1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chỉ còn "Những ngọn cờ trên đỉnh tháp" thôi. Cuốn kia nằm trong số sách mà tớ tặng chú QDN, giờ chả biết lưu lạc ở đâu rồi
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    He he, "ai có sách hay cho mượn là xyz còn người nào mượn xong mà trả lại là còn xyz hơn"
    Các bộ truyện của TQ thì mình chắc là hầu hết người đọc sách ít nhiều gì cũng đọc qua rồi, từ từ nhắc tới cũng không muộn mà
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sách và tính cách người đọc
    Người thích đọc tiểu thuyết tình yêu sống thiên về tình cảm, lạc quan, thường nhanh chóng phục hồi trong nỗi thất vọng để tiếp tục vươn lên. Ham đọc sách báo tài chính là người có sở thích cạnh tranh một cách khác thường, rất muốn vượt trội người khác.
    Thích xem tiểu thuyết trinh thám. Là người sẵn sàng chấp nhận những thách thức về mặt tư tưởng, biết giải quyết vấn đề một cách xuất sắc; những vấn đề mà người khác ngại va chạm thì anh ta sẵn sàng đứng ra đối phó.
    Thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Đó là người giàu sức tưởng tượng và tính sáng tạo, say mê đối với khoa học kỹ thuật, thích đưa ra những kế hoạch tốt đẹp cho tương lai.
    Thích đọc sách về phụ nữ. Chứng tỏ chị (cô) ấy có ý muốn trở thành "Người phụ nữ siêu cấp" (người đàn bà thép), mong muốn trong việc gì mình cũng tỏ ra xuất sắc hơn người.
    Thích xem sách báo, tạp chí thời trang. Đó là người rất chú ý đến thân phận của bản thân, biết cố gắng để cải thiện hình ảnh của mình trong con mắt người khác.
    Thích đọc sách lịch sử. Đây là người rất có khả năng sáng tạo, không thích ba hoa, tán dóc, biết dành thời gian để làm những công việc có tính xây dựng chứ không biết tham gia các hoạt động xã giao.
    Thích đọc tự truyện. Là người có tính hiếu kỳ lớn, cẩn thận, trước khi đưa ra một quyết định nào đó đều phải nghiên cứu, cân nhắc sự lợi hại và tính khả thi của mọi sự lựa chọn.
    Thích xem sách báo, tranh châm biếm. Là người thích vui chơi, tính tình thoải mái, không bao giờ quá so đo trong cuộc sống.
    Thích đọc báo và các loại tạp chí thông tin. Là người theo chủ nghĩa hiện thực, có ý chí kiên cường, biết tiếp thu tư tưởng mới.
    (Theo Thế Giới Trong Ta)
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc các tác phẩm của "Cái vô hạn trong lòng bàn tay" của GSTS Trịnh Xuân Thuận và Matthieu Ricard chưa? Đúng là đọc va suy ngẫm , tui mới đọc hết chương 1 thì mất tiêu cuốn này .
  5. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    GK vừa mới xem lại hộp thư, GK pm cho bác Lonesome hum 16/5 để mượn sách. 17/5 bác Lonesome pm lại hẹn GK chủ nhật lên Tí Nị bác cho mượn sách.
    Thế mà giờ bác lại nói là có người khác rinh mất rồi. Không biết ai vậy nhỉ? Bác hẹn hò em rồi bác cho em leo cây hả? Lỡ mai em ko ra HN, em lò mò lên Tí Nị mà ko có sách thì sao. Bắt đền bác Lonesome.
    Ra HN 1 tuần, nhưng fải học suốt thôi bác ơi, tranh thủ 2 ngày weekend mới về nhà ở với ông bà mấy ngày được. Cty em cho ở cái khách sạn khỉ ho cò gáy lắm. Khách sạn Tây Hồ. Hic hic, lần nào cũng vậy. Tối muốn đi chơi là tốn tiền taxi. Sếp kiu như vậy thì mới chịu khó ngồi im mà học, ko thì lại vọt đi shopping. Sao mà sếp hiểu ý thế nhỉ?
  6. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Quyển " Cái vô hạn trong lòng bàn tay" còn một cái tựa nghe dễ thương hơn là " Lượng tử và hoa sen"
    Mình đang cầm cuốn LTvà HS, đọc, hơi mệt, vì xoay từ vật lý, sang Phật giáo, triết học..., nói chung những cái gọi là dây mơ rễ má với nhau. Túm lại một thứ là gì, chưa biết, đọc rồi biết, mình chưa biết, hihi. Mới đọc được có 1 tẹo, mà cầm thì đã khá là lâu, hic, fải đợi ít lâu nữa mới đọc hết được. Nhưng chắc chắn một điều là hai ông này luận nhiều thứ lắm, đọc thì căng thẳng, rồi lại thấy ok,
    Nói đến truyện kiếm hiệp của Kim Dung chắc bà con đã luyện chưởng dữ lắm, nhở? Mà cái thế giới ấy nó vui thế nhảy? Mình đang luyện bộ film mới của Trung Quốc làm, bộ Thần điêu đại hiệp. Có bạn nào đang luyện không?
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 20/05/2006
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    So zi vụ GK phải leo cây, tại vì bạn nhanh tay PM cho mình nhưng có người khác lại nhanh hơn chạy qua mượn. First Come First Serve mà.
    CN này bạn có lên Tí Nị không? Nếu không lại có người khác mượn mất thì ...
  8. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lên Tí Nị bác lonesome bảo có nhiều tuyển tập truyện ngắn lắm mà, bác còn cuốn nào chưa cho ai mượn không? cho em mượn nhé!
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Em mua được cuốn Trăm năm cô đơn rùi, chị thích thì em share với chị nhá
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn truyện phương Tây thế
    Em thì em thích nhất....Tam Quốc Chí
    Không biết có ai ở đây có truyện "Người đi săn và con sói lửa" & "Mít đặc" ko, làm mất 2 cuốn này tiếc quá huhu

Chia sẻ trang này