1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi ngưòi đọc nhiều thiệt, nhờ topic này mà biết thêm nhiều sách hay.
    Văn học VN ngoài những tác phẩm đã học thì đọc cũng nhiều nhưng không nhớ nhiều lắm. Nhưng có truyện " Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán thì hầu như vẫn nhớ và rất khâm phục sự dũng cảm của những Mừng, Quỳnh, Lượm ... Tác phẩm này có được dựng thành phim nhưng không hay như trong truyện.
    Văn học cổ điển nước ngoài thì nhớ Alexandre Dumas cha với " Ba chàng lính ngự lâm" có nhân vật Đác-ta-nhăng (không biết viết có đúng không nữa) và câu nói nổi tiếng của những chàng ngự lâm Mọi người vì một người, một người vì một người. Sau này có 1 bộ phim hoạt hình về những chàng ngự lâm này, nhớ mãi Hồng y giáo chủ mặc áo dài lượt thượt tham gia vào mọi chuyện trong lâu đài, gây bao nhiêu khó khăn cho hoàng hậu và các chàng ngự lâm.
    "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hình như là tên phim còn truyện là " Những con chim ẩn mình chờ chết" thì phải.
    @Bác Lông Sồm nghiền ngẫm Cox-chi-a Lùn đến đâu rồi? Nhớ em cho mượn nhá.
  2. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To vequelamdong: NHT đả kích bản chất của chính trị: thủ đoạn, tàn bạo, độc ác... nhất là trong Phẩm tiết (hai ông vua đầy quyền lực mà không giành được trái tim một người phụ nữ).
    Linh Sơn là của Cao Hành Kiện, người Pháp gốc Hoa, Nobel 2000.
    Tôi nhớ Jack London có tập truyện "Sự im lặng màu trắng" (ít ấn tượng).
    "Chuông vọng cuối chiều" của Nguyễn Thị Nhật Tân cũng hay.
    "Nắng đồng bằng" Chu Lai (84) tôi đọc cũng thấy hay vào lúc đó.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có bạn nào đọc cuốn "Cội Rễ" chưa nhỉ? Đọc cuốn gia phả của 1 dòng họ mà thấy hết lịch sử phát triển của cả cộng đồng người da đen ở Mỹ - những người bị bóc khỏi Cội Rễ châu Phi, bị đồng hoá và bị phân biệt đối xử trong 1 xã hội tự cho mình cái quyền đi khai hoá văn minh cho các dân tộc khác.
    Ai chưa đọc thì mình cho mượn.
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    @ lonesome: tớ!
  5. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cội Rễ mình đọc rồi, cực kỳ hay, thấy thân phận con người nghiệt ngã quá, nhưng mình không có quyển đó, thời còn sinh viên toàn là đọc từ thư viện.
    Nguyễn Huy Thiệp thì có "giăng lưới bắt chim", đọc thích lắm, giọng văn sắc, một Vũ Trọng Phụng của thời đại.
    nhưng dạo này "già" rồi lại thích những tác phẩm nhẹ nhàng dễ thương đề cao lòng nhân ái tâm hồn cao thượng như những tác phẩm có tên :" cửa sổ tâm hồn", quà tặng của cuộc sống, tình yêu diệu kỳ, tình bạn, tình yêu, nghĩ về cha mẹ.
    đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa" của Nguyễn Ngiọc Thuần cũng rất hay, truyện dành cho thiếu nhi, nhưng trong vẻ trong sáng hồn nhiên đó là sự dễ thương của cuộc sống.
    đọc "dạy con làm giàu" đi. đây là quyển sách best seller ở nước ngoài và cả VN, nói về kinh doanh và làm giàu,
    Mình củng giống Bunnie thích đọc những tác phẩm của trẻ con, thời bé đọc rất nhiều truyện cổ tích, từ Đông sang Tây, bây giờ thỉnh thoảng vớ được vẫn đọc ngấu nghiến.
    các bạn đọc "Đỉnh gió hú " chưa? đọc rồi sẽ nhớ mãi câu nói :" khi nào tôi quên đời mình thì tôi sẽ quên được em"
    đọc Azit Nexin đi, cười ra nước mắt nhưng thâm thuý và có nhiều điều để ngẫm nghĩ, ai có quyển nào của tác giả này cho mình mượn nhé.
    các bạn đọc truyện Thần Thoại Hi Lạp chưa, đọc đi cũng khá hay đấy, những câu truyện của các vị thần nhưng rất "người", cũng ghen, chiếm đoạt, yêu, thương, và chiến tranh.
    đọc "Anna Karênina" bạn sẽ gặp ngay một câu mở đầu rất thú vị " mọi gia đình hạnh phúc thì giống nhau, nhưng mọi bất hạnh thì lại khác nhau " ( hình như viết không đúng rồi).
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    @Cội Rễ: ai nhanh thì còn, ai chậm thì cũng còn nhưng phải đợi
    Nhắc tới Vũ Trọng Phụng không thể bỏ qua "Cơm thầy cơm cô", "Số đỏ", "Trúng số độc đắc", "Kỹ nghệ lấy Tây" ... bây giờ sách VTP được tái bản nhiều, ra nhà sách là thấy ngay. Xem thử 1 truyện nè
    @ Azit Nexin thì khỏi nói, đọc từ hồi mới có bộ "Những người thích đùa" có cái bìa vàng vàng, đâu là khoảng 1985-1986 gì đó
    Sách của LX ngày xưa còn có "Thép đã tôi thế đấy", "Ti mua và đồng đội", "Những ngọn cờ trên đỉnh tháp" cũng hay.
    Chúc cả nhà làm việc vui vẻ ... giống tui
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Mất hết khoảng 3 buổi tối và một ngày CN để đọc lại Trăm năm cô đơn. Vừa đọc xong trang cuối tối qua.
    B muốn chia sẻ kinh sẻ một chút với bạn nào cảm thấy khó khăn khi đọc cuốn sách này.
    - Hãy đọc chầm chậm thôi nhé, đừng sốt ruột đọc lướt bất cứ trang nào vì bạn sẽ gặp khó khăn khi nhận diện nhân vật và diễn tiến của câu chuyện. Nếu đến chỗ nào đấy mà bạn không biết nhân vật này là nhân vật nào, tỷ dụ bạn không còn nhận ra Acacđiô này là Acacđiô nào, Aurêlianô này có phải là Aurêlianô kia không thì bạn nên tra tờ phả hệ phía sau sách và kiên nhẫn đọc lại đoạn đó đến khi bạn nắm được.
    Sau khi đọc xong một chương, hãy nhẩm lại trong đầu những gì mình vừa đọc xong để chắc rằng mình nhớ hoàn cảnh ra đời của nhân vật, những việc nhân vật đó làm, những mối liên quan giữa nhân vật đó với các nhân vật khác...
    Bạn nên đọc trước lời nói đầu của truyện.
    Trên đây chỉ là cách để đọc truyện thôi, thưởng thức được cái hay của cuốn sách chỉ có được sau khi bạn hiểu nó.
    Truyện hay và đáng để mất công như thế nếu bạn thật sự muốn đọc và hiểu Trăm năm cô đơn nói gì.
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @Bác lonesome ơi, còn em mượn "Cội rễ" nữa nha.
    @ Chị Bunnie : Cho em mượn "Quo Vdis" nữa được không ? Có người đã đọc rồi cũng khen rất hay nhưng không bật mí gì về nội dung làm em tò mò quá.
    (sao mình tham thế không biết )
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Rồi, thêm 1 người vào waiting list .
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình cũng giống MOTDOAQUYNH rồi, chỉ nghĩ đến chuyện đọc những câuchuyện nho nhỏ kiểu " Hạt giống tâm hồn"hay " điều kỳ diệu của trái tim",....truyện tranh thiếu nhi thời xưa.
    Ngày nào bé tẹo cứ nghĩ mình người lớn lắm, đọc mấy câu chuyện nho nhỏ ấy cứ thấy là mình đã biết hết rồi, đọc mãi nhàm. Nhưng bây giờ có lúc nào đó giở ra đọc lại thấy hoá ra mình cũng chả biết gì hết!!!
    Mình cũng đang đọc dở cuốn luận bàn " Giăng lưới bắt chim" của NHT. Nói chung NHT từ thể dạng truyện ngắn đến dạng luận chân dung, truyện lái sử, đọc đều thấy ok hết. Nói đến luận nhân vật thì không biết MOTDOAQUYNH có đọc Chỉ tại con chích chòe của Dương Tường chưa? Dịch giả DT thì ai cũng biết, nhỉ? Tuy nhiên mình khoái cái chất của NHT trong " GLBC" hơn, đọc khoái khẩu hơn.
    À, còn đồng chí nào khoái Ma Văn Kháng nữa? Mình đã đọc một vài thứ của đồng chí này, và cũng khoái khoái, chẳng như truyện " Thầy Thế đi chợ bán trứng", nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng vẫn thú vị. hìhì.

Chia sẻ trang này