1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có Tin Nhắn ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn có Tin Nhắn ...

    Forum 1983 Ỉn Hà Nội: Những người tuổi Hợi, là người...


    Bao nhiêu tuổi thì được gọi là tuổi nay quá già để chưa làm được điều gì thú vị? Những chú Ỉn thật là... lo xa quá đi, khi mới 21 tuổi mà đã băn khoăn như thế này: "Tự dưng dạo nay tui bị mất ngủ, chẳng phải thất tình, chẳng phải vì thi lại, cũng chẳng phải vì bị gia đình hắt hủi, xua đuổi, chẳng qua là tại tôi cứ bị am ảnh mãi hình ảnh những người bằng tuổi bọn mình, (cái tuổi quá đát đối với tôi) mà đã có trong tay 1 sự nghiệp đủ để đảm bao khi ra trương không phải lao đao, không phải nhờ đến ông bà già xin việc cho, lại càng không phải nằm dài trên ghế xem ti vi đợi bà già gọi dậy ăn cơm. Tui nghĩ đến nhưng việc đó mà lòng bức xúc không yên? Có phải là những chú Ỉn này đng muốn "già trước tuổi" không? Không phải, vì ở tuổi này có nhiều điều cần phải suy tư lắm chứ. Chẳng hạn, Hôm nay...được và mất...Hôm nay, ta đã được những gì và mất những gì? Hôm nay, ta hài lòng hay không hài lòng về chính mình? Có như vậy, sống mới tốt hơn.



    Ai bảo Ỉn chỉ biết hồn nhiên ăn với ngủ nào, hì, bên cạnh cái Hôm qua mình mơ thấy... "thấy oánh mít tơ Bin chảy máu mũi", thì Ỉn còn "Ước gì đầu óc nhẹ nhàng hơn, chắc phải đi ... cắt tóc wá" trong Mỗi ngày một ước mơ (a new beginning). Ỉn còn biết yêu với những cảm xúc hoài nghi và... lo sợ "chúng ta khi yêu cũng nhiều khi không thể vuợt qua được chính mình, những lời an ủi, và động viên của bạn bè dù không làm thay đổi mọi chuyện nhưng có khi lại làm chúng ta thôi buồn và cô đơn. Và nghe một bài hát để thấy rằng, khi yêu "tình yêu" cũng thật nhiều mầu sắc, có khi gần lại không yêu như khi xa nhau, mà biết đâu không yêu lại vui", thế đấy, "Biết đâu" - Viết cho tình yêu và cho những ai đang yêu. Rồi hỏi nhau Con gái & con trai _ khi "cưa" & khi "đổ", thì sẽ... như thế nào? Cái này có chúa mới biết được. Chúa cũng không bít, vì Chúa không cưa ai, mà cũng không bị đứa nào cưa cả", đúng là Ỉn hài hước.



    Ỉn còn làm thơ thật lãng mạn trong 5 bông hồng... (Tuyển tập thơ của hội 83) và hát thật say mê trong Bài hát ưa thích nhất. Sing, sing a song... Tuổi nào mà không yêu cái đẹp, cho nên, hoa cũng là nơi để Ỉn bày tỏ tình cảm của mình. Đây, Bạn thích nhất hoa gì!? Hoa cúc trắng ư? Loại cúc cánh đơn, nho nhỏ, dịu dàng và giản dị. "Hoa cúc đó phải cắm nhiều thì mới đẹp, tớ thích nhìn cả một lọ hoa , trắng muốt, điểm vào đó là màu xanh của cành, của lá, một chút vàng của màu nhuỵ. Trông nhẹ nhàng lắm". Còn hoa hồng trắng thì đẹp dịu dàng mà không chói loá". Thường 8/3 con trai hay tặng hoa mà con gái thích, ấy vậy mà, có một Ỉn nào đó dám phát biểu ngày 8/3 là Ngày "tận thế"..., thế có đáng "đánh đòn" không?



    Để "thỏa mãn" nhu cầu "giao lưu tình cảm" hơi... riêng tư một tẹo, những cô chú Ỉn đã lập ra cái Private messages - Nhắn... để tha hồ nhắn "Ỉn này", "Ỉn kia". Nhắn chán, lại vào cái Mỗi ngày một điều... "không" để... tự nhắc nhở mình một didều gì đấy. Ví dụ "Chắc chắn mai mình sẽ không... ngủ nhiều như hôm nay", hay "Chắc chắn tối nay sẽ không lỉnh kỉnh đủ thứ như hôm qua, nằm nghe đài rùi lại mãi mới ngủ được", thậm chí "Em sẽ không để chị nói không nữa đâu... thật đấy...".

    Có ai đó "bói" rằng "Chắc chắn là người tuổi con Heo sống trong màu hồng! Sang và trọng. Tuổi này dễ thứ tha và có cung cách hoàn chỉnh và tài thưởng ngoạn có một không hai. Tuổi Heo hoàn chỉnh đến nỗi người khác nhìn vào tưởng họ là kẻ tự phụ. Những người đó đã lầm to. Tuổi Heo vị tha và không hề nghĩ mình là trên trước người khác. Tuổi này đùm bọc bạn bè và gia tộc, và chịu khổ nhọc để cho người khác được hạnh phúc". Theo "kinh nghiệm" của những người Tuổi Hợi, và những người đã chơi với Ỉn, thì những điều đó có... trật lất không?


    ....




    To all
    : Một thời vang bóng đâu rồi? Bao giờ thì tái xuất và ... rực rỡ hơn xưa đây? He he !!!!!



    Được Gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 30/07/2008
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng topic mới cái.
    Ỉn 1983 ??? Nhiều dấu hỏi đặt ra cho tuổi 1983 này. Có nhiều suy nghĩ, có nhiều ý kiến và tranh luận giữa Ỉn với nhau về cuộc sống, về công việc, gia đình và tình cảm.
    Dù sao tôi thấy mình là tuổi Ỉn vẫn là 1 điều tự hào với chính mình. Ít nhất tuổi Ỉn thấy đa số thẳng thắn, thích đối mặt với cuộc sống, thích nhất điểm này.
    Có những lúc cảm thấy mình chẳng thể vực lên nổi nhưng từ thâm tâm tự thấy rằng mình phải cố gắng cho những gì đã qua và cho cả tương lai.
    Thấy box Ỉn có nhiều topic, nhiều tâm trạng khác nhau và như một xã hội thu nhỏ, từ đó có thể hiểu thêm về cuộc sống, về con người trong lứa tuổi 1983.
    Nhà mình ơi ??? iu cả nhà nhiều lắm.
  3. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ kiếm tí đất tầng 1
    to anh em : Bao giờ thì .... ấy nhể
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ấy .... thì lúc nào chả được. Đang nghĩ đến vụ mùng 2-9 này. Cả nhà Ỉn đã được gặp nhau tất cả bao giờ đâu. Cứ như là đang chia thành 2 phe, 1 mem mới và 1 mem cũ vậy. Khó hiểu thật
  5. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy tổ chức 1 bữa đê, càng đông càng vui, khi đó tha hồ mà đổi hàng
  6. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Có những khi ta ngồi và suy nghĩ về những gì đã qua những gì chưa làm và cả những gì mà ta đang dở dang.
    Cuộc sống, phải chăng là những gì ta đang gìn giữ, nâng niu, sống chan hòa, ấm áp tình người, có khi vui ta lại hát, buồn ta lại làm thơ, và có khi đang cười nói thì tự nhiên như kẻ mất hồn mang nặng một tâm trạng khó tả, có lúc ta cười ... một mình với những ngớ ngẩn vì đó là một hành động dở hơi của mình hoặc của ai đó.
    Tôi cũng đã mượn thơ giúp vơi đi những nỗi buồn, cô đơn, chỉ là cố quên để rồi không thể quên được, chỉ có thơ và thơ là người bạn chân tình giúp ta vơi đi và giúp ta tâm sự với đời, và cho đời hiểu ta hơn. Sự nghiệp và thơ nhưng đâu có thể như thế được ngoài những gì ta đam mê và theo đuổi còn có bạn bè, gia đình, xã hội và cả .... thiên nhiên quanh ta, bầu không khí ta đang thở, nhành hoa ta đang ngắm, ánh trăng sáng vô tư, mặt trời đang chiếu dọi, làn gió dong chơi, giọt sương ban mai, .... tất cả hội tụ lại và ngấm qua da thịt của ta, để rồi ta nhận ra ta đang sống giữa ... tình người.
    Có những lúc ta đã khóc, ta thương mẹ ta tần tảo khó nhọc, thương cha già lặn lội đêm khuya, ta thương em, ta thương nhành hoa bị dập nát, thương vạt nắng chiều vỡ nát bởi cơn mưa, ... thương lắm chứ, chúng ta là người mà đã là người thì ai chả có một trái tim.
    Cảm ơn bạn, đọc bài của bạn mình tâm trạng chút có lẽ là hơi "sến" hì
  7. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    chiếm cái mặt tiền cái đã.....
    Mình bít mình chỉ là 1 cái chấm nhỏ... rất nhỏ trong nhà ỉn, chỉ mún góp 1 câu : " Tớ YÊU nhà mình nhiều cực " thoy, có được hem ???
  8. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Ừh ! Nghe nói đất mặt tiền hiếm lắm... Cắm cọc phát đã , sau bán lại ối đứa thik hê hê..!
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong hem hỉu Gió vít gì lun. Chắc mìn già thật roài
    Oái, hai nhăm mùa lá rụng + 18 ngày chứ ít giề đâu. Hị hị.
    Ko mún nhớn nữa, ko mún già đi nữa. Ghét ng lớn, ghét tuổi 25, ghét những nỗi bùn...Mún mãi là trẻ con. Mún là piglet mà thôi.
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    To anh em : Cường béo đi công tác xa 2 năm.Đã đi

Chia sẻ trang này