1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin có ma trên đời này ko ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jangwoohyuk73

    jangwoohyuk73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ma cũng ko khiếp bằng nhìn thằng nghiện tay lăm lăm con xilanh tiến về phía mình
    I NEVER BELIEVE IN GHOST
  2. Fantasy86

    Fantasy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng đấy không khiếp bằng mấy thằng đi đêm ở chỗ vắng đâu
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nói mới lại nhớ cái cảm giác bị bọn đầu trọc vây đánh mà anh Tuấn phải chịu và rồi cuối cùng bị giết chết... Hay như kẻ cướp đột nhập vào nhà....
  4. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    he he !ma ko đáng sợ bằng ng` !gần nhà mình vừa có 1 vụ giết ng` cướp Dylan !nó vào tận nhà xiên cho 1 fát rồi cướp xe !nghe ghê wa'' !
  5. Sword_in_gale

    Sword_in_gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mà à? Ma men ma tuý ngày nào chẳng có? Trên đời này sao lại Ko có ma?
  6. emitrang18

    emitrang18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, sao giờ dễ sợ quá dzậy? trước kia chỉ có ma trơi mà có ma cũng chỉ ban đêm thôi, giờ thì ma cả ban ngày ma lượn lờ khắp nơi. Hôm trước emi theo con nhỏ bạn về chỗ trọ của nó thế mà bị 1 thằng cầm cái xi lanh vẫn còn cái gì đen đen bên trong tiến lại đòi tiền, Híc híc, may mà emi hôm đó quên ko mang ví, lục cả cặp chỉ có đúng 2000, con bạn thì quen với chuyện đó rùi, nó vứt 1 tờ 5000 xuống đất, thằng kia vồ lấy chạy biến. Được 1 vố tim rớt ra ngoài nhảy rock. híc híc. Cạch chẳng dám đến đấy nữa, Con bạn thì rất bình tĩnh, nó kêu chuyện đó thường như cơm bữa, lúc đầu sợ, sau thành quen. híc hic. dễ sợ quá!!!!!
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    các cụ chẳng có câu...đi với phật mặc cà sa đi với ma mặc áo giấy là gì...
  8. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Chỉ cần hiểu biết một chút thì chẳng ai thèm sợ ma . Ma chỉ để doạ mấy đứa "cái gì cũng sợ" thôi . Cái đáng sợ là mấy đứa mang mặt người mà lòng ruột thì lại hơn cả yêu quái thôi .
    Nhắn : Nếu thấy "ma" thì cứ đấm cho nó một phát là từ sau chúng nó thấy mình là "tàu lượn" thẳng . hehehe.....
  9. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này down à ? Chả hiều nó viết gì ! Mà xui gì thì d'' xui lại xui con nhà người ta đánh lén, thế thì mình cũng là ma rồi còn j` !
    Bây h nghe mấy chuyện vụ án có khi còn ghê răng hơn nghe chuyện ma. Có thằng chém bạn 19 nhát dao chỉ để cướp cái mobile . Đấy , có thằng giết bạn cùng lớp chỉ vì ko cho nó 1000, cầm cả con dao bấm đâm vào giữa cổ thì bố thằng nào sống được (chả khác jì chọc tiết lớn).
    ----------------------
    Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Điệp (1982, nguyên quán Sơn La, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2004) bước đầu khai nhận, khi đến chơi nhà em Phương Anh (1985, nhà 7, ngõ 9, phố Lương Định Của, Kim Liên); lợi dụng lúc Anh không để ý, Điệp dùng búa đập vào đầu nạn nhân dẫn tới tử vong. Sau đó, Điệp lấy đi xe máy Dylan, một máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động của người bị hại. ( trích từ VNEXPRESS)
    --------------------------------------------
  10. elibron

    elibron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    /uploaded/elibron/album_pic3.jpg[/img
    Từ nhỏ đến lớn ở trong 1 cái ngõ mà 8 nhà đều có ít nhất
    1 người tử, mà toàn chết trẻ hoặc tự tử . Thế mà đến bóng dáng tôi còn chưa thấy nữa là .......hỏi ko biết ma no ở đâu nhẩy?
    [B][/B]

Chia sẻ trang này