1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sách thì đọc nhiều vô kể, nhưng túm lại không nhớ được bao nhiêu.
    Nhớ ngày xưa mình có xem truyện nói về cuộc phiêu lưu của một chú kiến, hình ảnh còn đọng lại bây giờ là hình ảnh chú kiến giữ cây hoa tử đinh hương làm dù để bay từ trên....cao xuống ( tác phẩm của Liên Xô ), và một truyện nữa là " Timua và đồng đội ", đã từng mơ được làm bạn với Timua .
    Truyện Liên Xô ngày ấy giấy trắng láng bóng, và màu sắc thì hấp dẫn vô cùng, chẳng bù với truyện Vn giấy đen thui ( so sánh để thấy sự hấp dẫn về hình thức, cứ truyện nào cũng có cái hay riêng ).
    Truyện Vn thì xem qua các tác phẩm của dòng văn học lãng mạn trước CMT8, tiêu biểu là nhóm tự lực văn đoàn ( Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam... ), các tác phẩm như " Hai chị em ", " Hồn **** mơ tiên "...đọc xong các tác phẩm ấy, cảm thấy cuộc sống của con người sao mà lãng mạn, nhẹ nhàng quá dù vẫn nghèo. Ngược lại là dòng văn học hiện thực phê phán, tiêu biểu là Nam Cao với " Chí Phèo ", " Làng Vũ Đại ngày ấy " ( không nhớ hai tác phẩm này có bà con gì không ), " Sống mòn ", " Đôi mắt "..., Nguyễn Công Hoan với " Đồng tiền có ma ", " Lá ngọc cành vàng ", " Một cuộc interiew " , " Tinh thần thể dục "... , Nguyễn Trọng Phụng với " Số đỏ ", Ngô Tất Tố với " Tắt đèn ", đa số các tác phẩm này đều trong chương trình học phổ thông. Dòng văn học hiện thực phê phán thì phản ánh cuộc sống dưới một góc độ khác, nó khốc liệt hơn, cuộc sống của con người giống như địa ngục trần gian vậy.
    Bạn nào có truyện " Một ngày dài hơn thế kỷ " và " Chiếc áo mộng mơ " cho mình mượn nhe, hoặc biết nó nằm trong website nào, gửi giúp cho mình cái link, cám ơn rất nhiều.
  2. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Lửa trong thành phố sẩm tối", không nhớ tác giả nhưng của Liên Xô cũ... nói về học sinh Latvia ngày trước. Tôi rất thích cuốn này và đọc từ 85-86.
    Hai tiểu thuyết Lâu đài, và Vụ án của Franz Kafka... tuyệt luôn, đặc biệt là Lâu Đài. Con người cũng cô đơn đấy chứ.
    Hơi tiếc là ''Người xa lạ" của Albert Camus tôi chưa đọc vì không mua được bản mới.
    Linh Sơn cũng chưa đọc xong nhưng cũng xuất sắc.
    "Thời gian để sống và thời gian để chết" của Remarque cũng thấy hay sau khi lớn lên (tôi đọc cuốn này năm 87 và không cảm nhận thấy đặc sắc mấy). Sau này khi tái bản nó đổi tên là "Một thời để yêu, một thời để chết".
    Về phía Việt Nam thì Thân phận của tình yêu (Bảo Ninh) và các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp tôi cho là hay nhất đối với từng thể loại. Một số truyện khác cũng hay nhưng tôi không nhớ tên.
    Dĩ nhiên gu đọc truyện là của mỗi người!
    Cũng còn một số truyện nhưng tôi chưa nhớ hết.
  3. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những tác phẩm cùa Alexandre Dumas, truyện "Trà Hoa Nữ", " những con chim ẩn mình chờ chết, túp lều bác Tom, Anna katerrina, nhà thớ đức bà, chuông nguyện hồn ai,...
    đặc biệt thích nhất tác phẩm : " tình sử Anglelic", bút ký : "thương nhớ 12" , hay truyện ngắn "bức thư của người đàn bà không quen biết".
    đọc "bố già" phải đọc bản dịch của Ngọc Thứ Lang mới hay, đọc Hoàng Tử Bé nên đọc bản dịch của Bùi Giáng.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Alexandre Dumas con hay cha hả bạn. Đọc lâu rồi tớ quên, nào là Lâu đài Íp, Bá tước Mông tơ Cờ rít xờ tô,... Nhà 7x này đọc truyện nhớ dai nhỉ. Tớ thì chẳng nhớ được mấy, chắc tại đọc nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma. Mấy quyển sách truyện tiếng Nga thì tớ có nhiều kỷ niệm lắm. Muốn kể mà chẳng có thời gian. Thôi, khi khác vậy.
  5. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ô, Đồng ý với bạn Syzyzy về Nguyễn Huy Thiệp. Mình cũng khoái bác này viết truyện ngắn lắm. Đọc NHT, mình chỉ biết dùng từ " bảnh" thôi. Từ những truyện " Tướng về hưu" khởi đầu cho đến " Không có vua", những chuyển biến gia đình- xã hội khi bước vào một giai đoạn mới. Rồi truyện ngắn gì mà có cô giáo Người Thái Bình ở lại trường vùng cao mỗi tết, chờ đợi- hình như là " Tượng Phật quan thế âm chỉ lối?"
    Việt Nam khoảng 45 mình cũng đọc Tự lực văn đoàn ( thời nhỏ cứ mua về đọc giắu, giờ vẫn còn cả mớ mấy cuốn dạng sách bỏ túi) , nhưng không thích lắm, ngoại trừ Thạch Lam với " Hai chị em", " Gió đầu mùa". Cuộc sống có thể cực chút xíu nhưng vẫn đẹp tuyệt vời trong từng cái ngóng trông, từng cái sẻ chia của lũ trẻ. Nói đến đây mình lại nhớ Nguyễn Huy Thiệp " Sống dễ lắm. Chỉ cần nhìn vào mắt lũ trẻ mà sống" của ông thầy giáo già.
    Nếu nói đến NHT thì mình cũng muốn nói đến Nguyễn Ngọc Tư- cây bút trẻ tiêu biểu của giọng văn đồng quê Nam Bộ- tự nhiên như con người ta tự nhiên đến thế- đọc NNT thì chỉ có nước ngồi tự nhiên mà cười ( mình không muốn nói đến "Cánh đồng bất tận" xôn xao mới đây) - bên cạnh đó có Trần Kim Trắc vẫn đồng quê mà hóm hỉnh. Hì hì.
    Nữ thì mình còn khoái Chị Đỗ Hoàng Diệu, phục luôn cái cách người ta có thể nói vấn đề từ bé tẻo tới to hơn chuyện cái đình- mà lại lấy đúng cái vấn đề nhạy cảm nhất là *** mà đem ra làm phương tiện truyền tải. Heheh phe!
    Mình cũng khoái bác Stefan Zweig - Áo- của " Búc thư người đàn bà không quen" Bác này nổi tiếng ở VN mình từ xưa xưa lận- mãi sau này mình mới biết đến tác phẩm để đọc.
    Các bạn đúng là có nhiều sách hay nhỉ? Bạn lonesome ui, bạn có nhiều sách văn học LX hay thế , cho bà con mượn với!
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thích "Quyển sách rừng xanh" (The Jungle Book) của Ruyard Kipling, "Tiếng gọi nơi hoang dã" (The call of the wild) của Jack London, sách về Nam Bộ của nhà văn Sơn Nam, các chuyện phiêu lưu đường rừng ..., (he he, chắc tại cái máu thích lang thang rừng núi ), một số sách về chiến tranh như "Hồi ký tướng độc nhãn Do Thái Mose Dayan", "Cuộc chiến Thái Bình Dương" .... và lịch sử....
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Anh Khôi có giử được quyển "The call of the wild" nguyên tác không ạh , em nhớ cách đây vài năm có có lục được 1 cuốn ở nhà sách củ và đó cũng là lần đầu tiên em đọc tác phẫm đó . Xong gần đây dọn dẹp sao đó làm mất tiêu rồi , anh có thì cho em mượn photo lại .
    Còn về sách chiến tranh thì em đọc cũng được 1 mớ : Chiến Tranh đã bắt đầu như thế , Nhớ lại và suy ngẫm (hồi ký của Zukov ) , The rise and the fall of the 3rd Reich , Babarossa : form numeros to moscow , Cuộc chiến trên thái bình dương , Chiến Tranh và chống chiến tranh , The Clash of civilizations , Tam Quốc Chí , Xuân Thu Lục Quốc ....rồi có mấy cuốn nói về 100-year war , nói về cuộc vây hãm 10 năm của thành Troy mà em không nhớ được tựa
    Ngoài ra em còn đọc 1 mớ về sách lý thuyết và ý tưỡng cũng như truyện . Đến bây giờ truyện tâm đắc nhất mà em đã từng đọc đó là Lord of the Rings , hiện giờ em đang đọc lại nguyên tác của nó cũng như các truyện phụ lục kèm theo do J R R Toriken viết . Đọc nguyên văn mới thấy nghệ thuật dùng từ của ông J R R Toriken quả là tuyệt vời vì ông ta cũng là giáo sư ngôn ngữ học . Xem phim thấy cảnh trên film Lord of the Rings quay rất đẹp nhưng thực sự đọc truyện thấy ông ta miêu tả ước lệ cảnh còn đẹp hơn nhiều lần . Hình như có ai đó từng đưa ra nhận xét như vầy trên tờ Newyork Times thì phải : " Thế giới những người đọc sách tiếng Anh được chia ra làm 2 , 1 là đã đọc Lord of the Rings rồi và những người đang tìm đọc nó "
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 12/05/2006
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ấn tượng đầu tiên về Jack London là "Tình yêu cuộc sống", câu chuyện về cuộc đấu tranh sinh tồn giữa 1 con người và 1 con sói. Sau này thì đọc hàng loạt những truyện về cuộc sống của dân đi tìm vàng thời đấy như "Tiếng gọi nơi hoang dã", Nhóm lửa ... Jack London còn có cuốn Mactin Idơn nhưng tiếc là mình đã không đọc hết.
    Cùng thể loại với "Tiếng gọi nơi hoang dã" có thể kể tới "Ca dăng" và "Nanh trắng", cũng hay lắm.
    ((từ từ kể tiếp)
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Lonesome nhắc Jack London mới nhớ. Jack London viết cái gì cũng hay (nhưng không phải cái gì cũng dễ đọc). Tớ cũng đọc Tiếng gọi nơi hoang dã, Nanh trắng, Tình yêu cuộc sống... những truyện này có vẻ phổ thông, chứ Mactin Idơn thì cũng chỉ mới đọc cái tựa
    Con Bim trắng tai đen cũng hay, nhưng nó là của ai thì quên mất. Có ai đọc Truyện loài vật chưa, của một tác giả người Nga (?). Cực kỳ ấn tượng. Vẫn nhớ một số truyện trong 2 tập đó: Con mèo hoàng gia Anakunikuva (?) - hy vọng nó kông biết quýnh tennis. Chuyện về hai con Sói Lolo. Chuyện Cổ đỏ - một con chim, túm lại trẻ con nên đọc hai cuốn này.
    Bữa giờ toàn nói về truyện. Những cuốn sách viết về cuộc đời danh nhân cũng rất hay. Có thể kể Maicơn Farađây, Đác Uyn, Mác Tuên, Michelangelo, An déc xen. Những cuốn sách của mình ngày xưa in tên sách như thế đấy...
    Bạn Antey2500 có nói tới cuốn hồi ký Nhớ lại và suy nghĩ của Nguyên soái Zhukov, cuốn này hay lắm. Thấy bố già ở nhà cũng có Chiến tranh đã bắt đầu như thế nhưng không đọc vì nghĩ chiến tranh đã bắt đầu như thế rồi, có đọc cũng không thay đổi cục diện, hehhe.
    Papa hồi xưa mỗi lần đi đâu ít khi mua quà bánh mà hay mua sách, vì vậy mà mình có điều kiện đọc được nhiều. Đôi lúc không biết đọc gì cũng bày đặt lọ mọ đọc sách của ba, thành ra cũng lơ mơ biết chút chút. Nhớ hồi còn nhỏ xíu, trước khi đi ngủ ba hay dịch cho hai chị em nghe những câu chuyện cổ tích trong tập Truyện cổ Grim Truyện cổ Andecsen . Đó là hai cuốn truyện của Mỹ, giấy trắng, minh họa tuyệt đẹp và ấn tượng. Hai cuốn sách "thần tiên" đó vẫn còn, dù đã cũ. Để sau này...
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phục bà con với khối lượng đọc khiếp.
    Mình cũng đã từng đọc Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thuỳ Trâm và cũng tham gia hôm " Mãi mãi tuổi 20"
    Văn học Mỹ châu mình đọc có một tẻo những O'' Henri, GG Marquez- nhưng chưa đọc Trăm năm cô đơn- nghe mấy bạn kháo nhau, chắc fải chạy đi mua về dọc quá.
    Mình cũng khoái cái mở đề của Tiếng chim hót trong bụi mận gai, nhưng có lẽ là do đọc sau Ruồi trâu, nên có phần không để lại ấn tượng bằng Ruồi trâu.
    Đọc Tất cả các dòng sông đều chảy thật là bực với bản dịch tệ- của NXB nào tự nhiên lại quên rồi.
    Mình cũng giống bạn Bunnie hồi bé bố đọc truyện ngu ngôn dịch ra từ quyển trụyên ngụ ngôn của Pháp, mùa đông trùm chăn nghe... khekeh.
    Ừa, đúg là mọi người toàn nhào vô nói về truỵen ko hè. Còn các lĩnh vực khác thì sao?
    Mình khoái văn hoá, nhất là văn hoá dân gian, tuy nhiên cho đi thi HTVH thì rớt chắc, vhoá của thế giới mù tịt, văn hoá VN chẳng bằng ai, hehhe.
    Khoa học thì hơi lười, có mấy cuốn lúc đầu hí hửng mang về đọc, rồi vẫn mãi chưa hết, hic.
    Bạn nào có gì hay,có thể lược sơ sơ giới thiệu được ko. Mình đã biết được một số truyện chắc sẽ chạy đi mua từ fórùm này.

Chia sẻ trang này