1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích đọc sách?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi MOTDOAQUYNH, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Có phải cuốn "Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và Biết Tuốt" không? Hình như anh còn
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Do bạn Gia_Khue không lên Tí Nị sáng CN rồi nên bạn Bùn Nì đã được mượn cuốn này.
  3. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Huhu, oa oa.
    Chủ nhật em còn vi vu ngoài HN mà, tối mới bay vào đến nơi mà.
    Thui, đành lỡ hẹn lần thứ 2 với "Cội rễ", nhất quyết ko lỡ hẹn lần 3 nữa.
    Chị Bún nè, đọc nhanh lên nha. Nếu mà dạo này chị mắt mờ, tay run ko đọc nhanh được thì đưa em đọc trước cho nào.
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bác lonesome ơi cho em mượn cuốn "Cội Rễ" sau mọi người nhé! Khi nào đến lượt em bác nhắc em nhé!
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" anh Lông Xồm có cuốn cũ hay mới vậy? Cuốn cũ to lắm mà có hình vẽ thật đẹp, cuốn mới nhỏ xíu, hình đã ít rôì còn trắng đen nữa, chẳng thích tý nào
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cuốn cũ, bìa cứng, có hình cu Mít Đặc ngồi câu ...
    Nhắc tới mới nhớ, "bạn già" có tin tức gì của @Mitdac không?
  7. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ, xem truyện Mít Đặc xong, cứ ước mình được sống trong thành phố Xanh, ước mình được sống trong 1 ngôi nhà hoa, nhưng hổng thích có thành phố con trai, con gái riêng. hehe
    Đọc truyện Mít Đặc là lần đầu tiên nghe đến i ốt, thế là cứ bị sứt tay, sứt chân gì là lại kêu bố mẹ đi mua i ốt về bôi. Nghĩ lại cứ thấy buồn cười.
    Công nhận sách hồi xưa đẹp thật, đọc rồi còn được ngắm hình đã con mắt.
  8. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Dats it
    Bác Lonesome kỉ niệm cho em trẻ cuốn đó đeeee
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Để tìm lại đã. Mấy hôm nay anh đang dọn nhà, tìm mãi chưa thấy. Trừ khi bị mất còn không thì sẽ cho chú mượn ngay. (Không kỉ niệm đâu, sách quý mà )
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    @vequelamdong : Mới đọc lời nói đầu à. Dạo này đang thi, lại đi ọp ẹp nhiều quá nên chắc phải từ từ. Cuốn này đọc rồi nhưng không nhớ gì cả, đọc lại thấy như mới vậy. Đọc xong mình bình lựng hen. Cám ơn đã cho mượn sách mà không cần thế chấp

Chia sẻ trang này