1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

    hãy kể 1 câu chuyện mà bạn đã từng gặp "ma"... và bạn có tin rằng "ma" có thật trên đời ko?
  2. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa gặp, nhưng tin là có.
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi..hôm qua lúc post chủ đề này ..định kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma có thật nhưng mà lúc đó muộn quá rồi..viết chữ ma ra thấy ớn lạnh nên ko dám kể...Bây giờ thì kể thoải mái ..hihih
    Mọi người có ai từng đi lên Đà Lạt chưa?...nghe ai đi ĐL về cũng nói trên đó oan hồn nhiều lắm..vì là vùng cao ..lại vắng người..những căn biệt thự pháp xây cách nhau xa lắm..có những căn xây chót vót trên đồi cao..cây thông lại nhiều..buổi tối thì rất ít con đường có đèn..đa số là ko có đèn...Ở trên ĐL có 2 căn nhà ma ...1 căn thì công an niêm phong khoá cửa ..ko cho ai vào...và cũng ko ai dám vào...và căn nhà đó nằm rất cao trên đỉnh đồi ..và nằm ngay cái đoạn đèo heo hút..xe chạy ngang qua bạn có thể ngước lên nhìn thấy căn nhà đó thật âm u và ớn lạnh...Nghe người dân ở ĐL kể..ngày xưa có 3 mẹ con đến xin tá túc chủ nhà đó 1 đêm nhưng chủ nhà ko cho..3 mẹ con nằm ngủ ngoài hiên ..hôm sau thì chết cóng ..từ đó họ phá đến nỗi chủ nhà phải bỏ nhà đi...và ko ai dám đến ở..có những người gan lì ..ko tin có ma ..đòi ở lại nhưng đều ko quá 12h đêm phải tông cửa mà chạy ra ngoài...
    Ngoài ra còn 1 căn nữa ...căn này thì có cho du khách vào tham quan...căn nhà này có 1 ông bảo vệ già...muốn vào nhà đó phải được ông ấy dắt vào...Căn biệt thự này có 2 tầng....ông bảo vệ sẽ dắt đi xem từng phòng..nhưng đặc biệt có những dãy phòng bạn ko được phép đến gần..ông bảo vệ ko cho...và căn biệt thự này hoàn toàn ko có điện... chỉ dùng đèn phin và nến để chiếu sáng thôi...đi lên cầu thang ..phải xếp hàng 1 mà đi..ko được đi song song 2 hay 3 người...có 1 căn phòng bạn sẽ thấy sợi dây thừng treo ở giữa phòng..và ông bảo vệ nói ở đây có 4 người thắt cổ...và 1 điều nữa tất cả các cửa sổ ở những căn phòng này đều được đánh dấu X bằng sơn trắng..và tất cả các cửa lớn cũng được dán bùa chữ X màu đỏ...căn biệt thự này nếu muốn đến .bạn phải đi bộ lên 1 đoạn dốc đèo dài khoảng 300 hay 400 mét..xung quanh là rừng thông đen ngòm...
    Có ai từng gặp ma ..hãy kể cho mọi người cùng nghe nhé
  4. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
    Nhưng cũng đừng mê tín dị đoan quá
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin có ma, có nhiều hiện tượng rất khó lí giải nhưng tớ không tin đó là ma. Tớ không mê tín nhưng chuyện thờ cúng là đương nhiên. Tớ lên ĐL rồi, chả thấy ai kể chuyện ma cả, nếu biết sớm, tớ cũng muốn lên một lần cho biết . Công nhận ĐL là cái nơi lắm vô cùng những biệt thự cổ, và cũng khá là âm u, rùng rợn.
    Thấy mọi người bảo Huế là vùng đất nhiều oan hồn vì ngày xưa ở gần cung đình nhiều người bị chết oan, cho nên nàh nào ở Huế cũng có rất nhiều bàn thờ để thờ oan hồn và rằm tháng 7 thì họ cũng oan hồn rất to.
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ĐL thì em cũng được đi rồi , có mấy cái nhà hoang e cũng vào rồi ( vào buổi tối á ) nhưng hai cái nhà ma chị BDD kể thì e chưa được vào vì chả thấy bạn e nó rủ vào
    e chẳng tin có mà nhưng sợ thì vẫn sợ , nhất là ở BV vào buổi tối , đi dọc cái hành lang BV lúc 7 ,8h thôi mà cứ thấy ớn dọc sống lưng cứ có cảm giác có người hay cái gì đó ở đằng sau mình ( hay tại e nhát quá ..hix )
    rất nhiều lần e gặp trường hợp vào sáng sớm , bỗng nhiên có tiếng gọi tên mình rất to , sau đó im bặt và đi ra ngoài thì k thấy ai ...những lúc như thế thấy nó quái quái , lại cứ nghĩ chắc dậy sớm quá chưa tỉnh ngủ nhưng đúng là có tiếng nói ở đâu đó ...cứ như là ...thôi k nói nữa ...M đấy ...heheee
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Chị có người quen kể rằng đi ĐL chụp hình ..về rửa thấy có bóng 1 cô gái màu trắng..và có rất nhiều người kể ở cái bãi biển nào đó .hình như là biển Dinh Cô...cứ chụp hình ở đó về rửa ra thế nào cũng có những bóng người..Người ta nói rằng vùng biển này ngày xưa nhiều người đi vượt biên về chết nên ở đó có nhiều oan hồn...
    Ừ nhắc đến bệnh viện cũng sợ..khoảng 7 hay 8h đi dọc hành lang là ớn lạnh rồi...còn cái vụ mà cứ nghe như ai kêu mình nhưng quay lại thì chẳng có gì chị gặp nhiều lần rồi..còn co khi buổi tối soi gương để chải đầu hay đánh răng cũng thấy ghê ghê...cứ như là co ai đứng sau lưng...Rồi nhiều khi đồ mình vừa để ở đó mà tìm mãi ko thấy..đi đâu 1 lúc quay lại thì lại thấy ..người ta bảo ma giấu...
    Ở TP còn đỡ..ở quê vùng xa xôi hẻo lánh thì kinh lắm..có người quen ở dưới quê kể rằng...họ xây 1 cái nhà tắm..xây xong tự nhiên người mẹ cứ chiều đến là khóc lóc thảm thiết...người nhà nghĩ bị ma nhập...nên lấy cây dâu đánh ...đánh thì người đó càng khóc to hơn ..và cuối cùng thì nói rằng " Tôi chết oan .mấy người bây giờ con xây nhà tắm ..rồi thì phóng uế lên đầu lên cổ tôi "... đánh 1 hồi thì con ma xuất ra ..Sau đó họ đập cái nhà tắm ..và đào xuống đất thì đúng là co 1 cái hòm ở dưới... ghê ko?...còn nhiều chuyện nhưng sẽ kể sau nhé..bây giờ busy thằng ku rồi
  8. noidau

    noidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    E thì chẳng tin có ma, nên E chẳng sợ ma...E sợ nhất là con ng...nói như flying thì con ng có rất nhiều mặt...và E sợ lắm
    chứ ma thì E lại chẳng sợ...nói thế thôi...nửa đêm mà gặp ác mộng và nghe ai kể chuyện mà thì nói thật...E nhất định k chịu đứng dậy vào toilet...cho dù nhu cầu đang đến hồi cao trào...
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé mình nghĩ là có ma, cứ bị doạ ma là sợ khóc thét. Có lần cả nhà thức khuya xem bóng đá (World Cup 90 thì phải) 2 chị em bị sai đi mua bỏng ngô , mà cái nhà bán bỏng ngô thì ở sâu tít tìn tịt trong ngõ tối thui thùi lùi. Thế là lóc cóc, đứa cầm đèn pin, đứa cầm nón (nón để đựng bỏng ngô í mà ) vừa đi vừa chạy đến cái nhà đó. Mua xong trên đường đi về bị đứa khỉ gió nào đó hù từ sau lưng, ẹc , má ơi , chạy toé khói ( k0 biết có phải ma k0, vì sợ quá cắm đầu cắm cổ chạy k0 kịp nhìn lại). Thế mà về đến nhà bỏng vẫn k0 bị rơi , cho thấy tinh thần ăn uống rất cao , chiến thắng mọi nỗi sợ hãi.
    Giờ lớn rùi thì k0 tin là có ma, và cũng k0 sợ ma, mà sợ người nhiều hơn . K0 biết có bác nào gặp ma chưa, hoặc tin là có ma và có cơ hội gặp ma thì nhớ cho mình đăng ký 1 suất xin chữ ký của ma nhé
  10. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em thì lại tin là có ma và cực kì sợ , tuy chưa thấy bao giờ . Ai doạ ma em đảm bảo thành công . Chả thế mà bà chị em ngày bé, vì ko muốn ngủ chung với em, bà í doạ là ở giường bà í nửa đêm có ma bay về, lượn lờ bay quanh giường . mà lần nào doạ là em cũng khóc váng, mếu máo ôm gối vào ngủ với bố mẹ . Đến nỗi em ko cho ai ở nhà em dc phơi quần áo qua đêm, vì như thế nửa đêm em tỉnh dậy là chỉ có ướt giường heheh .
    Em còn sợ cả ma ở cầu thang nữa. Ngày xưa nhà ở khu tập thể . Cả cái cầu thang chỉ có 1 bóng đèn lúc sáng lúc tối . Cứ đi qua mấy cái xó đen ngòm ở cầu thang là em phát khiếp . Thế nên lần nào đi chơi khuya với bọn trong khu tập thẻ về, em toàn phải thủ cả đống sỏi trong túi, qua mấy cái xó tối đấy là ném ào ào ( cho ma nó ... chết , bài này cũng của bà chị em đấy ) Xong rồi chạy vèo lên . Chỉ buồn cười sáng hôm sau, hàng xóm trong khu cứ kêu trời là ko biết đứa nào ném bao nhiêu là sỏi ra, làm các bác í phải đi quét
    Em yếu bóng vía lắm

Chia sẻ trang này