1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tulip mà còn... ở nguyên chỗ cũ thì B cho Tulip mượn Quo Vadis. B mới đọc truyện thôi, chưa xem phim
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @Chị Bunnie : Em theo link chị cho mà không được chị ơi, thông báo là tài liệu đã bị xoá hay là thay đổi địa chỉ rùi. Em vô box đó kiếm cũng không ra. Nếu chị tìm lại được báo em với nha. Cám ơn chị. Em chưa thấy bác lonesome cho ai mượn mà sao chị định sờ trước rồi, hihì.
  3. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em lộn rùi, em sờ trước chứ. Sorry chị Bún Nị nhé.
    @Bác lonesome : bác đọc lại nhanh nhanh rồi trả lời chúng em sớm nhé. thanh sờ bác.
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy link đó bình thường, nếu em kg trực tiếp vào dc bằng link thì chịu khó đi lòng vòng chút. Em vào 5nam.ttvnol.com, rồi kiếm box "Tác phẩm văn học", vào "Mục lục tác phẩm nước ngoài". Không chỉ Cox-chi-a Lùn, trong đó có rất nhiều sách hay.
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 10/05/2006
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    @Bùn Nì và TocTem7X: Từ từ dã nào, tớ còn phải ngâm cứu lại 1-2 lần rồi sẽ cho các bạn mượn, giành nhau làm gì.
    @Bùn Nì: xung quanh cục vàng "Thủ lợn" của Cox chia Lùn, hơn 1 lần chúng ta được tác giả dẫn dắt vào thế giới của rừng tai ga, của những rừng thông đầy tuyết, của cái hồ xanh ... Bùn không nhớ hả/
    Có ai đọc tập "Truyện núi đồi và thảo nguyên" của Aimantov chưa?
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, em kiếm ra rồi. Cám ơn chị bunnie nhiều nha. Bây giờ lớn rồi nhưng đọc lại chắc vẫn hay.
    Kiểu này mắt em lại lên độ mất thôi.
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 10/05/2006
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, sách, truyện gì mà đòi sờ lấy sờ để thế. Tranh nhau sờ. Khiếp, đúng là một lũ ham "sờ"... .
    Ừm, đợt này chẳng rảnh rỗi để đọc truyện relax nhỉ. Ước gì...! Tks bạn hiền đã gửi cho tớ. Chắc ít nhất 2 tháng nữa tớ mới đọc được.
  8. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thanks Bú nnì nha. hihi. Mình đọc Pautopski tuyển tập truyện ngắn- những truyện bạn kể á. Văn học Nga mình chưa được đọc nhiều như các bạn, nhất là văn học thiếu nhi, vì thời đó mình còn thiếu thông tin ...
    Mình mới chỉ nghe tên Bác sĩ Aibilốt, Ông già Khốttabít thôi mà chưa có được đọc ( chưa sờ được tới 1 tẹo nữa) . Hic. Để lúc nào chắc fải làm wen mượn các bạn mới được, hìhì.
    Sau này biết đến những tác gia vĩ đại như Sôlôkhốp của Sông Đông êm đềm, Lev Tolstoi của Chiến tranh và hoà bình, nhưng vẫn chưa đủ gan mua về đọc.
    Maxim Gorki thì mình nhớ như in tập truyện Bà lão Idecghin, một bà lão đặc trưng truyện Nga, người kể chuyện " Trái tim Đanko"- văn học lớp 6 nếu mình nhớ ko nhầm. Tập truyên này cầm mỏng teo hà, bìa xanh xanh nhạt, hình vẽ loằng ngoằng đen đen gì đó ko nhớ ( hình như hình Danko móc trái tim rẽ đường ra cho mọi người) vì mình đọc truyện này từ phần thưởng của anh trai đem về, hồi bé tẹo teo ấy. Cơ mà đọc hoài vẫn thấy hay- nhưng giờ thì mình chịu chẳng biết nó ở đâu nữa- dễ 20 năm rồi-giờ vẫn muốn đọc lại.
    http://docsach.net/book/book_detail.php?book_id=527
    Sau này thì khoái chất Nga giản dị mộc mạc nhẹ nhàng trong Pautopski cũng như tuyển tập Núi đồi và thảo nguyên của Aimatốp. Đọc thấy chất Nga phóng khoáng trong từng nụ cười, thấy tình Nga chan chứa ở Người thầy đầu tiên ( Văn học mình cũng học rồi nhỉ?), Cây phong non trùm khăn đỏ...Cái này thì mình cũng mới tìm lại được sách để mua lại mới đây. Bạn nào có muốn đọc không?
  9. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Trời ui làm gì có Bác sĩ Aibilốt, hèhè
    Nói lái riết quen tật
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Solokhov là tác giả Nga mà mình được đọc nhiều: Sông Đông Êm Đềm (in giấy đen, 6 cuốn) là cuốn thứ 2 hay thứ 3 gì đó mình đọc, cuốn đầu tiên là Đất vỡ hoang (có nhân vật tiếu lâm và tình cảm nhất là ông lão Suka - cá măng). "Họ chiến đấu vì Tổ quốc" cũng hay cực, có ai đọc chưa?
    Một truyện khác của LX cũng rất nổi tiếng là "Daghextan của tôi" của Gazul Gamzatov (?!), trong đấy có cái câu "Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào ạn bằng đại bác" là nổi tiếng nhất. Nhưng nếu ai đọc hết cuốn này rồi thì sẽ thấy cuốn sách này hay cực. Tiếc là mình bị mất tập 2 rồi. Có ai có thì cho mình mượn với.
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này