1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    mình chưa có dịp coi phim MDLNNM, cũng không rõ tên khác của nó có phải là Đất và Người không. MVK viết ĐCKCGGT hay à, lúc trước có thành kiến ông này viết dở, có đọc vài truyện mà không có ấn tượng gì, để tìm đọc lại xem sao ..
    J. Grisham mình cũng có đọc qua vài cuốn, hiện giờ đang thích James Patterson.
    Có bạn nào đọc Jeffrey Eugenides không, ông này chỉ ra có 2 quyển: The Virgin Suicides and Middle*** nhưng cả hai đều hay cả .
    The Virgin Suicides đã được làm ra phim, Sofia Coppola đạo diễn . Sở thích của mình là đọc sách rồi nếu sách đó được chuyển thể ra phim thì sẽ ráng tìm xem phim, so sánh coi phim có capture được cái hồn của sách không. Trước đây thì dường như phim nào làm ra cũng kém, không hay bằng sách, nhưng có quyển này ngoại lệ . Có Kirsten Dunst and Josh Harnett (sp?) trong phim này . Các bạn tìm xem & đọc coi sao
    Middle***: đang ở trong toplist của mình . Cuốn này đã được giải Putlizer Price for fiction 2003. Review thì ở đây: http://www.reviewsofbooks.com/middle***/
    Bạn nào thích thì PM, mình có ebook của Middle***, Life of Pi, Five People You Meet in Heaven, Vinci Code, The God of Small Things, The Last Juror and more ....
    [/QUOTE]
    Đang yên lành , có môt ngựời gửi cho tôi cuốn sách có cái tựa muốn nhảy nhổm : Món canh tình ái hay Xin lỗi , em chỉ là con .... . Có ai đọc chưa ?
    Bạn iketani : Ma Văn Kháng viết theo mình cũng được lắm .
    Có ai please cho tôi mượn " Thế giới phẳng " đi ?
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 04/11/2006
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu bác quan tâm đến mấy vấn đề thời sự "to đùng" như toàn cầu hoá và ảnh hưởng của nó thì nên ... mua bác ạh. Quyển này mới được Friedman sửa chửa, bổ sung cập nhật thêm (cuốn đầu xuất bản 4/2005) sau khi có nhiều phản hồi và ý kiến đóng góp của độc giả khắp nơi trên TG. Giá bìa 85k không đắt lắm đâu. Em xót tiền đọc thử mấy trang thấy mình nhớn hẳn lên.
    Em đang đọc nên không cho bác mượn được. Chưa kể cho bác mượn thì tiền gửi đi gửi về toi 1/2 cuốn sách của em rùi. Mua đê bác!
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc liền 1 mạch từ đầu cho đến cuối, ko nghỉ. Ngẫm lại, yêu thương cũng vất vả, nhỉ
    Dạo này đọc mấy cuốn của Nguyễn Ngọc Tư, giọng văn Nam Bộ nhẹ tênh mà cứ như muối xát vào lòng.
    Hôm nay có người bạn cho mượn cuốn "Lê Vân - yêu và sống", tối nay lại mắt ếch trỏm lơ ...
  4. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Sách dùng để tham khảo đắt nhất ( gần 70,000 ) mà em mua gần đây nhất là tháng 11/2005 . Suy cho cùng thì cũng ko cần lắm vì trên ttvn cũng đã post rồi , ko nhớ ở đâu thôi ???
    Đọc lắm cũng ngơ ngơ ra thôi . Cảm ơn bạn green vì đã ... ko cho mượn
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Sách Tham Khảo mắc nhất gần đây em mua hình nhu là 98K thì phải , cuốn Thăng Trầm Quyền Lực của A.F . Em có bản tiếng Anh nhưng cứ mua về sưu tập chơi .
    Ngoài Thế Giới Phẳng thì anh thử tìm đọc cuốn Chiếc Lexus và Cây Ôliu cũng của T L Friedman viết .
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tạm quên đề tài thế giới phẳng xe Lexus cây Ôliu nha, chuyển qua bàn về tiểu thuyết tình cảm lãng mạn hén. Mấy cái này hấp dẫn chẳng kém gì mấy cuốn sách dày cộm, mắc xiền và đầy triết lý đọc mỏi mắt, đau đầu, mau già. hahhah. Hôm nay thử đọc tiểu thuyết tình cảm Đài Loan xem thế nào nha. Truyện này highly recommend cho mấy anh, vì nó có nhiều chiêu để "cưa" mấy em gái trên mạng.
    Mấy em gái cũng nên đọc, vì nó lãng mạn và nhẹ nhàng. Hơn hết, nó hài hước, đọc tha hồ cười, cười xong ngẫm lại cũng lắm điều hay.
    Thử đọc một đoạn đầu tiên xem thế nào nha.
    Tôi quen cô ấy trên mạng. Bắt đầu thế nào, tôi cũng chẳng rõ nữa. Có lẽ tại một cái plan của tôi. Plan được viết thế này:
    ?oNếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không ?" không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không ?" không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không ?" không thể. Tức là tôi không hề yêu em?

    Một số bạn biết ngay nó là cuốn gì, đúng rồi, nó là "Lần đầu thân mật" của Thái Trí Hằng, tác giả người Đài Loan. Ai muốn đọc hãy qua www.ttvnol.com/forum/tacphamvanhoc.ttvn kiếm xem. B cũng đọc trên đó. Lâu rồi, 1 năm trước đây...
    Chúc một ngày tốt lành
  7. GARRULAX

    GARRULAX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình đã xem quyển Mắt sói của Daniel Pennac.Khi xem xong mình chỉ ao ước mình sẽ là cậu bé trong truyện...
    Các bạn tìm xem và cho mình biết ý kiến nha.
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong chuyện ngắn " Vé đêm Jazz" của Minh Minh rồi cứ ước mình được là nhân vật nữ chính trong chuyện của cậu ấy. Những câu chuyện cổ tích cho những cô gái mới lớn. Nhân vật nữ chính thường là những người tiến gần đến ngưỡng số 0, nhưng cuối cùng thế nào cũng được 1 chàng hoàng tử để mắt tới. Em thì qua tuổi thích chuyện cổ tích rồi nhưng cũng cứ thích, coi như tự an ủi mình ấy mà.
  9. hasonhuong

    hasonhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khanhthi " ngố" không hiểu ý anh rồi .Cũ ở đây tức là nghiền ngẫm quyển sách hay nhiều lần ấy . Không phải ai cũng có tâm huyết đọc sách đâu . CHứ còn theo em nói thì chỉ là đơn thuần cái "cũ" , " mới " Của bề ngoài thôi . KHông nhìn anh dùng dấu ngoặc... sờ.... kép àh kưng . CHuyện véđêm .. hơi giống motip film Hàn . NHưng đọc xong cũng thấy .... chút thú vị . Sống cũng phải mơ mộng chút mới còn muốn sống . Vì anh cũng đang 18 ( hehhe)
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    "Náo"! "Náo" quá!
    "Náo" thứ nhất : dám kêu mình ngố
    "Náo" thứ hai : 18 mà đòi xưng anh àh
    "Náo"! "Náo" quá! Quá "náo"!

Chia sẻ trang này