1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hình như MVK còn có cuốn "Trong cơn gió lốc"?!? (Nếu nhớ không nhầm). Cuốn này đọc cũng hay và tình cảm.
    Truyện về cuộc sống của những người lính Trường Sơn thì mình đọc cũng nhiều, có ai thích giống mình không nhỉ?
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    1. @toctem: Quo Vadis chị đang cho mượn, chưa lấy về. Khi nào có sẽ nhắn em. Cuốn sách của chị cũ lắm rồi em, in trên giấy vàng vàng và chữ nhỏ nhỏ chỉ sợ em đọc rồi than mỏi mắt .
    2. @lonesome: Ma Văn Kháng viết Mùa lạc hồi học phổ thông mình học phải không? Ít đọc văn của bác này :) Mà có khi đọc rồi chả nhớ cũng nên. Vì hồi xưa ở nhà có mấy cuốn Tổng tập văn học Việt Nam, đã đọc hết nhưng không ấn tượng mấy với MVK. Chắc hông hợp gu mặc dù hồi nhỏ nhiều lần sướt mướt với khi đọc Nhà mẹ Lê (Thạch Lam), Một đám cưới, Một bữa no (Nam Cam), Kép Từ Bền (Nguyễn Công Hoan)... Và mắc cười khi đọc Nằm vạ (Bùi Hiển)... Có ai còn nhớ một nhân vật của Nam Cao có cái tên rất ấn tượng là Trạch Văn Đoành không, "nghe như tiếng súng thần công nó chọc vào tai"
    3. Cách đây vài năm B được một người bạn cho mượn cuốn "Bây giờ và mãi mãi" thì phải, không phải tiểu thuyết diễm tình của Daniel Steel đâu (những tên sách như thế này bị trùng lắp rất nhiều), cuốn này của ai quên rồi. Nhân vật chính là một người đàn ông, bị đau tim từ nhỏ, có cảnh miêu tả ông nằm mê man trong bệnh viện và gặp... người ngoài hành tinh (?) thì phải (Cầu trời cho con đừng nhớ chuyện nọ xọ chuyện kia)..., Lạ một điều B thấy truyện rất hay và xúc động (có chảy nước mắt khi đọc những trang cuối) nhưng lại không còn nhớ lắm những chi tiết về nó như tên tác giả và tên nhân vật (kg biết nhân vật chính có phải là Barbara không nữa). Nếu ai biết vui lòng kể sơ lại B nghe nha. Hy vọng lời rao hú họa này sẽ giúp B tìm lại được cuốn sách đó.
    Quân tri thiếp hữu phu
    Tặng thiếp song minh chu
    Cảm quân triền miên ý
    Lệ tại hồng la nhu...

  3. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NHT còn có một truyện ngắn cảm động về người Việt tha hương trên đất Mỹ là "Không khóc ở California", đọc thích lắm, nhất là phần thơ trong đó.
    Câu này mình nhớ nhất này:
    California có lẽ là nơi đẹp nhất trên đời
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe rất nhiều người khen Trăm Năm Cô Đơn hay,mà mình tìm mãi chẳng được, cả nhà biết web nào hoặc link cho mình xin..
    Tks nhiều...
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
  7. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bạn già Lông Xồm còn quyển này không??? Cho tui mượn với??? Hay ở đâu tái bản, chỉ tui mua!!!!!!!!!!
  8. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To bác Lonesome:
    HÌnh như em ko có trong waiting list của bác đúng ko? Em là người đầu tiên mượn bác đúng ko? Nhưng mai em fải bay ra HN học 1 tuần rồi.
    Trong waiting list của bác, ai đứng đầu tiên thì bác cứ cho mượn trước. Em đành đọc sau vậy.
    Hic, lại mất 1 cơ hội ghé Tí Nị gầy sòng và xem mắt,..... í lộn xem mặt mấy bác rồi.
    Hẹn bác Lonesome lần sau.
  9. MOTDOAQUYNH

    MOTDOAQUYNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    To ; Lonesome và Bunnie , trên đời không cái dại nào giống cái dại nào, "cho mượn sách là dại 5 mà trả lại sách là dại 10".
    Mọi người hãy đọc "tình sử Angelic" đi, đọc tập 1 rồi liên hệ với mình mình cho mượn tập hai, trước đây có cả tập 1 nhưng cho mượn rồi chẳng biết đâu mà đòi. nên nếu ai mượn thì phải trao đổi bằng cách cho mình mượn lại một quyển sách khác.
    mình cũng khoái đi lùng mua sách lắm, khi nào có ai đi rủ mình đi với nhé
    đọc "con hủi" chưa ? cũng hấp dẫn lắm
    mấy tác phẩm của Trung Quốc, Nhật Bản... không ai đọc àh? cũng hấp dẫn lắm mà, Trung Quốc có 8 bộ tiểu thuyết nổi tiếng như : Tam Quốc Chí, Liêu trai chí dị, Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký... những tác giả như Lỗ Tấn, Kim Dung viết rất hay.
    ai có sách hay vui lòng cho mình mượn đọc với, mình sẽ quý sách của các bạn như chính các bạn quý các bạn. Mình sẽ trả sau khi đọc xong dầu có phải dạ gấp 10 lần hơn.
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chính xác thì GK là người đầu tiên trong waiting list đấy ... GK ra HN 1 tuần thì chắc sẽ ở vị trí ... số 1 tiếp thui.
    Ái ái, các bạn ở vị trí thứ 2, thứ 3 đừng nhảy dựng lên như thế , bộ này đã bị 1 người tới rinh mất rồi nên các bạn đành chờ vài hôm. Đợi họ đọc xong cuốn 1 thì mình sẽ lấy về cho các bạn mượn ngay ...
    GK được ra HN 1 tuần hả? Sướng thật ...

Chia sẻ trang này