1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cuốn "Gianmilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên - Người Thầy đầu tiên" này anh cũng đọc rồi nhưng giống như tem7x nói vậy, hôm qua đọc lại thấy như chưa đọc lần nào - trừ chuyện Người thầy đầu tiên có học ở trường PTTH rồi nên còn nhớ được 1 ít. Nhưng mà vẫn nhớ cái cảm giác buồn buồn khi đọc những chuyện ấy. Khó tả lắm.
    Mà hình như mình cũng mất cuốn này rồi. Chắc phải đi kiế lại sách cũ thôi. Thấy cuốn mới in đẹp thì đẹp thật nhưng không có cảm tình lắm.
  2. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng đã luyện xong "Hồi ức 1 geisha" phù, tối nay mang cho trại chủ mượn
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ngày em còn trẻ , e thích truyện này lắm , cả " Cây phong non trùm khăn đỏ nữa " thế mà cuộc sống vùi giập em ra thế này đây Giờ chỉ thich cái gì " mì ăn liền thôi "
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Anh Lông Xồm có truyện của Dương Thu Hương ko? bữa nào cho Sars mượn nhé
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Rât tiếc là không còn cuốn nào em ạ, anh chỉ còn có 1 truyện ngắn của DTH nằm trong Tuyển tập của báo Văn Nghệ Quân Đội thôi.
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mới chiều thứ năm đã thấy như thứ sáu, mệt quá vì cả tuần cày như? ox. Hông muốn làm việc nữa, trong khi mở tủ xem có gì ăn thì phát hiện dấu vết của một con chuột (hy vọng chỉ là một con chuột ế vợ/ ế chồng gì đó, chứ nếu nó có một gia đình hạnh phúc và bày đặt sinh con đẻ cái thì tiêu).
    Không còn đồ ăn vặt, bánh đã mum hết từ tuần trước. Sôcôla cũng không còn. Bèn quay sang thức ăn tinh thần. Loại thức ăn này có vẻ an toàn với chuột, vì bọn này không biết chữ. Trong tủ đang có cuốn Cuộc đời của Pi, một cuốn sách quá ấn tượng và đã giúp mình qua những buổi tối buồn chán trong suốt mấy tháng hồi năm ngoái. Đọc đi đọc lại tới lần thứ năm và cần mẫn ngồi đánh máy post bên tác phẩm văn học. Cuốn sách hay quá và có vẻ kén người đọc. Và mình hình như chưa trao đổi với người nào đã đọc cuốn sách này cả.
    Chẳng biết phải ?ophân tích? nó thế nào cho những người chưa đọc hiểu được. Chỉ thấy rằng vì mình quan tâm tới tôn giáo (cho dù ít đi chùa và chỉ thỉnh thoảng vô nhà thờ xem hang đá) nên thích đọc nó chăng. Mà cũng không biết có phải vậy không nữa?
    Định viết cái gì đó về cuốn sách nhưng sao không còn chút hứng thú nào. Thấy mệt mỏi và buồn phiền quá...
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thích nhất là sách của Nga ngố : Đất vỡ hoang , sông Đông êm đềm , Họ đã chiến đấu vì tổ quốc ( M. Solokhov )vừa đọc vừa cười đau ruột , lại còn Ruồi trâu , Cuốn theo chiều gió và Quo vadis , đọc cứ như đói ăn ... ngốn lấy ngốn để .
    Giờ khó khăn lắm mới có thể đọc được vài cuốn vừa vừa : Bóng đè , cánh đồng chị tư Ai đi nhậu cho ?????
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Solokhov biết ***g vào trong truyện của mình những chi tiết hài tưởng chừng vu vơ như thế nhưng độc giả lại tha hồ mà cười. Anh có nhớ những đoạn đối thoại của anh chàng khổng lồ kể về vợ mình không nhỉ? Cười đấy mà chua xót đấy...
    Nhắc mới nhớ: Ăn Hành Tây ơi, hôm nào tiện đường quăng qua cho anh cuốn này nhé.
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Bunnie ơi, ai đó đã trả chị Quo Vadis chưa ? Cho em mượn được không ?

Chia sẻ trang này