1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    @tóctém mắt bồ câu: Người ta chưa trả nữa em ơi. Nhưng chị sẽ đi... đòi
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dạ đòi được thì cho em mượn nhé. Cám ơn chị.
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cuốn "Cuộc đời của Pi" có ai đó siêng đem ra gỏ rồi post lên nè
    http://ttvnol.com/tacphamvanhoc/492595.ttvn
    Nếu em muốn tìm hiểu về Triết học và quan điểm tôn giáo của người Ấn theo đạo Hindu thì nên tìm xem trước "Tổng quan về truyện cổ và tôn giáo Ấn Độ" (không biết có nhớ chính xác cái tựa không ) hay can đảm hơn thì đọc "Veda - Kinh Vệ Đà" của đạo Hindu, đây là nền tảng của âm nhạc, thi ca, triết lý của Ấn Độ (giới thiệu chơi chứ anh chưa dám đọc cuốn này, khó hiểu và dầy quá )
    Còn muốn cảm nhận và suy nghĩ thì em thử đọc "101 câu chuyện Thiền" xem sao, nếu anh không lầm thì trước năm 1975 cuốn này có tên là "Góp nhặt cát đá" của thiền sư Muju. Thường thì mỗi người có những suy nghĩ và cảm nhận riêng khi đọc cuốn này.
    Mấy con chuột chắc đang muốn chia xẻ và trao đổi với em về cuốn "Cuộc đời của Pi" chứ không phải phá phách gì đâu, he he
    Dzui dzẻ hén
  4. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Becoool và bác Lonesome : hai pác cho Vequelamdong mượn mí cái Sholokhov được hông dzi? Thấy các pác quảng cáo, ực cứ như là nghe có sấu bên nhà Hà Nội í.
    Thanks các pác trứơc cho chắc ăn cái
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Rất sẵn lòng , nhưng bạn biết đấy , sách xưa mà ,giấy đen thui và xấu xí lắm , gặp mình cũng ẩu . Nếu bạn ko chê ...
    May quá hôm bữa dọn nhà tính cho mấy bà ve chai !
  6. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    mọi người ở đây thích đọc sách nhỉ?
    Mình cũng là fan hâm mộ của sách. Ngày xưa, mình đọc tất cả các sách, từ truyện tranh, tiểu thuyết kiếm hiệp, tình cảm,....nói chung truyện là mình đọc, đến nỗi bây giờ phải mang cặp kiếng.
    Lúc còn nhỏ, mình cũng có cuốn "Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn", cuốn to, in đẹp giống như bạn gì đã nói. Tiếc là khi con em út của mình đủ tuổi phá phách, nó đã xé tan tành trong sự đau xót của mình.
    Truyện nước ngoài, mình rất thích đọc truyện của Shiney Sheldon, một nhà văn chuyên viết truyện có nhân vật chính là nữ. Các truyện "Không có gì là mãi mãi", "Hãy kể giấc mơ của em", "Tình yêu và thù hận",....rất hay, mình đọc ít nhất là 2 lần. Ngoài ra,các truyện hay mà mình quên tác giả rồi như "Vĩnh biệt thơ ngây", "Hồ sơ Bồ nông" (đã được làm phim do Julia Robert đóng nhưng không hay bằng truyện). Toàn là chuyện hình sự nhỉ. Còn những truyện như " Bá tước Dracula","Cuốn theo chiều gió", "Dặm xanh" (Green Mile)....
    Truyện thiếu nhi, mình đã đọc tất cả các truyện của Nguyễn Nhật Ánh, từ "Chuyện cổ tích dành cho người lớn", "Tôi thương mà em đâu có hay", "Tôi hay mà em đâu có thương"....Sao không thấy mọi người đề cập đến "Harry Potter" nhỉ? Mình thấy bộ truyện này cực kì hay, đặc biệt là qua tài dịch của Lý Lan. Mỗi bộ truyện Harry Potter mình đã đọc ít nhất là 4 lần, trừ bộ thứ 5 chỉ có 2 lần thôi vì..không hay. Mình rất khâm phục tài viết của nhà văn J.K.Rowling. Bà viết từng bộ ở từng thời điểm khác nhau, không phải viết một lèo, nhưng có sự gắn kết rất logic, chi tiết nhỏ của phần này có thể là chủ đề của phấn sau. Lý Lan cũng tài không kém, dịch rất hay. Có thể nói, Harry Potter được độc giả VN yêu mến phần lớn là nhờ Lý Lan. Tuy nhiên, ở phần các phần sau, hình như Lý Lan không còn hứng thú nữa hay sao ấy mà câu văn không còn hay như trước nữa.
    Nguyễn Nhật Ánh có sáng tác một bộ truyện tương tự như Harry Potter, nói về thế giới thần bí, " Câu chuyện xứ sở Langbiang", không biết mọi người đọc chưa? Tuy không xuất sắc bằng "Harry Potter" nhưng cũng hay và rất dí dỏm, đúng kiểu Nguyễn Nhật Ánh. Mình đã mua 3 quyển dày, đọc liền một hơi. Tìm hoài không thấy tập 4, hay là chưa xuất bản?
    Ôi, dài quá rồi, nghỉ mệt chút xíu. Mình còn nhiều truyện kể khoe với mọi người lắm (hình như bắt đúng đài rồi thì phải...)
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cuốn đầu tiên của NNA mà mình được đọc là "Bàn có 5 chỗ ngồi", trong đó có nhân vật mê Văn hơn Toán đến mức gọi môn học đó là môn ... Oán. Cậu này giỏi văn tới mức môn ngữ pháp cũng được cậu ấy chế biến thành thơ để bạn học cho dễ. Đén giờ mình vẫn nhớ:
    Cụm chủ vị khi làm chủ ngữ
    Thường theo sau 2 chữ khiến cho
    Ví như "Cô bé nằm ho
    Khiến cho cha mẹ phải lo suốt ngày"
    Nhưng chủ ngữ khi rày khi khác
    Chữ khiến cho không chắc ở hoài
    Đôi khi thêm một chữ là
    Kéo theo sau nó cái toa danh từ
    Ví dụ như "bạn hư hỏng quá
    Là nỗi buồn của cả thầy cô."
    Nếu thêm "Sự, cuộc, việc" vô
    Ngữ danh từ bỗng bất ngờ hiện ra

    Sau này khi vào SG thì mình được đọc thêm "Phòng trọ 3 người" và mấy truyện mà bạn kể.
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cái ông NNA, ông ấy chỉ viết "Chuyện cổ tích dành cho người lớn" thui bạn ui. Còn thương qua thương lại là ông Đoàn Thạch Biền. Ông này chuyên môn cho nhân vật nam và nữ xưng là ông với em. hehe. Hồi xưa đọc ĐTB cũng khoái lắm, ổng có viết "Tình nhỏ làm sao quên" nhưng tình nhỏ như thế nào thì B... quên rồi vì thế B không ấn tượng với ĐTB bằng NNA.
    Nguyễn Nhật Ánh viết truyện dễ thương khủng khiếp, hehe, có thể kể Cô gái đến từ hôm qua, Trại hoa vàng, Thằng quỷ nhỏ, Hạ đỏ (đầu sách có 4 câu thơ của Huyền Kiêu - Hạ đỏ có chàng đến hỏi, Em thơ chị đẹp em đâu, Chị tôi khăn thắm quàng đầu, Đi giặt tơ vàng bên suối), Còn chút gì để nhớ, Mắt biếc... nhiều không kể xiết. Cả một thời cuối cấp 2 đầu cấp 3 đọc NNA mê say. Cám ơn nhà văn nhé, bi giờ NNA ít viết nhưng có cái quán Đo đo bán đồ ăn vừa rẻ vừa ngon.
    Có một dạo không thấy Lý Lan viết nữa, đã cảm thấy rất buồn vì mình rất yêu mến nhà văn này và tác phẩm của chị. Có lúc nghĩ kg có Lý Lan rồi sẽ đọc ai đây. May mắn là còn NNT. Từ dạo Lý Lan theo chồng chắc đã chán cuộc chơi. Không thấy in sách và truỵên ngắn thì cũng hiếm hoi, hình như chỉ còn thấy trên báo xuân, mà xuân thì mỗi năm chỉ một.
    B chưa đọc hết "Truyện xứ Langbiang", chỉ đọc một đoạn trích trên báo nào đó quên rồi. Mắc cừơi cái đơn vị tiền tệ trong sách ghê. Nắpkeng (phải viết vậy không?), hehhe.
  9. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @anhthyvo Ủa, NNA là tác giả của Tôi thương mà em đâu có hayTôi hay mà em đâu có thương à? Đọc lâu quá rồi cứ nghĩ tác giả là Đoàn Thạch Biền chứ . NNA có bộ Kính vạn hoa cũng rất thú vị, bộ này đã được TFS dựng thành phim, mới chỉ coi được khaỏng 2 tập nhưng thấy rất thật, các nhân vật như bước ra từ tác phẩm vậy.
    Mình cũng rất thích Harry Potter, đọc đi đọc lại mấy lần mà cũng không thấy chán. Và còn coi cả phim nữa. Theo mình thấy thì phim làm đúng như trí tưởng tượng của mình về truyện. Lý Lan đúng là dịch rất hay. Lần đi hội sách vừa rồi Lý Lan có nói là những phần sau bà phải dịch gấp theo yêu cầu của NXB và phần cuối của cuốn vừa rồi là do người khác dịch. Có lẽ vì thế mà giọng văn hơi khác. Và Lý Lan có nói thêm là Trường sinh linh giá được rất nhiều độc giả ưa thích.
    Nhiều người biết Shiney Seldon thật. Nhân vật chính của tác giả đa số là nữ và họ thường có cuộc sống khó khăn. Mình nhớ có 1 tác phẩm (không biết có phải của tác giả này không) về bệnh đa nhân cách. Đọc xong thấy sợ vì trong 1 con người lại tồn tại nhiều con người khác nhau.
    @Lonesome : anh có hay đọc Tạp chí văn nghệ Quân đội không ? Hồi nhỏ em nhớ mãi đọc trong tạp chí này 1truyện ngắn Thư gửi mẹ Âu Cơ. Không hiểu sao bao nhiêu năm vẫn còn nhớ. Rất nhiều tác phẩm trong Tạp chí này được dựng thành phim.
    Gần đây trên tạp chí này có phần trích của 1 tác phẩm gây xúc động. Đó là 1 dạng nhật ký của Lê Hải Triều, ông ghi lại từng chi tiết từ lúc phát hiện ra con trai mình (15 tuổi) bị bệnh ung thư máu đến lúc mất. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 1 tháng. Tâm trạng của người cha nhìn đứa con mình sắp hết mà không làm gì được. Đọc xong em bị ám ảnh mấy ngày, thấy cái chết sao mà cách sự sống gần thế và thực sự khâm phục nghị lực của cả 2 cha con.
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng đọc hết 3 cuốn rồi, tập 4 chưa xuất bản đâu. Mình cũng đang chờ mà.

Chia sẻ trang này