1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Sao xuyên tạc thế anh , 1 cái là sách lý luận 1 cái là sách về giáo dục giới tính mà có thể nhầm lẩn nhau sao ?
    u?c bunnie s?a vo 15:16 ngy 30/06/2006
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    http://worldebookfair.com/ :
    July 4th-August 4, 2006
    Download your selections from 1/3 million free eBooks.
    We are serving over one million (1,000,000) files a day.
    Welcome to the home of the World eBook Fair, the largest showcase for eBooks, eBook publishers, e***ors, and others working in the new world of eBooks.
    July 4th to August 4, 2006 marks a month long celebration of the 35th anniversary of the first step taken towards today''s eBooks ...

    ----
    Từ 4/7 tới 4/8, site này cho download free các e-book nó có, bà con nhanh chân lên nhé, có một số truyện tiếng Anh hay lắm đấy.
    Tks bạn già đã paste cho tớ cái link này
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Dạo này 7X còn hay đọc sách không?
    Có ai vừa đọc xong cuốn gì hay không?
    Gần đây có nhiều sách mới và hay. B vừa đọc xong lần 1 cuốn Rừng Na Uy, dự định đọc lại 1 lần nữa. Nhiều cảm xúc và nhiều điều muốn nói về cuốn sách này nhưng cảm thấy chưa thật hiểu về nó. Nên thôi
    B cũng đang đọc dở dang Tam Quốc Chí, truyện hấp dẫn nhưng B mau quên/nhầm lẫn tên các nhân vật quá. Giá gì có ai đang cùng đọc để cùng bàn với B cho B đỡ ngán mà đọc cho xong 3 tập sách dày cộm này.
    B cũng vừa đọc lại không biết lần thứ bao nhiêu cuốn Hoàng Tử Bé, đó là một cuốn sách rất rất nên đọc. B có ebook, ai thích thì B có thể gửi mail, hoặc bạn có thể tự tìm bằng cách nhờ Google. Trên mạng hiện có bản dịch của Bùi Giáng và Vĩnh Lạc, B thích bản dịch của Vĩnh Lạc hơn.
    [​IMG]
    Đây là tấm hình B chụp trong 1 quán cafe ở Hà Nội hôm vừa rồi. Trên áo là một trong những bức tranh tác giả vẽ minh họa cho cuốn Hoàng Tử Bé - một con voi trong bụng một con trăn.
    P/S: Chị xin lỗi MDQ vì hôm đó hẹn em lên TN gửi sách lại cho em mà kg lên, chị cũng quên nhắn tin cho em luôn thì phải. Kỳ này hay bị mau quên quá
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Co em day chi Bunnie , em vua doc cuon " Tuyen tap truyen ngan " cua M.Gorki va " Bong de " ( doc lau roi nhung vua doc lai ) , Tu Cam Nu ...
    Neu chi muon ban ve Tam Quoc , em cung co the hau chi . , con " Rung Na Uy " thi chiu chet
    Xin loi vi ... danh cuoc tieng Viet !
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong tạp chí văn nghệ quân đội nhá, truyện ngắn, thơ, văn, bút ký hay cực.
    Rủ L đi. Vì vừa có người vừa đọc cùng, vừa có người giải nghĩa đạo, âm dương, bát quái, các tích tịch tình tang.
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có người chuyển qua kêu chị, chắc tại trời đang bão.
    Anh Bekoool viết không có dấu khó hiểu ghê. Hầu là hầu làm sao, nói rõ chút đê, dùng chữ gì nghe khiếp quá. hahaha
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đọc gì cũng tính, báo và tạp chí có gì hay hay mang vào đây share với bà con cho vui.
    Hồi xưa B hay đọc Tạp chí văn nghệ quân đội lắm. Sau này không còn đọc nữa. Cách đây vài năm P có đọc một truyện ngắn trên đó (hay là tạp chí Văn gì đó, quên mất :). B thấy hay, post lên đây cho mọi người cùng đọc và suy nghĩ nha.
    Về Rừng Na Uy
    Đúng là có mấy chuyện cũng thuộc loại người lớn. Nhưng B thấy không thô thiển và dung tục. Đọc thấy cũng bình thường.
    Về Tam Quốc Chí
    L là ai? Trong 7X này có mấy người tên có chữ L lận bạn G ơi.
    NHỮNG NGÀY ĐÁNH MẤT​
    DINO BUZZATI (Ý)
    Duy Phương dịch
    Vài ngày sau khi mua biệt thự, một bữa về nhà Ernst Kazirra thấy một gã đàn ông đang lách ra ngõ phụ trổ qua tường, vác trên vai một thùng gỗ và chất lên xe cam nhông.
    Anh chưa kịp chận lại thì gã đã bỏ chạy. Anh phải đuổi theo bằng xe hơi. Chiếc cam nhông chạy ngoằn ngoèo tới tận ngoại vi thành phố mới chịu dừng bên lề một bờ vực.
    Kazirra xuống xe và bước đến. Gã lạ mặt đang khuân một thùng gỗ, khệnh khạng đi vài bước rồi quăng xuống hố. Dưới đó đã có chất hằng nghìn thùng gỗ khác, rất giống nhau.
    Anh đến trước mặt gã đàn ông và hỏi: ?oTôi thấy anh mang những thứ này từ khuôn viên nhà tôi. Anh bỏ cái gì trong đó? Còn những thùng gỗ này là cái gì vậy??
    Gã lạ mặt nhìn anh rồi tủm tỉm cười nói ?oTôi còn nhiều lắm trên xe cam nhông, để vất đi. Ông không biết à? Chúng chứa những ngày.?
    ?oNhững ngày gì??
    ?oNhững ngày của ông.?
    ?oNhững ngày của tôi??
    ?oNhững ngày đã mất của ông. Những ngày mà ông đã phí mất trong đời. Có phải ông đợi chúng không? Chúng đến rồi đấy. Nhưng ông đã dùng để làm gì? Đấy, ông xem, còn nguyên vẹn. Bây giờ thì??
    Kazirra đảo mắt. Những thùng gỗ chất thành một đống lớn. Anh lần xuống hố và mở một thùng.
    Trong thùng có một con đường mùa thu, và ở cuối đường, người yêu của anh, Graziella đã vĩnh viễn bỏ đi. Nhưng anh đã không thèm gọi.
    Anh mở thùng thứ hai. Trên chiếc giường nằm trong một căn phòng bệnh viện, người em trai Giosué đang đau nặng và có ý mong anh. Nhưng anh đang bận áp-phe ở một nơi nào đó.
    Anh mở thùng thứ ba. Ngoài cổng một căn nhà cũ nghèo nàn, con chó Duk trung thành đã đợi anh từ hai năm nay, gầy đến trơ xương. Mà anh đâu có muốn quay về.
    Anh chợt nghe nhói lên ở chỗ này, ngay cuống bao tử. Gạ lạ mặt vẫn đứng hiên ngan bên bờ vực, bất động như một kẻ thi hành công lý.
    ?oÔng ơi! Anh gọi lớn. ?oÔng làm ơn nghe tối nói. Ông hco tối xin lại ba ngày. Tôi van ông. Ít nhất ba ngày này. Tôi sẽ trả cho ông bất kỳ giá nào ông muốn?.
    Gã lạ mặt phác một cử chỉ bằng tay phải, nửa như ngầm chỉ một nơi nào không thể đến, nửa như muốn nói là đã trễ rồi và không còn cách nào cứu vãn nữa. Bóng gã vụt nhòa đi trong không gian và lúc đó đống thùng bí ẩn cũng đột nhiên biến mất. Rồi bóng đêm tràn xuống.
    u?c bunnie s?a vo 17:13 ngy 03/11/2006
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gần đây có đọc:
    - Hạ Long thời tiền sử.
    - Viết trong mưa rùng - hồi ký của Võ Quảng
    Mỗi cuốn có cái hay riêng của nó.
  9. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sao trước giờ không thấy thread này nhỉ
    itakeni cũng thích đọc sách, tuần nào cũng ra thư viện, mượn về cho nhiều mà không có thời gian đọc hết, tiền fee còn nhiều hơn tiền mua sách :)
    hồi lớp 9-11 thì thích NNA lắm, sau này lớn lên tự nhiên hết thích, hoá ra mình già!!!
    đọc giải trí thì thích truyện liên quan đến luật sư, thám tử, cảnh sát, giết người điều tra này nọ .
    Trăm năm cô đơn: lúc trước vớ được quyển tiếng Việt ở thư viện, về đọc thì quả thật là rối!!! Văn cũng lủng cũng quá, đọc mới 2 trang đầu chẳng hiểu gì hết, tên nhân vật không được giữ nguyên bản mà viết theo kiểu Việt hoá tên tiếng Anh. Thế là đành đọc bản khác . Kết luận là truyện dài quá, người đọc phải rất chú tâm để không lộn tên là một, và thứ hai là để theo dõi cốt truyện . Cuối cùng đọc hết cuốn sách nhưng cũng không tóm tắt được nội dung nói về gì, ahahhaa . Nhưng nếu bảo tìm đọc lại thì sẽ, quyển này có sức cuốn hút riêng, giống như mỗi lần đọc lại là tìm được cái gì mới lạ mà lần trước mình bỏ xót
    Rừng Nauy & những truyện của tác giả này: cũng đua đòi mượn về đọc, nhưng cũng như Trăm năm cô đơn ở trên, đọc xong lần 1 thì không nhớ, rút ra được gì, những truyện này cần đọc đi đọc lại nhiều lần . Rừng Nauy & et al.. thì càng khó hiểu hơn Trăm năm cô đơn. Truyện này thì nhiều chi tiết về tình duc. Tóm lại là không thích cách viết của ông này, Trăm năm cô đơn còn có thể đọc đi đọc lại nhiều lần sau đó chứ truyện ông này thì không có sức hút như vậy đối với mình
    Cuộc đời của Pi: hà hà, truyện này triết lý nhiều quá, mình cũng không thích lắm, mượn về cũng hơn 2 lần mà không bao giờ đọc quá 2 trang đầu . Theo mình nó không có sức cuốn hút ở từng câu chữ đầu tiên để lôi cuốn độc giả .
    Truyện đọc gần đây nhất mà hôm nay vẫn còn nhớ nội dung và thích là Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường (?) Thích cách tác giả tả cái không khí của văn hoá làng xã hồi đó, chuyện tình của bà mẹ . Vẫn chưa tìm kiếm coi ông này còn viết thêm quyển nào thì tìm đọc tiếp .
    Gần đây thì thích Nguyễn Ngọc Tư, Nam Bộ rặt :) Mình thích!!! Nhưng gần đây hình như chị viết tản văn xuống sức hơn hồi đó . Thấy trong Tuổi Trẻ có giới thiệu sách mới chị in cùng Lê Thiếu Nhơn, Sống Trong Thời @, tập hợp những tản văn chị viết gần đây, mình có đọc qua, không thích bằng những bài đầu tiên chị viết . Nhưng có cơ hội thì vẫn mua ủng hộ
    Còn 2 truyện Việt cũng thích của Tô Hoài và Nguyễn Trường Tam, nhưng quên tên mất rồi, tìm lại sẽ bàn tiếp
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    NNT bị một vố quá nặng , viết được như cũ mới là lạ , nghe đồn là mỗi lần viết cái gì là chị Tư phải lo nhìn trước ngó sau . Trên TBKT Sài Gòn thỉnh thoảng có vài bài của her .
    " Mảnh đất lắm người nhiều ma " là nguyên tác của " Đất và người " phải ko ? Ko hiểu sao tôi vẫn thik film hơn , truyện xem chừng ko hay lắm và ko có những chi tiết đắt như film . Về nông thôn Việt Nam , tôi thik " Đám cưới ko giấy giá thú " của MVK hơn ( đọc lâu lắm rồi ) .
    Cơ hội của Chúa cũng được ...
    Nước ngoài thì thik J.Grisham , S. Sheldon , H. Robbins , J.Archer ... nói chung là để giải trí .
    @ Bunnie : Sorry , hôm wa anh bị thần kinh , nhưng anh thấy " Tam Quốc " cũng dễ nhớ mà , ngày xưa toàn qua nhà cô anh đọc ké .

Chia sẻ trang này