1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có thích Jay Chou không?

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi pikaaachuuu, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikaaachuuu

    pikaaachuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thích Jay Chou không?

    Khong biet cac ban co thich Zhou Jie Lun ko nhi ? minh cung thich Trieu Vi va F4 nhung Jay la minh zui xi huan ...[:[/pink]I]
    Co ai thich cung nhao zo nhe[red]

    [​IMG]
  2. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    đồng chí thích bài nào..........

    lady won't you save me
    my heart belong to you
    lady can you forgive me
    for all i've done to you
    lady...lady ....
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Châu Kiệt Luân em thấy cũng ấn tượng đấy chứ các bác nhẩy .Không đẹp trai nhưng mà cái mặt rất có phong cách.Hát toàn R&B nhưng cũng êm tai phết .Em thích bài An Hao với một bài nữa cũng hay hay nhưng không để ý tên để về nghe lại đã .
    ?.^??
    Cos I can't help falling in love with 孝天
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em biết mấy bản: Simple love,secret signal,broken string Jasmin common Orange.
    Nhưng em thích bản "Dong feng po" hơn,có người dịch nó ra là Break East Wind,nhưng do "Dong feng po" là khúc nhạc được tấu bằng đàn tì bà được nhắc đến trong bài hát như 1 kỷ niệm nên dịch sang tiếng Anh là hỏng bét
  5. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Oài , hỏi câu này làm mình mát cả dạ ! Thực sự là nhạc Trung mình rất thích nhưng để mà nói để lại ấn tượng sâu đậm nhất thì chính là Châu Kiệt Luân. Phải thành thật là anh ý không đẹp giai nhưng có khuôn mặt rất đàn ông và cuốn hút, lại còn hơi hơi bí hiểm nữa chứ, giọng hát thì khỏi chê, mình nghe giọng anh ấy không bao giờ bị lẫn hay nhầm với những ca sĩ khác. Mình hâm mộ anh ý còn là bởi vì anh ấy rất tài năng, vừa có thể chơi nhạc cụ lại vừa tự sáng tác lại còn hát hay. Trước khi làm ca sĩ anh ấy đã là một nhạc sĩ sáng tác cho rất nhiều ca sĩ nổi tiếng rồi đó như Thái Y Lâm chẳng hạn.
    Mình đã nghe tất cả các bài hát của anh ấy, mình thấy lời dịch ra cũng rất hay và ý nghĩa như bài T 天 O ^ ^' >z 来 ?O f ?O T....
    À nhân tiện cho mình hỏi ở đây có ai có poster của anh Châu Kiệt Luân ko ạ ? Bán cho mình có được ko? mình sẽ rất cảm ơn!!!
  6. nvhochoi

    nvhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khì khì khì không ngờ cũng có người thích Châu Kiệt Luân ,mình thì nghe qua anh ta hát rồi nhưng những bài mà mình nghe hiểu đc nội dung chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
    Mình thì ko thích anh chàng này một chút nào cả.
    hihihi các fan của '杰论đừng giận mình nhé ,mình chỉ nói thật cảm nghĩ của mình thội.
    Mến
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Sao số con rai thích Jay lại nhìu hơn số con gái thế này. Ko sao, thế nào cũng được, miễn là thích Jay. Tớ cũng thích East Wind Break, Wife(Nương tử ấy), Run Aground ("淺), Excuse (-?口), Common Jasmin Orange (f?OT), Cannot Speak, You Are Happier Than In The Past, Clear Stars, Terraced Fields. Những bài đấy là thích nhất, còn lại bài nào cũng thích hết.
    Túm lại, Jay được gọi là thiên tài kể cũng xứng đáng.
    Tiện thể, mọi người ở đây có ai bít và thích ca sĩ Tôn Nam ko? Anh này hát hay lém.
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    @phicau:
    Đang thi học kỳ kia mà em, sao lại đi lan man vào đây? Vẫn đợi bọn em xong xuôi để đi đánh chén đấy nhá
    Tôn Nam tớ không thích, thích Nhậm Hiền Tề...

Chia sẻ trang này