1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ko tin là có thật nhưng vô cùng sợ
  2. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ko tin, ko sợ
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    tin là có, chắc chắn.
    có kiêng có lành
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có nhưng mà "trộm vía" may mà chưa gặp bao giờ .
    Ví dụ 1 chuyện thật 100% , hồi trước nhà ở Trần Bình Trọng trong khu tập thể 14b cái chỗ mà bây giờ họ xây khách sạn Công Đoàn đó, hồi khu tập thể chưa phá, thấy có 1 gian nhà không có ai ở và khóa chặt không mở ra bao giờ, mình có hỏi người lớn thì họ bảo rằng phòng đó có 1 người treo cổ tự tử . Cũng không có chuyện gì xảy ra cả . Thời gian đó mẹ bán nước ở vỉa hè ngay cổng . Rồi người ta xây khách sạn , dân cư ở đó và cả nhà mình được đền bù ở tận Thanh Xuân , nhà chuyển đến Thanh Xuân nhưng mà mẹ vẫn về đó bán hàng. Đội thi công ở đó là một đội từ miền Nam ra làm , toàn người lần đầu ra HN . Có 1 hôm mẹ về kể rằng một anh bảo vệ người miền Nam ra hỏi mẹ : " cô ơi, ngày xưa ở đây có người chết phải không cô ? " mẹ hỏi : " sao cháu lại hỏi vậy ? " anh ta trả lời : " hôm qua con đang trực đêm, lúc đi qua chỗ đằng kia con trông thấy có một cái bóng trắng bay lơ lửng như bị treo cổ " mẹ bảo " ừ , ngày xưa có người thắt cổ ở đấy , cháu mua ít hương hoa về thắp cho người ta " anh ta làm như vậy và sau đó không thấy bóng trắng nữa . Chả biết là thế nào nhưng mà người ta lần đầu ra mà thấy như vậy thì chắc là có ma thật .
    Rồi còn chuyện trong nhà mà mình tận mắt thấy nữa, nhưng mà không phải ma, chỉ là nhập hồn thôi , nhưng mà thôi ,ko kể chuyện đó đâu.
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Gà tin là có vì gà cũng nhìn thấy nhiều chuyện có liên quan đến linh hồn nhưng bù lại gà bị bệnh nên tốt nhất là mọi người đừng nên tìm hiểu quá sâu về ma làm gì , có hại hơn có lợi đó.
  6. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi ,e chỉ sợ trộm thôi . Nói chung tin thì sẽ sợ .
  7. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều người kể, mà tính mình dễ tin. Nhưng chưa bao giờ gặp nên cũng tò mò, muốn gặp. Bao nhiêu lần nghe kể chỗ này chỗ nọ có ma, mò đến nơi lúc 0h, một mình ngồi chờ ma mà có thấy đâu. Rồi hỏi lại người ta, người ta bảo "có thật đấy, nhưng chỉ những ai vía yếu và tin có ma thì mới gặp thôi". Thế thì bó dăm bảy thứ rồi, mình không tin, vía cao thì muôn đời không bao giờ được gặp ma mất. Cũng ước vọng được một lần gặp ma, mà phải là ma thật chứ ko chơi giả ma mà doạ thì sợ lắm .
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ma thì chưa gặpbao giờ nhưng cũng chắng biết là có nên tin là có ma trên đời kg nữa.
    Cũng có thể có, có thể kg
  9. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    mình ko tin vào cái chết. Bạn nào có chuyện ma hay hay kể nghe với
  10. hinbee

    hinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết là có thật hay ko nhg mà vẫn sợ vô cùng, hix hix
    đag ở nhà 1 mình đọc bài mấy bác kể chuyện mà đã thấy rợn rồi

Chia sẻ trang này