?" hhahaa.
    Có một số sách tớ nghĩ đừng nên bỏ qua (tớ đang nói về sách giải trí thôi). Có thể kề một số cuốn: Hoàng tử bé, Alice?Ts Adventures in Wonder Land của Lewis Carrol (nên đọc nguyên tác vì có nhiều chỗ chơi chữ hầu như kg dịch được), bộ truyện tranh Lucky Luke, cuốn thơ Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa, cuốn tập đọc và tập viết - vì nhờ nó mà tớ đọc thông viết thạo tiếng Việt . Nhất thời kể sơ bấy nhiêu, khi nào có hứng sẽ liệt kê tiếp.
    Mục tiêu của tớ phải đọc hết bộ Chiến tranh và hòa bình, đọc hết mấy cuốn sách của Trịnh Xuân Thuận, đọc cuốn truyện con nít Peter Pan... Mắt tớ thì đeo kính, một ngày lọ mọ trên máy tính nhiều giờ đồng hồ, chiều nào cũng than mỏi mắt mà tham vọng nhiêu đây, huhu. Ước gì có người đọc sách cho mình, như hồi còn nhỏ....
    Nhưng nghe nói tốt nhất là nên kiếm sách về... chứng khoán mà đọc G ạ. Cái đấy "hút hàng" ghê lắm, hehheheh
    Viết hơi bị tràn lan, chắc tại nói về sách, cái mà tớ rất mê
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 06/05/2006

Chia sẻ trang này