1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ cũng thich NNA , nhất là : Cô gái đến từ hôm wa , đọc xong mặt cứ đực ra như ngỗng . Giờ đọc lại thấy dở hơi ko chịu được .
    Sidney Sheldon còn có : Nếu còn có ngày mai . Nhà văn nước ngoài còn có J.Archer với : Truy tìm bức tranh thánh , Hai số phận + một cuốn rất hay mà wên ch... mất ! H.Robins , J.H.Chase ....
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc truyện Người lạ trong gương chưa ? Chết em roài, em hõng có dzợ mà lỡ dại đọc truyện nảy roài. Có chỗ chịu hõng nỗi luôn ... Hpồi trước đọc truyện của chị Tư còn ngại, giờ đọc cái này ... thiệt tình...  .. Chịu hết nỗi roài, em đi đây ...!
  3. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    to bunie: đúng là mấy tác phẩm ...thương qua thương lại là của Đoàn Thạch Biền, lâu quá rồi nên mình nhớ nhằm, lúc viết ra thấy kỳ kỳ, may là có bạn chỉnh lại. Nhớ lúc trước, đọc truyện "Trại Hoa Vàng" của Nguyễn Nhật Ánh trên báo Mực tím, đến chỗ "tam giác Becmuda", bunie nhớ không, mình cười mấy ngày luôn, bây giờ nghĩ lại cũng còn thấy mắc cười."Cô gái đến từ hôm qua", "Bàn có năm chỗ ngồi", mình cũng đã được đọc. Bunie giỏi quá, đọc truyện mà còn nhớ chi tiết, nhớ cả thơ nữa.Bạn thử tìm đọc "Câu chuyện xứ sở Langbiang" đi, vui lắm, rất cuốn hút. Đảm bảo bạn chỉ bỏ cuốn sách xuống khi...hết
    to toctem7x: truyện cô gái bệnh tâm thần đa nhân cách đó đúng là của Shiney Sheldon, có tựa "Hãy kể giấc mơ của em". Mình còn được đọc một truyện khác,có nội dung tương tự là "Vĩnh biệt thơ ngây", của tác giả khác, theo mình là hay hơn "Hãy kể giấc mơ của em". Truyện của Shiney Sheldon được chuyển thành phim nhiều lắm đấy.
    Có một tác giả khác cũng viết truyện kiểu tương tự như Shiney Sheldon là Jame Haley Chase. Truyện của ông này không hay bằng nhưng xem cũng được, quyền đầu tiên mà mình xem và rất ấn tượng là "Thằng khùng", kể về một anh chàng con nhà giàu nhưng bị bệnh tâm thần, chuyên đi giết người,cuối cùng thay vì giết cô người yêu, một chút "người" còn lại trong anh ta đã trỗi dậy, bảo cô người yêu chạy trốn khỏi anh ta rồi anh ta tự sát.
    Được anhthyvo sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 20/06/2006
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Dzậy hóa ra cái tam giác Bécmuda đó không phải mình B nhớ, lúc nhắc lại "Trại hoa vàng", B cũng nhớ đến nó, cũng thấy mắc cười và muốn viết ra nhưng nghĩ sao lại thôi. He he, thì ra kg phải mình B nhớ chi tiết đó hén.
    Những nhân vật, hoàn cảnh của câu chuyện ngày xưa mình đọc đều rất dễ thương. Lúc nãy anh Bekoool có nói nó cuốn "Còn chút gì để nhớ" đọc lại thấy dở hơi, riêng mình thì mình thấy không dở hơi chút nào. Cái gì cũng có giá trị một thời điểm nào đó thôi. Và mình biết tuổi của mình bây giờ không thích hợp đọc mấy cuốn đó nữa, vì vậy mà mình không tìm đọc lại, để nguyên vẹn cảm giác đẹp đẽ ban đầu.
    Truyện xứ Langbiang mình không có, và chắc cũng không đi mua đâu, hihihi, để rình rình mượn của người nào đấy về đọc. Mượn của bạn hoặc bạn honglys chẳng hạn. hehhe.
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @anhthyvo : Vĩnh biệt thơ ngây là của tác giả nào thế? Bạn nói làm mình to mò rồi, phải đi kiếm đọc thôi. Nghe tựa thì quen lắm mà minh thì chuyên gia đọc rồi không nhớ rõ nội dung và tên tác phẩm, trừ khi đọc lại nhiều lần và bị ấn tượng bởi cái gì đó của tác phẩm.
    @honglys : trại chủ cho mượn 3 cuốn của NHA nhé ?
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 20/06/2006
  6. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    ừ, mình cũng thấy vậy, mỗi thời điểm có một cảm giác khác nhau. Bây giờ đọc lại mấy chuyện đó thấy hơi buồn cười một chút nhưng vẫn rất hay. Nếu bạn thích mình có thể cho bạn mượn truyện, miễn nhớ trả mình là được rồi
    to toctem7x: mình giống y như bạn, rất ít nhớ tên tác giả, nhớ tên truyện là may lắm rồi. Để mình kể chi tiết thêm một chút. Chuyện kể về một cô bé bị bắt cóc và lạm dụng ******** từ nhỏ bởi 2 vợ chồng hơi ....điên khùng. Kể từ đó, trong cô hình thành ra nhiều tính cách trái ngược nhau với mục đích chung là bảo vệc cho cô bé. Chính vì thế, có khi cô là một bà chị dịu dàng, có khi là một tên đàn ông thô lỗ hung bạo. Hình như có tới 7 tính cách. Có một vụ án mạng xảy ra, mọi nghi ngờ đều tập trung vào cô gái (cả mình cũng nghĩ vậy), Cuối cùng, sự thật được sáng tỏ.....
  7. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    lạc đề một chút, có một thời gian mình lười đọc, vì có quá nhiều phim trên TV, rồi "ăn chơi sa đọa" cùng đám bạn. Đến khi cần viết một đoạn văn, một văn bản thì ....tịt ngòi, không thể nào viết được, từ ngữ nó trốn đâu mất tiêu. Mà mình lúc trước rất tự hào cho chuyên gia ngôn ngữ, dùng từ rất chính xác, cầm viết lên là viết một lèo mấy đôi giấy. Sợ quá, vội vàng tìm mấy quyển hay hay đọc, bây giờ thì khá hơn một chút rồi, nhưng không được như xưa. Giờ mình mới thấy tầm quan trọng của việc đọc sách (ít nhất là đối với mình). Có ai giống mình không ta?
    Có lần mình đi uống cà phê buổi sáng với mấy đứa bạn, bắt gặp hình ảnh 2 anh chị kia ngồi uống cà phê, đọc sách đến trưa, nhìn hay hay, có cảm giác rất thanh bình, nhàn nhã. Mình cũng thích như vậy nhưng chưa thực hiện được
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Shidney Sheldon có cuốn Nếu còn có ngày mai cũng hay......4, 5 cuốn gì đó nữa ko nhớ tên cũng hay, cốt truyện hấp dẫn, cuốn hút và quan trọng là kết thúc luôn bất ngờ.
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 20/06/2006
  9. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    @honglys : trại chủ cho mượn 3 cuốn của NHA nhé ?
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 20/06/2006
    [/quote]
    @ Tém & Bunnie: Mượn thì được thôi, nhưng ở đây tớ chỉ còn 2 cuốn, một cuốn để HN rồi. Hôm nào mình mang đi cho, chắc cuốn 3 mượn anhth... đi.
    À Tém đọc xong Cội Rễ chưa?
    Tớ cũng thích đọc cuốn Nếu còn có ngày mai, kết thúc khá bất ngờ.
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @Những ai đã đọc Nếu còn có ngày mai cho em hỏi tác phẩm này có phải nói về 1 phụ nữ sau bao lần bị trả thù ..... (hic, không nhớ rõ nữa) cuối cùng được đưa vào tu viện không nhỉ ?
    Truyện này nhớ đã đọc 2 lần rồi nhưng tới giờ vẫn không nhớ nội dung dù tên tác giả và tựa đề thì quen.
    [

Chia sẻ trang này